PDA

Xem đầy đủ chức năng : bạn mãi mãi



mylife_02
10-04-2007, 02:31 AM
Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...
-Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó
-Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại
-Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp
-Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang chờ bạn mở ra
-Đó chính là người bạn mãi mãi...
-Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy
-Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp!!
-Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...Dù cho chúng ta có thể sẻ không bao giờ được gặp mặt nhau. Nhưng bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Và tôi sẻ làm cho bạn mỉm cười những khi bạn buồn bã nhất

Sun[nt]
22-04-2007, 12:08 AM
bạn thân có thể được hiểu với những định nghĩa thật đơn giản hơn nữa bạn ạh:
-bạn thân là người mà bạn có thể gọi điện vào lúc 8h sáng chủ nhật để nói rằng bạn sẽ đến mượn ít đồ trong vòng 1 phút nữa. bạn ấy sẽ đồng ý và không bao giờ hỏi tại sao.
-bạn thân là người mà bạn luôn hy vọng sẽ tham gia cùng bạn vào bất kỳ hoạt động nào, kể cả vào những fanclub mà bạn ấy không hề thích, chỉ bởi vì có bạn ấy thì bao giờ cũng vui hơn.
-bạn thân là người nhìn vào mắt bạn rất nhanh và phá lên cười cùng lúc với bạn. Và ngoài ra thì không ai hiểu có chuyện gì hài hước thế.
-bạn thân là người hỏi lòi khuyên của bạn ,và trong đa số trường hợp là sẽ làm y theo những lời khuyên đó.
-bạn thân là người sẽ cho bạn mượn bộ váy mới mà bạn ấy chưa mặc lần nào, và thậm chí còn ko dặn bạn phải "cẩn thận "với nó.
-bạn thân là người tự mang thức ăn tối khi bạn rủ đến ăn trưa cùng, đơn giản vì bạn ấy ko nuốt được thức ăn bạn nấu.
-bạn thân sẽ không nghĩ bạn là kẻ tệ hại khi bạn kể rằng bạn đã từng ném cuốn sách vào người cậu bạn trai của bạn. và nếu bạn trai của bạn........ném lại , thì bạn ấy cũng không hề nghĩ rằng anh ấy thật tệ hại.
-bạn thân lắng nghe những gì bạn nói, và lắng nghe cả cảm xúc đằng sau từ ngữ của bạn.
-bạn thân sẽ kể cho bạn nghe về những con nhện trong nhà bạn ấy, để rồi bạn tiếp tục kể về những con gián trong nhà bạn.
-bạn thân của bạn biết bạn ấy không hoàn hảo,và cũng không mấy bận tâm nếu bạn cũng biết điều đó.Bạn ấy cũng hiểu và chấp nhận bạn đúng với những gì bạn có, nhưng cũng đủ chân thành để nói khi nào thì bạn cư xử quá trẻ con. Hơn tất cả, bạn ấy là người duy nhất mà bạn có thể bảo hãy để bạn ở một mình khi cần thiết, mà không bao giờ sợ bạn ấy giận.
bạn đã có một người bạn thân như thế chưa?nếu chưa thì chúc bạn may mắn để tìm được người gửi gắm tâm sự an toàn.chúc bạn vui !

demon222
24-04-2007, 12:10 PM
- Bạn thân hiểu theo nghĩa đơn giãn nhất là 1 người có thể chia sẻ niềm vui lẫn khó khăn trong cuộc sống. Quan tâm giúp đỡ lẫn nhau theo ý nghĩa tích cực nhất của nó.
=> liệu bạn thân thì có thể biết hết mọi bí mật của nhau ko ????............... nếu người mà bạn cho là "bạn thân của bạn" vẫn còn có những điều giấu diếm bạn sẽ có cảm giác gì ???
Theo mình : " mỗi người điều có 1 khoảng trời riêng của mình , và trên đời có những thứ gọi là bí mật "

toi_thich_so13
28-04-2007, 03:50 AM
tui cũng kh6ng biết bạn thân là người như thế nào nữa
vì tui chưa bao giờ có dược một người bạn thân
có phải tui là một người rất bất hạnh không
tui cảm thấy tui rất bất hạnh
huhuhu............hix...hix

khiconsongoku
30-04-2007, 08:38 PM
đừng buồn,có thể chưa tìm dược thui