PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ dành tặng cho người bạn đã mất



girl quay
04-07-2005, 10:16 PM
đừng khóc nhé!! , bạn dặn tui đừng khóc
có khóc đâu , nước mắt tự chảy mà
bạn đã nói sẽ cùng tui đi suốt
dọc con đường nắng đổ dài bước chân
bạn đã hứa chiều chiều đi dạo phố
nắm tay nhau , tui đưa bạn đến thiên đường
thiên đường tím , nơi ngày xưa ta bé
nhớ hay không ,chuyện cổ tích ngày xưa
bạn đã hẹn cùng tui đi mãi
dù ở đâu , tui cũng có bạn mà
sao hôm nay chỉ mình tui lặng lẽ
bạn ra đi , để lại lá thu rơi
bạn không khóc , mà sao tui lại khóc
bạn nhắm mắt rồi , còn nghe tiếng tui không
bạn có nghe tiếng thời gian chậm lại
để quay vòng về kỷ niệm dấu yêu
bạn còn nghe tiếng lanh canh xe đạp
bạn đưa tui đi trong mỗi buổi chiều
bạn có hay nhứng đêm dài phố thị
chẳng còn ai khúc khích cười với tui
chiều màu tím , tui đứng bên mộ bạn
có gắng cười ,nhưng nước mắt cứ rơi
tui xin lỗi , ngàn lần xin lỗi
chắc muộn màng quá rồi phải không
sao ngày xưa tui hay hờn hay giận
hay chanh chua , lườm nguýt bạn hoài
để bây giờ khi 1 vì sao đã tắt
tiếng yêu thương , tui chưa nói một lần
giờ nước mắt rơi trong ngày nhạt nắng
bước một mình trên phố buồn tênh
rồi có lúc ,vì sao băng lướt nhẹ
ước một điều ,bạn vẫn sống mãi trong tui

leon_king
05-07-2005, 01:28 AM
Để tiếng cười tôi bạn còn vang mãi
Từng tiếng giòn như những hạt ngô rang
Mà hai ta ngày đó từng tranh mãi
Chẳng chịu nhường như những đứa trẻ con

{{{{{{{Giữa dòng đời hối hả cùng vội vã tôi đã từng mất đi mãi mãi một người bạn nên bài thơ nay của bạn thật sự làm tôi xúc động}}}}}}}

comotvisao
05-07-2005, 01:52 AM
mộ cũ ôm em dáng yêu kiều
viếng thăm ta thổi khúc trúc tiêu
rượu nống hai chén mời người cũ
khúc tình tiêu thổi gió vi vu

leon_king
08-07-2005, 07:24 AM
ko biết tác giả bài này đâu rồi nhỉ girl quay oi ban dau roi sao ko thay vo cho ý kien vay
đợi người tôi mãi chờ mong
ngờ đau mỏi mắt chờ mong
hổng thấy về

girl quay
08-07-2005, 11:27 PM
cảm ơn bro đã chia sẻ giup tâm sự của bé , bài thơ này dành tặng cho người bạn đã mất vì bị bệnh máu trắng của bé , đó là người bạn đầu tiên và mãi mãi trong đời của bé

comotvisao
08-07-2005, 11:35 PM
ôi nghiệt ngã ta căm thù số phận
lỡ chia lìa bạn trúc mã thanh mai

girl quay
09-07-2005, 01:32 AM
úi trời đâu có đến mức nghiệt ngã oán trời đâu

hanquoc00
09-07-2005, 03:31 AM
Xinh ôi xinh thế cho ai chết
Chết cả long`anh cứ ngó em
Siêu vậy xinh bà cô luôn

nguoiyeuem100lan
09-07-2005, 09:22 PM
cám ỏn đả giủ lên nhửng bài viềt hay nhờ giử nhiếu vào tui sem nua nha

girl quay
28-07-2005, 08:39 AM
thank các bro và sis nha !! lâu rui` không lên diễn đàn nên nhớ quá trơi`

xCi
28-07-2005, 12:11 PM
stop......Đừng 8 trong vườn thơ nữa á

Nhân..sầu
28-07-2005, 12:33 PM
một kĩ niệm buồn trong sâu thẳm
một nắm cát tàn có phải anh
một ánh mắt hiền bây giờ đâu
một mầu tím buồn phủ không gian
một trang số mệnh lật tờ cuối
một chuổi những ngày người đùa vui
một xui lần đã cướp anh đi
gia đình đau khổ ban bè thương !

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 06:18 PM
nước mắt rơi buồn tiễn ng` xa mãi
tôi dặn lòng đừng khóc nữa_tôi ơi
nhưng vì đâu tôi yếu mềm đến thế
dặn lòng rồi mà cứ khóc mãi thôi

congchua_mattrang222
29-07-2005, 01:49 AM
ui cha!mẹ ơi!khóc người chết mà người ta cười được
chẳng khác gì sung sướng khúc biệt li
vậy chớ khóc cho phí hoài giọt lệ
thà cứ cười cho ai đó tái tê

venhvenhcongtu
30-07-2005, 06:25 AM
ĐAM MÊ
<độc quyền>
Ai đem một lời nói
Làm chỗ dựa đợi chờ
Ai đem một ngày xưa
Phơi trong ngường ngượng nắng.

Buổi chiều nay rất vắng
Chẳng biết lối nào về
Chân chạm phải đam mê
Nghe phía mình lẳng lặng.

Em làm sao phủ nhận
Rằng mắt vẫn còn yêu
Dù rằng thật bao chiều
Nắng đã không còn mới.

Dù con đường vời vợi
Dù gió có lê thê
Thì giữa vòng tay nhớ
Đam mê dẫn lối về.
http://www.flashh.com/html/2027.html <----- ko nghe thi uong lam