PDA

Xem đầy đủ chức năng : for my darling



MissKimHuong
04-07-2005, 06:07 PM
abchttp://img.photobucket.com/albums/v729/TVXQmeng/cute.jpg
từ khi nào..........
...... giữa chúng ta............
..... 1khoảng cách
để 1 nguời hiện diện...kẻ thứ ba
có bao giờ anh chợt hỏi tại sao?
em có lỗi?.......hay vì anh thay đổi?

vị trí nào sẽ dành cho nguời mới
hay sẽ là nguời truớc kẻ sau
chữ chung tình biến mất thật rồi sao
tình yêu chung thủy thành trò chơi tranh chấp?

hỏi bao nguời đã từng yêu say đắm
tình yêu nào chấp nhận kẻ thứ ba
giữa tim mình 1 lâu đài nguy nga
chỉ có thể do 1 nguời làm chủ

Đã có lúc em tưởng mình đến trước
Một chữ Yêu anh với em vừa tròn
Anh im lặng, ưỡm ờ năm tháng
Em mơ hồ, chờ đợi dệt bướm hoa

Rồi bất chợt thêm một người mới đến
Một chữ yêu 3 kẻ, lẻ mất rồi
Anh lưỡng lự, suy tư và buồn bã
Em lo âu lòng không nói....em đợi chờ

Và khỏang trống giữa chúng ta ngày càng lớn
Anh biết, em hiểu và người ấy cũng hiểu
Chẳng nói ra khỏang lặng vắng chết người
Anh vẫn ở đây nhưng lòng đã trôi về bên ấy
Em níu kéo gì chỉ cái vỏ hư vô

Khó quá phải không anh khi tính chuyện ba người
Đi chẳng nỡ mà ở thì không đặng
Thì thôi em đành chấp nhận
Là kẻ về sau trong cuộc tình này
Anh là một, người ấy là 2 .....trọn vẹn
Kẻ thứ 3 này đành thừa thãi ...cơn đau

Em là lẻ đành rút lui trong im lặng
Anh khỏi phiền lòng rồi ngày tháng sẽ qua
Vì khi yêu chỉ cầu mong anh hạnh phúc
Kẻ là lẻ này xin nhận lấy cơn đau
__________________
Có khoảng trống em không thể hiểu được...
Tình yêu anh góp nhặt từ nơi đâu ?
Nơi anh đến không là nơi em đến
Không song hành đường tình chẳng chung đôi?!

Đi một bước mà xa đến khôn cùng
Vô hình chung, cuộc đời rẽ làm hai
Em ở lại làm lữ khách bên đường
Khoảng trống ấy, dành tặng kẻ đến sau...

............. 1 khoảng cách.....
....1 cuộc tình yên ắng....
....1 nụ cười ......
nghe chua chát sao

từ bao giờ ta -2 tim xa cách
có phải là tại người cũ năm xưa??

anh biết rõ sao còn im lặng
để vô tình em mãi rong chơi
giờ đổ vỡ tim em đang khóc
vì anh , vì người ... hay vì em?
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Anh ko nói.... hay anh lặng câm
người mới ấy thuộc phần nào tim anh
một nửa hay cả trọn con tim
còn em ... là kẻ thừa ....sao anh

xin anh hãy nói lời chân thật
em sẽ ko buồn giận anh đâu
nếu sự thật đúng là như vậy
em sẽ là người ra đi,......anh nhé

xin cho em lần cuối ....này thôi
một nụ hôn nồng ấm mình từng cho nhau
rồi ngày mai khi nơi phương trời xa lạ
em sẽ cầu hạnh phúc .....nơi tim em
............đến cho anh thật nhiều .... nhé anh
---------------------------------------------------------------
vậy là hết.....
tháng ngày ta chung bước,
anh đang cười...trên nước mắt của tôi!
hỡi trớ trêu sao người quá phũ phàng,
đóng vai cuối của tình thương lẻ bóng...

vậy là hết.....chuyện tình ta đã hết!!
biết làm gì ...khi ba kẻ song song??
hai kẻ kia...chung bước mộng long hồng
còn một kẻ ...chôn tình vào thung lũng..!

