Xem đầy đủ chức năng : Tự tình
okanobee
10-04-2007, 10:43 PM
Bâng khuâng ghé lại vườn thơ cũ
Chút chạnh lòng, thoáng ủ rũ xót xa
Kỷ niệm xưa - có phải chăng là
Một giấc mơ hoang tàn xơ xác
Một Ngày Mưa - giờ hóa thành ngơ ngác
Mãi kiếm tìm bóng dáng người xưa
Xa xôi quá , giờ ảo mộng - Đêm Mưa
Những vần thơ yêu thương ngày đó
okanobee
13-04-2007, 02:02 AM
Lạc mất rồi ngày ấy còn đâu
Sao mãi kiếm tìm hoài mộng ảo
Trái yêu thương - rớt rơi mùa mưa bão
Gió se lòng , lạnh buốt nỗi niềm đau
Lạc mất rồi , chẳng níu kéo gì nhau
Anh quay bước , em vội vàng ngoảnh mặt
Nhớ thương ơi có làm ai se sắt
Nước mắt buồn mặn đắng môi cay
okanobee
21-04-2007, 09:02 PM
Dối lòng mình dẫu vẫn trót nặng mang
Một giấc mơ hoang tàn xơ xác
Con đường chiều lá vàng nghe xào xạc
Ngoảnh mặt quay lưng che kín lệ hoen mờ
Dối lòng đi dẫu có nhớ có chờ
Có vấn vương , có mộng mơ cũng thế
Nắng nhạt dần chiều tàn bóng xế
Tan vỡ rồi mộng ước cõi hư vô
okanobee
26-04-2007, 04:10 AM
Bước chân đi con đường dài phía trước
Xa thẳm dần , heo hút - những hoang mang
Lạc lõng quá , bơ vơ , ngàn lo sợ
Về phương nào hay lạc bước viễn vông?
Có yêu thương , nhung nhớ những triền sông
Nơi có con đò , có chợ chiều , hàng nước
Có xóm giềng những ngày vui thưở trước
Kỷ niệm nào có đọng mãi trong ai?
cô bé mắc nai
26-04-2007, 04:00 PM
Bâng khuâng ghé lại vườn thơ cũ
Chút chạnh lòng, thoáng ủ rũ xót xa
Kỷ niệm xưa - có phải chăng là
Một giấc mơ hoang tàn xơ xác
Một Ngày Mưa - giờ hóa thành ngơ ngác
Mãi kiếm tìm bóng dáng người xưa
Xa xôi quá , giờ ảo mộng - Đêm Mưa
Những vần thơ yêu thương ngày đó
Vườn thơ chiều tím vẫn còn đây
Sỉ tử đua nhau hát tặng Ngài
Mổi kẻ một câu tràn tình ý
Thơ vào đối liển thiệt vui tai
Bóng dáng người xưa chẳng thấy đâu
Sao không nghé quán , cạn chung bầu
Để nhạt vần thơ , phôi má thắm
Lệ tràn nhung nhớ xót canh thâu
Quay lại vườn thơ cố tìm ai
Rao vài câu nhớ , cố van nài
Ai có quên mau thì cũng phải
"Trả tình trả nợ , một lời hai "
LLGL
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.