LSB _Ôn tiểu vân
11-04-2007, 11:11 PM
Mây trắng bay qua
Hạ về ươm nắng
Nỗi nhớ trôi xa
Về miền thinh lặng
Hạ ...Ôi trống vắng !
Nhớ ai nhớ ai
Một thời gĩ vãng
Trên ngón tay gầy
Lá rụng rơi hoài
Còn đâu sắc thắm
Dấu yêu một thời
Trôi xa ... xa mãi
Và ... ta chợt thấy
Như mùa bâng khuâng
Dưới chân tan chảy
Mưa về ngập đường
Rưng rưng điệu buồn
Tiếng ve xao xác
Giọt buồn miên man
..cho lòng ngơ ngác !
Sắc xưa bàng bạc
Lá khẽ rơi hoài
Nương theo gió lạc
Đón ta trở về ...
Mùa hạ rất xa
Miên man ký ức
Có anh có ta
Tưởng chừng xa ngút ...
Đường xưa gió hát
Sắc buồn đắm say
Bừng trong tia mắt
Chợt rứt ray hoài
Song thưa gió lay
Và ta trở lại
Ngày xưa êm ái
Cùng giấc mơ đầu ...
Hạ về ươm nắng
Nỗi nhớ trôi xa
Về miền thinh lặng
Hạ ...Ôi trống vắng !
Nhớ ai nhớ ai
Một thời gĩ vãng
Trên ngón tay gầy
Lá rụng rơi hoài
Còn đâu sắc thắm
Dấu yêu một thời
Trôi xa ... xa mãi
Và ... ta chợt thấy
Như mùa bâng khuâng
Dưới chân tan chảy
Mưa về ngập đường
Rưng rưng điệu buồn
Tiếng ve xao xác
Giọt buồn miên man
..cho lòng ngơ ngác !
Sắc xưa bàng bạc
Lá khẽ rơi hoài
Nương theo gió lạc
Đón ta trở về ...
Mùa hạ rất xa
Miên man ký ức
Có anh có ta
Tưởng chừng xa ngút ...
Đường xưa gió hát
Sắc buồn đắm say
Bừng trong tia mắt
Chợt rứt ray hoài
Song thưa gió lay
Và ta trở lại
Ngày xưa êm ái
Cùng giấc mơ đầu ...