vậy là hết....người ơi tôi đã chết...
đốt tim mình vào kĩ niệm lãng quên!!
để một mai tôi nhắn với mây trời
mang hạnh phúc...cho tình tôi đã mất!!
---------------------------------------------------------------
ta yêu nhau yêu ko hề toan tính
tháng ngày dài cùng dệt mộng yêu đương
bỗng sớm mai trong ánh xuân hồng
vòng tay ấm anh trao cho kẻ khác

trả cho em mảnh vụn của tình đầu
anh vội bước sóng bên người xa lạ
vậy là hết.............
một chữ tình anh bỗng đã xé làm ba
---------------------------------------------------------------
truớc mối tình xuất hiện kẻ thứ ba
phải làm sao? cho nguời 1 chọn lựa
ngưòi hứa yêu tôi ko ai nưa
sao bây giờ xuất hiện kẻ thứ ba?

con đuờng tình đã phải rẽ ba
anh phải chọn giữa tôi và nguời ấy
bởi vì đâu? ta làm kẻ trong cuộc
1 cuộc chơi tranh chấp ..có ba nguời

xúc xắc đổ...ta buồn lắm nguời ơi!
ai sẽ thắng trong trò chơi nhân thế?
dẫu thế nào tình đã mang vị đắng
kẻ ra đi mang theo nửa cuộc tình

nguời ở lại nhân phần kết tình yêu
anh vuơng vấn giữa hai đuờng chẳng vẹn
cả ba nguời ai nhận phần hạnh phúc???
__________________
Ngày hôm nay ta chia tay ...thôi vậy
Nói gì đây ,khi ta chẳng chung đôi
Hình như em vừa đánh mất anh rồi
Thôi vậy nhé ,đừng trách em ...bội bạc
------------------------------------------------------------


trong tình yêu anh có tin duyên số?
gặp ban đầu ai gọi duyên kì ngộ?
định mệnh trời nên đôi lứa yêu nhau?
lỡ xa nhau do phận sẵn an bài
để ngậm ngùi chịu đau ko thể nói
còn với em gặp anh có nguyên cớ
để cân bằng 1 phản ứng tình yêu
dù lỡ xa là phản ứng trung hòa
nhưng tồn tại chất tạo thành còn đó
-------------------------------------------------------------
Chia tay rồi, có còn không dĩ vãng?
Bóng chiều tà lãng vãng phố thân quen
Cuối con đường anh khẽ tặng cành lan
Cài trên tóc xua đêm đông giá lạnh

Chia tay rồi mưa rơi hoài không tạnh
Thấm vào da nghe se sắt tim khờ
Hạt mưa bay ướt đẫm cả tình thơ
Cho nỗi nhớ thăng hoa cùng cay đắng

Chia tay rồi nụ hôn sao hoang vắng
Đôi môi giờ trơ trọi những đớn đau
Son lạc thếch bóng hình ai lạc thếch
Một mình mình kết những chuỗi hờn căm

Chia tay rồi tất cả giờ xa xăm
Muốn níu giữ dù chỉ là chút ít
Càng nắm bắt càng bay cao vun vít
Để lòng buồn nặng trĩu bởi hư vô.
-----------------------------------------------------------------
ngày chia ly là ngày đau khổ
lệ ướt mắt ai, lệ tuôn hoài
lệ ướt mắt em, chiều thu đó
còn chăng nỗi nhớ buổi chia ly

ngày mai ...biết khi nào gặp lại
cũng là một chút để vấn vương
để in sâu vào nổi nhớ vô bờ
mãi in đậm một mối tình thơ dại
---------------------------------------------------
Chuyện tình mình khiến em đây tuyệt vọng
Khi chúng mình vừa nói tiếng chia tay..
Anh đi rồi ..khiến mây gió ngừng bay
Cành hoa thắm rủ màu dài héo úa...

Chuyện tình mình giờ đây không còn nữa
Giờ quanh em mọi thứ hoá bóng đêm
Ngày vẫn đều...sao bổng lại dài thêm...
Dòng suối mát...sao trở nên mặn đắng....

