PDA

Xem đầy đủ chức năng : papa thương tặng các con gái rượu bia của papa



baotrung
04-07-2005, 09:48 PM
LỜI NGƯỜI DỐI TRÁ...!

Em tôi ơi,chưa yêu đừng vội lớn
Trái tim trong tinh khiết hãy bền nguyên
Mơ lầu trăng,mây tím mộng bên thềm
Đừng vơ vẩn,ánh buồn soi tình ái .
Em tôi ơi Tình Yêu nhiều ngang trái
Ngỡ rằng xanh,đâu biết héo bên trong
Chớ vội nhìn lên quy kết mặt trời hồng
Tim Thần Lửa diêm sinh nghìn năm cũ .
Yêu là gì?1 đảo hoang quá khứ
Cỏ xanh rêu thảng thốt phủ miền đau
Cây cằn khô lá rụng xuống u sầu
Hoài đăm đắm trông theo buồm hy vọng.
Yêu là gì?tương lai về soi bóng
Mây mù qua,đôi lúc bóng mờ tăm
Cho đêm khuya hoảng hốt ánh trăng rằm
Chém lòng nước vỡ oà muôn tội lỗi.
Yêu là gì?Lãng quên ngàn tiếc hối
Không tương lai,quá khứ,chỉ yêu-mê
Đâu biết thời gian vun vút vụt bên hè
Chỉ hình bóng người yêu là trường cữu!
Em tôi ơi,lòng non đừng mê muội
Kìa tình yêu loe loét,đấy em xem
Dám thử 1 lần,cho máu chảy về tim
Ai nhiệt huyết trong trần gian lạnh lẽo?
Em tôi ơi,Tình Yêu thường đau khổ
Giữa bùn đen lộng lẫy đoá sen hồng
Kìa lung linh!Thì cứ đấy em trông....

noilongtamsu
04-07-2005, 10:31 PM
:D papa làm thơ hay wé, cóa đìu đọc xong hoh hỉu gi luôn :hihi: để con send cho mí má nhỏ nghen papa

baotrung
04-07-2005, 11:00 PM
Con gái khờ của papa,ý tứ là papa làm cho mấy đứa con gái nhỏ của papa đó,hẽm thấy lời lẽ của 1 người anh lớn khuyên nhủ dối trá đứa gái nhỏ sao,kêu nó đừng nên yêu cho đau khổ,nhưng mà cuối cùng lại nói TY đẹp lắm,hehehe?(Vì thơ là của chung mọi người đọc,nên papa hẽm dám bố léo mà xưng papa luôn với mấy chị em phụ nữ ở đây,hehe).Vậy chứ con đòi gửi cho mấy bx của papa chi vậy,mấy bả xách guốc gõ papa lủng ....tất ah,hehehe :guoc: :hun: :dien:

noilongtamsu
04-07-2005, 11:41 PM
:D papa choa con hỏi, níu kô cho iu sao papa cóa nhìu bx wá dzạ? :D

baotrung
05-07-2005, 12:11 AM
Con nik xí xọn,hỏi lèm gì chiện của ngừ lớn hử,hehee!Mà có nói là hem~ cho iu pao giờ đâu,chỉ khuyên là đừng nên iu,nhưng mà cuối cùng vẫn ngợi ca TY,ngầm khuyến khích con nên yêu với 1 TY chân thiệt,dậy mới nói là Lời Người Dối Trá mà,hehehe :yes:

xCi
05-07-2005, 01:04 PM
:tim: ko được 8 trong vường thơ héng ( mà có 8 thì 8 BẰNG THƠ ) nha các bạn :)
:tim:

baotrung
06-07-2005, 02:28 AM
Chim buồn hoa nở về đêm
Hỏi thăm cây cỏ bên thềm lớn chưa ?
Thương nhau biết mấy cho vừa
Đợi nhau đời đã xế TRƯA mất rồi

Sory Mod dễ thương này xíu nha,nhưng mà BT có tật nhiều chiện,thấy cái gì ngứa mắt là hay ...nói,hihi,Bt nghĩ,trong thơ,chữ nghĩa rất là quan trọng,sai 1 chữ,có thể dẫn đến hiểu sai ý cả bài.Vì vậy,mong cái Mod dễ thương này coi sửa lại chữ kí của you được hông zậy :love-smil

Tui buồn,tui 8 đỡ buồn
Mà sao cô bắt chuồn chuồn cắn tui?
Bắt đền cô,làm tui zui
Một bài thơ đẹp cho tui zui lòng???

