gió_đi_hoang
10-04-2007, 08:36 AM
MỘT TRÁI TIM KO BAO GIỜ CHẾT
"Em có một trái tim ko bao giờ chết!"
Em đã quên điều anh nói ngày xưa
Mải đắm chìm , ai oán mỗi chiều mưa
Chợt rớt xuống, vỡ toang... em tưởng hết.
Em có một trái tim chẳng thể chế"t!
Dù mộng hết em vẫn kết thành thơ
Những buổi chiều em vẫn thường mộng mơ
Trái tim em làm sao có thể chết?!
Em có một trái tim chưa bao giờ chết...
Trong đau khổ vẫn thấy hạnh phúc xa
Dù tuyệt vọng vẫn còn nghe thiết tha
Trái tim em chưa từng có đoạn kết.
Và trái tim em , sẽ ko bao giờ chết
Vẫn ấm nồng với ngọn lửa thương yêu
Với khát vọng 1 trái tim kiêu
Trái tim em _ một trái tim ko bao giờ chết!!!
"Em có một trái tim ko bao giờ chết!"
Em đã quên điều anh nói ngày xưa
Mải đắm chìm , ai oán mỗi chiều mưa
Chợt rớt xuống, vỡ toang... em tưởng hết.
Em có một trái tim chẳng thể chế"t!
Dù mộng hết em vẫn kết thành thơ
Những buổi chiều em vẫn thường mộng mơ
Trái tim em làm sao có thể chết?!
Em có một trái tim chưa bao giờ chết...
Trong đau khổ vẫn thấy hạnh phúc xa
Dù tuyệt vọng vẫn còn nghe thiết tha
Trái tim em chưa từng có đoạn kết.
Và trái tim em , sẽ ko bao giờ chết
Vẫn ấm nồng với ngọn lửa thương yêu
Với khát vọng 1 trái tim kiêu
Trái tim em _ một trái tim ko bao giờ chết!!!