Thì thôi anh ! tình mình như chút nắng
Khẽ còn vương trong bóng xế chiều tà
Nỗi buồn nào rồi sẽ chóng phôi pha
Sẽ chẳng trách và hờn anh chi nữa

Một mai đây trên đường đời - đôi nửa
Chúc anh vui bên duyên mới mặn nồng
Nhấp chén rượu hồng biết anh có nhớ không ?
Chuyện tình đó ....anh ơi sầu - cay đắng !
__________________
chuyện tình ta wa đêm dài lạnh vắng
níu kéo dài chỉ sầu khổ mà thôi
dẫu biết rằng mỗi đứa mỗi nơi
tình yêu thắm nay phai tàn ......như nắng
biết những đêm ai ôm sầu lạnh vắng
vẫn nhớ thuơng từng kỉ niệm thuở nào
yêu 1 thời lời hứa hẹn đã trao
biết sao đuợc khi ko người bội ước?
trong tình yêu có điều gì chắc chắn?
kỉ niệm ngọt ngào khi tình cảm đã phai
từng ngày wa thơ thẩn buổi chiều dài
nắng đã tắt ....ta chia tay...đã muộn
------------------------------------------------------------
Chim lẻ bạn chim vương sầu nhớ
Người xa người sao nức nở trầm tư
Em xót xa sao mãi tiếng giã từ
Bâng khuâng bỗng hỏi bây chừ người đâu ?

Đêm vắng bóng nghe tiếng sầu lên tiếng
Mây gió về quyến luyến tìm trăng
Hởi người người có nhớ băn khoăn
Tình yêu ngày đó vết hằn nào phai

Có những lúc đêm trở dài thao thức
Ôm niềm đau rạn vỡ trong tim
Đắng cay kia ướp mãi môi mềm
Sao lòng vẫn cứ im lìm chẳng nói ?

Chỉ mong ước mây ngàn chớ vội
Đừng bao giờ trôi nổi bay xa
Để mãi cho trăng gió vẫn đậm đà
Không cho giông bão, phong ba,bão bùng

Ngân bàn phím tơ chùng mấy đoạn
Trách cho đời ân oán không tan
Để cho duyên phận lỡ làng
Buồn vương nỗi nhớ - sầu mang tình sầu
__________________
Xin anh đừng nói yêu em
Bởi với em
Tình yêu không là lời nói
Có những cuộc tình đến nhanh và chóng vội
...Chia tay nhau bằng lời nói đấy thôi
------------------------------------------------------------------------------------
lời nói hết cuộc tình kia cũng chết
kết cục buồn chẳng có hậu phải không anh
nói gì đây vì tình wá mong manh
trách ai đc ?bởi đâu mà tan vỡ

1 câu hỏi.....2 ta đành bỏ dở
nắng đã tàn đến lúc tiễn nhau thôi
vẫn 1 lòng...1 lối rẽ...chia đôi
tình còn đó...nhưng chẳng tròn vẹn nữa

thôi hãy giữ tình mùa đẹp nhất
đừng để tàn....mỗi kẻ một vết thuơng
tiểu thuyết buồn kết nối bởi các chuơng
tình ta đó ...gảy khúc lòng da diết

dẫu quay buớc....không nhìn....ta vẫn biết
có một nguời thầm lặng một nỗi đau
lỡ duyên nhau tình dang dở khúc sầu
đi một buớc....ta thêm xa một quãng................
---------------------------------------------------------------------------
Em chắng muốn tim em thành vực thẩm
Chôn hồn anh vào huyệt lạnh đau thương
Để ngàn năm em sẽ mãi vấn vương
Lời dấu ái sẽ biến thành ray rứt

Em chẳng muốn cho anh hoài thao thức
Để linh hồn trằn trọc suốt đêm thâu
Nhìn thế gian bằng ánh mắt u sầu
Ươm nụ thắm bằng lệ tình vời vợi

Vòng tay anh sẽ luôn luôn chờ đợi
Đón em vào tuyệt đỉnh của yêu đương
Ta quên đi bóng tối cúa đêm trường
Say giấc mộng cho tròn hương ân ái

Nhưng anh ơi giòng đời luôn ngang trái
Có bao giờ mình sống trọn một giấc mơ
Làm mi em giọt lệ cứ thẫn thờ
Yêu thương nhớ vẫn vơ hoài không dứt

Gọi tên anh chỉ còn trong tiềm thức
Bài thơ tình em viết cũng riêng anh
Chẳng gởi đi mà mãi mãi để dành
Làm kỷ niệm một lần mang nhung nhớ
----------------------------------------------------------------------
em có biết lời chia tay anh nói
làm anh buồn sầu muộn khác chi em
nhói buốt lòng..cố hờ hững vậy thôi
'ngày đã muộn...ta về thôi..em nhé..."