Có chịu hông nè,cái Mod dễ thương?? :hihi:

baotrung
06-07-2005, 12:56 PM
Cục nợ cô vay,tới hạn rồi
Mà sao cứ uh huh,rồi thôi
Bài thơ tuyệt mỹ đâu hẽm thấy??
Có muốn xù tui,nói cho rồi :(

Trả nợ cho anh đi,cái Mod dễ thương,hem thui anh theo em đòi nợ hoài đó nhe :hihi:

Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 04:03 AM
Ngày đó ngây ngô với dại khờ
Tưởng rằng dệt được mối tình mơ
Không ngờ em đã sang ngang sớm
Chẳng nghĩ đến anh , chẳng đợi chờ

topic này 8888888 vui ghê luôn hehe

điệp_viên_0_0_thấy
07-07-2005, 04:16 AM
nếu như anh có quyền được yêu
anh sẽ không yêu mỗi buổi chiều
không yêu buổi sáng đầy hoa mộng
chỉ yêu những đêm tối quạnh hiu

nangchanhche
07-07-2005, 07:05 AM
Cục nợ cô vay,tới hạn rồi
Mà sao cứ uh huh,rồi thôi
Bài thơ tuyệt mỹ đâu hẽm thấy??
Có muốn xù tui,nói cho rồi :(

Trả nợ cho anh đi,cái Mod dễ thương,hem thui anh theo em đòi nợ hoài đó nhe :hihi:
ơ hơ ngộ wé cái enh này
Đâu ra mà lại chui vào đây
Nói ai thiếu nợ enh thế huh :think:
Mau mau nói lại kẻo ăn cây :D:D

baotrung
07-07-2005, 01:57 PM
ơ hơ ngộ wé cái enh này
Đâu ra mà lại chui vào đây
Nói ai thiếu nợ enh thế huh :think:
Mau mau nói lại kẻo ăn cây :D:D
Hổng phải nói cô,đừng bon chen
Hay cô thích tui phải bắt đền?
Đền tui mắt biếc lườm xuân sắc
Đền tui má thắm màu êm êm. :love-smil

Mod ơi!Mod ơi!Mod ở đâu?
Mod đang vui vẻ hay u sầu?
Mod xù nợ tui,tui bùn quá
Tui hẽm bít đâu...hẽm bít đâu :khocnhe: :khocnhe:

xCi
07-07-2005, 02:25 PM
:tim: :D Bảo trung có chi....có chi chi
mod đây có muốn nói chuyện gì ?
mod sẵn sàng đúng ra bảo chỉ
Trung đừng có gì....có gì nha :D :tim:

baotrung
07-07-2005, 02:32 PM
Á a...Á a...Mod đây rồi
Thấy Mod,tự nhiên tui méc cười
Mod dễ xương quá,tùm lum quá
Tự nhiên già gân tui thấy zui :hihi:

xCi
07-07-2005, 02:38 PM
:tim: biết nói gì đây...nói gì đây
đôi mắt nhìn nhau....chớp hây hây
đôi môi ko nói.....ko ai nói
chỉ nhìn nhau thôi.....chỉ nhìn thôi
^.^ bài này kỳ quá baotrung há ^.^ ? :hihi: :tim:

baotrung
07-07-2005, 02:44 PM
Chỉ cần em nhìn 5 phút thôi
Là anh trời đất đảo điên rồi
Cứ nhìn nhu thế,xin đừng nói
Lời nói trong tim,chẳng về môi !

Ừa ừa,bài này của anh cũng.....kì quá :hihi:

xCi
07-07-2005, 02:47 PM
:tim: mắt ai sao...đa đa tình quá
nhìn mãi ko thôi....5 phút rồi
Trung ơi muốn nói....gì ko á
ui ui ngại quá....làm gì ta?
~.* bài này ác hơn :tim:

baotrung
07-07-2005, 03:00 PM
Mắt anh cháy lửa mặt trời
Đốt em cúi mặt,mỉm cười với.....chân
Dịu dàng hoa nở ngoài sân
Trời xanh 1 đóa phù vân dịu dàng

(í trời tròi) :hihi:

nangchanhche
08-07-2005, 06:55 AM
Hổng phải nói cô,đừng bon chen
Hay cô thích tui phải bắt đền?
Đền tui mắt biếc lườm xuân sắc
Đền tui má thắm màu êm êm. :love-smil

Mod ơi!Mod ơi!Mod ở đâu?
Mod đang vui vẻ hay u sầu?
Mod xù nợ tui,tui bùn quá
Tui hẽm bít đâu...hẽm bít đâu :khocnhe: :khocnhe:

