Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lần cuối của tình yêu



kissrose
10-04-2007, 02:07 AM
Xin được gọi tên anh lần cuối
Gọi tên anh bằng hai tiếng cố nhân
Mùa thu nào mà không có lá đổ
Cuộc tình nào mà trọn vẹn phải không anh?
Thời gian qua anh là người lí tưởng
Thời gian sau anh là kẻ bạc tình.

yuui_shinzo
10-04-2007, 08:46 PM
Tiếc làm gì những kẻ bạc tình
Tiếc làm gì để lòng đau nhói
Hãy vui cười cho mình vui vẻ
Hãy cứ sống cho lệ thôi rơi

LSB _Ôn tiểu vân
11-04-2007, 11:12 PM
Cho nhau lời chia tay êm đềm

Đành thôi người ơi
Tình không chung lối
Vấng vươn làm gì
Con tim tù tội

Ngỡ mình mắc lỗi
Nên mãi bâng khuâng
Từ ly phút cuối
Xin trao một lời

Trời trở heo may
Mưa về ngập phố
Từng giọt phùn say
Nghe lòng se lạnh

Tình như ảo ảnh
Lướt qua màn đêm
Đành trao lời nói
Chia tay êm đềm

Mai có âm thầm
Nhớ về gĩ vãng
Hồi ức ùa về
Sẽ không trống vắng...

kissrose
12-04-2007, 02:22 AM
Nếu 1 mai...............
Nếu 1 mai anh về bên người khác
Lòng thật buồn nhưng ko khóc đâu anh
Khóc làm chi cho mộng ước ko thành
Đành im lặng bởi em là con gái.

Nếu 1 mai anh bước theo người ta
Lòng rất buồn nhưng chẵng khóc đâu anh
Vì em biết anh là loài chim biển
Chim đa tình chim khoát áo bay xa.