em cất buớc nỗi sầu chia trăm ngả
tôi lặng nhìn mà đau nhói tâm can
muốn gọi em ..gạt nuớc mắt mi tràn
hôn len tóc" wên lời anh vừa nói"

nhưng sau đó ...sẽ là gì sau đó?
ngỳa muộn phiền tiếp nối với thời gian
tình đôi ta như nắng cuối ngày tàn
đến khi đó còn gì cho nhau nữa

một lần khóc cho tình yêu tròn vẹn
dành tặng nhua..1 hồi ức nồng nàn
theo năm tháng em sẽ wên thôi khoác
sẽ yêu nguời đem hạnh phúc đến cho em
-------------------------------------------------------------------------------------

Em cứ ngồi lại bên hắn đi em
Bạn chí thân đời này đào đâu đuợc
Bất kể ai là người có lỗi truớc
Cứ ngồi im, đuổi theo anh làm gì

Tình chúng mình cũng có lúc có khi
yêu nhau một hai ba năm rồi hết
Anh đâu thể yêu em cho đến chết
Truớc thời gian, ai nói truớc đuợc nào

Để một ngày trên góc phố chiêm bao
Bên cạnh anh là một nguời xa lạ
Thì lòng anh vẫn yên bình em ạ
Bởi biết rằng còn có hắn bên em
------------------------------------------------------------
Bước bên người ấy đi anh
Ước duyên hạnh phúc để dành kiếp sau
Có ai không mất tình đầu
Thời gian cũng xóa vết sầu trong tim
Nỗi nhớ mãi ngủ im lìm
Ân tình em sẽ giấu chìm trong tâm
-----------------------------------------------------------
Em sẽ ngồi lại bên con người ấy
Tay vẫn đan tay, vai vẫn kề vai
Hai trái tim rồi sẽ hòa cùng một nhịp

Nhưng trong giây phút này em sẽ nghĩ về anh
Chỉ riêng giây phút này thôi
Chắc người ấy không tính tóan
Anh quay lưng đi rồi lòng có nặng trũi không anh?
Giữa Yêu và Bạn giờ đây anh đã chọn
Em cũng chọn rồi thôi anh nhé thì thôi
Biết sẽ có kẻ đau trong chuyện 3 người
Và thêm một kẻ nghe lòng nhiều ray rức

Chuyện lòng muôn thưở thường trêu ngươi như thế
Anh đi rồi để hạnh phúc trọn vẹn lại đây
Và mang theo niềm cô đơn về nơi ấy
Giây phút này em sẽ ghi mãi vào tim
Rồi ngày mai anh sẽ tìm cho mình hạnh phúc

Mai mỉm cười xin chào nhé bạn thân ơi
--------------------------------------------------------------------
đem tình yêu so với tình bạn
em có thấy nó khập khiễng không
người ra đi để hạnh phúc ở lai
cho nhưng người được gọi là "bạn"
nhận về mình bao nỗi khổ đau
để rồi nhận được gì sau trăm vạn nỗi đau
một lời nói lạnh lùng như khe cửa
"uh anh đi đi em hạnh phúc mà
xa anh thì em càng hạnh phúc thêm"
ngẫm mà sao đời thêm canh nhạt
người từ bạn ta chuyển sang yêu
để rồi them khổ đau cho nhiều
và mất luôn cả tình lẫn bạn
-=----------------------------------------------------------

Tình yêu vốn dĩ không công bằng như thế
Anh hỏi em : " sao không phải là anh?"
Em về hỏi trái tim mình một thửơ
Lý do nào??? em cũng không biết anh ơi
Vì vốn dĩ khi yêu sẽ không cần giải thích
Chuyện 3 người em biết phải làm sao???
Thì đành thôi nghe con tim mình mách bảo
Biết anh buồn nhưng em có thể làm gì hơn....
Nếu vì thế mất đi anh- một ngừơi bạn
Trọn đời này đành hối tíêc anh ơi
---------------------------------------------------------------
Ta sẽ không ngăn nhỏ nhớ đến gã
Mỗi khi trời tháng sáu đổ mưa giăng
Ta cứ im dù ta vẫn biết rằng
Trong lòng ta buồn còn hơn nhỏ nữa