Ta đây cứ thích ..thích bon chen
Sống gió đời ta_đã bao phen
Chẳng cần ai phải đền chi hết
Cũng chẳng mún ai bét tui đền :guoc:

baotrung
09-07-2005, 12:49 PM
Ta đây cứ thích ..thích bon chen
SÓNG gió đời ta_đã bao phen
Chẳng cần ai phải đền chi hết
Cũng chẳng mún ai bét tui đền :guoc:
Bon chen cái lóc cóc leng keng
Bó tay,cứ quậy tới đi em
Hổng đền,thì thế....anh đành chịu
Cứ tới nhà em,ám trước thềm :love-smil


To cái Mod dễ xương:


Hai ngày hổng gặp,em sao rồi??
Có còn ánh mắt gửi trao tôi?
Thương thương mến mến 2 ngày chẵn
Chút nắng dễ thương chiếu sáng đồi :huglove:

xCi
09-07-2005, 01:29 PM
:tim: hai ngày ko gặp mod vẫn chờ
ngồi mãi hai ngày...vẫn bơ vơ
nhưng mây với gió....cứ ơ thờ
ko người nào đó.....tôi cứ nhớ :tim:

baotrung
09-07-2005, 01:56 PM
Mây trôi rạng rỡ góc trời thương
Chiếc gió xinh tươi mát xuống đường,
Ta_thân du tử,đời mưa bão
Nhớ mắt em thương,dưới ánh hường! :om:

xCi
09-07-2005, 02:21 PM
:tim: gió thoảng qua ai thoảng về
bất chợt tìm trong mộng , cơn mê
bước đi nặng nề _ bước lê thê :tim:

baotrung
09-07-2005, 02:24 PM
Mod buồn gì vậy,hả Mod cưng ?
Hay vụng về anh chẳng đặng đừng ?
Sầu xô sóng động bờ mê mị
Muốn vuốt má em,phải ngại ngùng!

xCi
09-07-2005, 02:32 PM
:tim: lệ mi đẫm ước môi lại cười
cho qua mỗi chuyện sẽ vui tươi
nắng hồng bên đó anh có thấy
Kansas hôm nay...gió lại vầy :tim:
tmd

Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-07-2005, 02:36 PM
whoa ! hay ghê ! nhớ đi Như....!! rõ ràng em đâu có care!!

baotrung
09-07-2005, 02:39 PM
Anh dang tay xô gió đời khinh bạc
Mở rộng lòng,Thơ đấy,chở che em!
Mong lòng em trong trắng đừng mưa gió
Đừng gió mưa,ve vuốt mộng êm đềm :huglove:

Cinderella white slippers
09-07-2005, 02:44 PM
Trơi, sao như lại như vậy!

xCi
09-07-2005, 02:47 PM
:tim: cô hỡi nói có nào hay
Như vầy như thế ý nói gì
trả lời mau đó tôi đang đợi
chẳng hiểu ra chi....chẳng hiểu gì :tim:

sành điệu mái ngố
09-07-2005, 08:31 PM
chẳng hiểu ra chi chẳng hiểu gì
đêm về chàng thức cả 1 đêm
biết nàng thi thơ cùng kẻ khác
chàng buồn bây giờ ko màng thơ

xCi
10-07-2005, 10:21 AM
:tim: tôi hiểu được gì....ai thấu cho ?
Endless hôm nay _vẫn như gió
vẫn trao lòng người....có phải lo ?
nói vài đôi câu ___đau lòng đó
mây trời thấu hiểu gió vẫn to ? :tim:

Nàng tiên USA
10-07-2005, 11:13 AM
Tình chàng trao nàng,Như có hiểu
sao lại những lời nói vô tam!
làm lòng ai đó đau như nhói
Như có biết ko, có hiểu ko?

xCi
10-07-2005, 11:38 AM
:tim: Như iu anh như sóng biển iu bờ
Như iu ai ngàn thu xin hãy nhớ
Cùng nỗi đau khép kín mãi trong mơ :tim:

_Lil
10-07-2005, 11:45 AM
wow... thơ hay wa'... tưởng là thơ papa của lil tặng cho lil chứ... mừng hụt :D thơ hay lắm .... :wink:

ayumi1508
10-07-2005, 10:56 PM
papa ơi xin hỏi papa nhiêu tuổi mà làm thơ hay dữ vậy

baotrung
15-07-2005, 09:09 PM
wow... thơ hay wa'... tưởng là thơ papa của lil tặng cho lil chứ... mừng hụt :D thơ hay lắm .... :wink:
oh,papa có đứa con gái cũng tên Lil,đó là Lilasiangurl,hổng biết Lil này là lil nào mà cũng kêu BT=papa,điệu này coi bộ gia đình Ớt đông thêm rồi,hehe.Lil kia,papa tuy nói là tặng cho các con gái của papa,nhưng cũng muốn tặng thêm cho các bé gái nhỏ trong này nữa,nếu hẽm chê(dám chê hả,uýnh đít liền hà,hehe) :lol:

To Ayumi:

Có người hỏi anh:"xuân vàng mấy độ??"

