PDA

Xem đầy đủ chức năng : no name



hoài^_^thương
10-04-2007, 09:27 PM
Cái nì gửi chơi nha đừng ai phản bác tội nghiệp pe' nhá! :P

Ăn là thanh thản
Ngủ là khẩn trương
Học là bình thường
Yêu là chủ yếu :P

Vì anh có chút tài lanh
Một hum leo tuốt trên cành đòi bay
Tưởng nàng đứng dưới vỗ tay
Nhưng ko nàng nghĩ tên này chắc điên :P


Sửa chút khúc giữa, cắt khúc cuối ( cho khỏi cãi nhau :D )


Hix nhìu mục thơ we' pe' chả bek gửi mục nào

Mấy câu nghịch nghịch này cho vào bên vườn thơ lá cải bé àh ^^

TBH

Gió_ấm
10-04-2007, 09:42 PM
hehe giám chê con trai bọn anh hả

Trên đời này thiếu gì gái đẹp
Em tưởng rằng mình đẹp lắm hay sao
Cỡ như em mới có bữa nào
Anh gom một đống ném ào xuống ao
Ném xong chẳng hiểu vì sao
Vớt lên ném tiếp bờ rào lẳng lơ

Yêu thơ vui vẻ làm thơ
Lơ mơ anh đá ra bờ rào kia hehe

Linh_Hiphop
11-04-2007, 06:35 AM
Yêu em hok biết để đâu
Để trong lỗ mũi lâu lâu anh ắt xì

hoài^_^thương
12-04-2007, 07:47 AM
hehe giám chê con trai bọn anh hả

Trên đời này thiếu gì gái đẹp
Em tưởng rằng mình đẹp lắm hay sao
Cỡ như em mới có bữa nào
Anh gom một đống ném ào xuống ao
Ném xong chẳng hiểu vì sao
Vớt lên ném tiếp bờ rào lẳng lơ

Yêu thơ vui vẻ làm thơ
Lơ mơ anh đá ra bờ rào kia hehe


Xí anh dám chê con gái thế hả Em cũng cho anh biết nhá

Trên đời này có muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao????????????
Cho dù anh có đẹp cỡ nào
Cũng là sỏi đá lót đường em đi..
hihihihihihih

hoài^_^thương
12-04-2007, 08:25 AM
Yêu em hok biết để đâu
Để trong lỗ mũi lâu lâu anh ắt xì

Yêu anh không biết để đâu
Để trên tấm thớt lâu lâu em "chặt" "bằm"
hìhi`

Gió_ấm
12-04-2007, 08:29 AM
ẹc ẹc thích chiến tranh với anh ha hehe
Sỏi đá còn để lót đường
Lối đi thêm sạch bước đường thêm vui
Còn như con gái trời ui
Nhõng nha nhõng nhẹo ghet đui ghét mù
hehe..........

hoài^_^thương
12-04-2007, 08:31 AM
hehe giám chê con trai bọn anh hả

Trên đời này thiếu gì gái đẹp
Em tưởng rằng mình đẹp lắm hay sao
Cỡ như em mới có bữa nào
Anh gom một đống ném ào xuống ao
Ném xong chẳng hiểu vì sao
Vớt lên ném tiếp bờ rào lẳng lơ

Yêu thơ vui vẻ làm thơ
Lơ mơ anh đá ra bờ rào kia hehe


Bờ rào chẳng biết ở đâu
Miễn sao đừng bay ra "đảo hoang" :P

Gió_ấm
12-04-2007, 08:38 AM
Quen rồi kiếp sống đảo hoang
Làm trai lãng tử sẵn sàng cô đơn
Bờ rào thì có gì hơn
Phất phơ trước gió giận hờn vu vơ
hehe...........

hoài^_^thương
12-04-2007, 08:48 AM
ẹc ẹc thích chiến tranh với anh ha hehe
Sỏi đá còn để lót đường
Lối đi thêm sạch bước đường thêm vui
Còn như con gái trời ui
Nhõng nha nhõng nhẹo ghet đui ghét mù
hehe..........

Tội nghiệp anh ghê nhờ ghét con gái mà đuôi mù luôn hihi
Chẳng biết anh ghét thế nào
Vẫn còn ai đó mỗi ngày theo sau
Theo đuôi con gái người ta
Con gái ko thèm thế mà vẫn theo Ẹc ẹc


Quen rồi kiếp sống đảo hoang
Làm trai lãng tử sẵn sàng cô đơn
Bờ rào thì có gì hơn
Phất phơ trước gió giận hờn vu vơ
hehe...........



Làm trai cho đáng thân trai
Đất liền ko ở ra ngoài đảo hoang
Í í lãng tử là chết lãng nhách ah' hả?????
Ặc bờ rào của anh co ma hả sao mà bay phất phơ ghê thê'???? ^^

Gió_ấm
16-04-2007, 08:44 PM
"Chanh chua thì khế cũng chua
Chanh quả có mùa khế quả quanh năm"
Cô gì cho anh hỏi thăm
Nhà đâu không ở thích ra nằm ràohehe

hoài^_^thương
17-04-2007, 07:41 AM
Nhà pe' ở cạnh bờ rào
Do rào hơi sát cứ ngỡ nằm rào
Nhà pe' chỗ nào xinh xắn
Miễn sao pe' hok~ ra ngoài đảo hoang :P

Gió_ấm
17-04-2007, 08:41 AM
Đảo hoang phong cảnh hữu tình
Non xanh nước biếc lều nhỏ xinh
Sáng ra rạo bước ngắm bình minh
Trưa buông cần trúc ngắm lục bình
Chiều trơi diều sáo tâm tình gió mây
Đêm về ngây ngất nơi đây
Cùng nâng chén rươu tràn đầy ánh trăng

hoài^_^thương
19-04-2007, 07:06 AM
Đảo hoang ở riết rồi
Không biết thành thị cũng dzui thí mồ
Nhưng mà anh nè pe' hỏi
Ngoài đảo hoang có nối mạng hả anh??
Dây đâu mừ nối , đường nào mử ra???
Pe' ko tin lăm' anh ngoài đảo hoang
Phong cãnh hữu tình cho là vậy
Nhưng nơi đây cũng có điểm riêng
Chiều chiều đạp xe wanh phố
Lá vàng rơi rụng nhớ về cố nhân