Ta sẽ để nhỏ ngồi yên bên cửa
Hoài niệm về những kỉ niệm xa xôi
Dù hôm nay ta thay thế gã rồi
Ta là mới còn gã chỉ là cũ

Ta sẽ buồn như cánh hoa héo rũ
Kí ức kia ta cứ để xanh hoài
Bởi một ngày lòng nhỏ sẽ nguôi ngoai
Sẽ về lại trong vòng tay ấm nóng

Chuyện chúng mình đã bao lần nổi sóng
Bản thân ta cũng có lúc "tội đồ"
Giờ dẫu buồn, ta cứ vờ tỉnh khô
Vì khi yêu
... ai cũng có quyền
...........đôi lần
...................hoài niệm
=--------------------------------------------------------------------
ta đã chọn là người ra đi
ta có còn níu kéo gì nữa đâu
ta chỉ mong hạnh phúc còn ở lại
thì người ta hãy trân trọng dùm ta

ta chỉ còn là kỷ niệm
là kẻ đứng ngoài nhìn 2 người bên nhau
ta có đau thì mình ta chịu
có ai cần ai nhớ ai thương

ta chỉ là con gió hoang chốn lạ
chỉ vụt qua người môt chút như thế thôi
ta chỉ mong giọt mưa kia ở lại
thì hãy thăng hoa khi gió ta có về
---------------------------------------------------------------
Anh cứ trách nhưng sao anh o chịu hiểu
Lỗi lầm này là của riêng ai?
Bạn của anh rồi bây giờ là tình địch
Kẻ thứ ba chen giữa mối tình ta
..
Bạn anh...là người em lựa chọn
Cũng phải thôi...sự thật là vậy thôi
Đừng trách người mà hãy tự trách mình
Hỡi con người đã làm em đau khổ..

Em cũng như bao người con gái khác
Muốn được yêu,được thương và được chiều
Nhưng anh đâu thể làm được như vậy...đúng không anh???
Chia tay thôi...sự thật chia tay thôi
------------------------------------------------------------------
Nhỏ yêu ta là tình yêu thứ nhất
Gã sau này chỉ chiếc bóng của ta
Trên đường tình vấp phải nhau lần nữa
Cuộc tình non, non lắm cũng thành già

Nhỏ đã yêu người thứ tư, năm, sáu
Nên với ta chẳng thể giống như là...
Nhỏ chưa quên người nhỏ yêu lúc trước
Ta chợt thành
bóng
của cái bóng ta

Thời gian qua có nhiều điều đổ vỡ
Thời gian qua tình trắng cũng đổ ngà
----------------------------------------------------------------------
Uhm,thì cứ cho là như vậy
Bóng của anh,thì sẽ là của anh
Trên vạn người tình,chắc gì anh là người thứ nhất..
Và chắc gì bóng là của anh..hay anh lại là cái bóng!!!

Ta yêu bóng..thấy vui hơn yêu anh
Vì bóng cũng biết thương ,biết yêu...còn anh thì không thể
Bóng cho ta hầu như là tất cả...
Còn anh cho ta...chỉ là nỗi ưu phiền..
...
Thà tan vỡ..để ngày sau vững chải
Còn hơn xiên vẹo mãi trong lòng...
------------------------------------------------------------------
đến 1 lúc giọt nuớc mắt em rơi
khi em hiểu điều anh vừa chọn lựa
ko cần nói dẫu 1 từ nào nữa
câu trả lời từ ánh mắt đó thôi

anh muốn wên tất cả của ngỳa xưa
từ cái ngày em bắt đầu xuất hiện
anh muốn wên ,wên nhìu ,wên hết
chẳng có vị trí nào em có ở trong anh

trruớc tình bạn, tình yêu ...phải chọn
khúc nhạc tình ko thắng nổi tri âm
em ra đi trong lặng lẽ âm thầm
vì nuớc mắt luôn thuộc về con gái

giờ wa hết chuyện tình yêu ngang trái
đã có nguời em lựa chọn cho em
người ấy giống anh trân trọng bạn bè
khác 1 điều:nguời ấy ..yêu nhiều...hơn anh đã yêu em