Anh ngỡ ngàng,hun hút bóng chiều trôi,

Chút nắng ngày thơ,gửi vào bờ Mến Mộ

Để hoàng hôn,mười lăm tuổi,già rồi .... :blinking:

baotrung
19-07-2005, 02:39 AM
CHO CON

Sinh nhật con,ta không gì để tặng
Ngoài vần thơ rách nát đã dư thừa,
Ta đứng ngoài hạnh phúc của ngày xưa
Tay chép vội đôi dòng,con cứ nhận!
Này con hỡi,cuộc đời này vui lắm
Đang chờ con,lộng lẫy 1 bình minh,
Hãy ngẩng đầu,con ạ,1 niềm tin,
Con cứ bước,nắng hồng tươi sáng thế!
Hãy tự hào,vì con là Tuổi Trẻ,
Là Tương Lai trong mắt mẹ con buồn,
Mẹ nhọc nhằn hun đúc tận máu xương
Gom hy vọng thành con,mừng vô hạn!
Mẹ dắt con đi,buổi đầu ánh sáng
Con ngây thơ,đâu biết mẹ âm thầm,
Đốt đuốc lòng đau nhói cả hư không
Cho ánh sáng đời con huyền diệu mãi.
Mai khôn lớn,gương Người con soi đấy
Học thành nhân,sách vở chẳng đâu xa!
Hãy ghi tâm tên 1 người đàn bà
Mà thế giới suy tôn bằng từ MẸ!
Là như thế,con hãy là như thế
Bước vào đời,ánh đuốc mẹ hằng soi!
Hãy cháy lên con,những ngọn lửa sục sôi
Bao khát vọng con sẽ thành hiện thực!
Sinh nhật con,đôi lời ta chúc
Mấy vần thơ sống lại tuổi thanh xuân,
Ta nhìn con thấy lại khoảng trời gần
Ôi hạnh phúc,in hằn trên mắt trẻ.
Sinh nhật này,cho con thêm 1 tuổi
Pháo hoa bừng rộn rã linh hồn con
Nghe mùa xuân hừng ấm cả nước non!

Bài thơ mừng sinh nhật con gái của một người bạn,1 hạnh phúc của 1 ngày đã xa.....

baotrung
23-07-2005, 07:25 AM
RƯỢI RÃ....!!!

Ta rượi rã ôm Thơ vào dĩ vãng
Siết-ghì-ôm tan chảy hết thơ sầu,
Môi cuồng bạo lên những vết thâm nâu
Ta mê mải hôn hoài thành nứt nẻ!
Buồn tiền kiếp hiện thân ghê gớm thế
Ôi dung nhan cổ điển mấy nghìn năm,
Ta khụy chân trước sắc đẹp não nùng,
Buồn dung thứ cho ta nghìn tội lỗi!
Dưới chân Buồn ta gục đầu sám hối
Trong tay Thơ ta khóc cạn nguồn thương,
Tim bơ vơ ta náu nẻo Thơ-Buồn
Chán tất cả,ta chẳng cần tất cả!
Ngạo nghễ em đi,thơ buồn hóa đá
Ròng ròng lửa yêu,em đốt cháy hồn ta
Ôi sáng soi từ vạn đại thiên hà
Em đi nhé!Ta ngước nhìn tinh tú!
Vắng em rồi,ta chẳng cần ủ rũ
Tháng năm dài ta đếm những ngày yêu,
Lấy quá khứ thê lương làm hạnh phúc ban chiều,
Lấy tro tàn dĩ vãng làm nghìn sau rực lửa!
Ta hững hờ,những miệng cười một nửa
Ta vô tâm,không thiết cảnh người sầu
Mặc kệ các em xinh,ai biết đấy là đâu
Ta ngất ngưỡng giữa trời điên đất đảo!
Trong điên đảo ta giấu sầu trong áo
Trong khinh khi nước mắt cứa vào tim,
Ừ thế thôi,cho hết một muộn phiền
Ôi hổ phách thiên nhiên sầu vạn đại !!!