PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình _ Đầu



vo_tinh88
08-04-2007, 09:18 PM
Tình Đầu
_văn Tình_





Ngày Buồn
Tháng nhớ
Năm thương
Thập kỉ vấn vương
Thế kỉ sầu
Thiên niên kỉ vẫn còn u quạnh
Dẫu đến vạn năm lệ vẫn rơi!@@


Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất chua cay...



Buồn thương dứt sợi tơ thừa
Bao nhiêu ân ái theo người ra đi
Trời cho quen biết làm chi?
Để rồi tơ đứt hàng mi ướt nhòa
Tâm đau dòng lệ chan hòa
Bao nhiêu yêu dấu cũng là cát bay
Ngồi buồn mà mắt cay cay
Vì sao người nỡ đành quay gót rời??
Muôn tơ lòng cứ rối bời
Tâm sao vãn nhớ những lời ái ân???
Lời người gian dối còn ngân:
"Thương là hoa bướm , yêu là gió mây.."
Để ta buồn nhớ tháng ngày
Để bao yêu dấu vò dày tâm ta
Hỏi sao người nỡ ngắt hoa????
Làm cho hoa nát , cành hoa gãy lia..
Những lời êm ái trước kia
Bây giờ người đã quên đi hết rồi
Thời gian thì vẫn cứ trôi
Còn ta thì vẫn cứ ngồi buồn mong..
Mong sao người chẳng thay lòng
Mong sao người lại vẫn còn bên ta..
Thời gian rồi cũng trôi qua
Người xưa nay cũng đã nhòa trong tâm...
Mỗi khi trời đổ mưa dầm
Lòng ta lại cứ trách thầm trời cao!@@
Tình đầu là như thế sao?????
Tình đầu vẫn mãi chẳng bao giờ thành !@@ :timvo:

Gửi mối tình đầu của tui !@@

heo ngoc kt
09-04-2007, 08:08 PM
người ơi quen biết làm chi
trăm năm biết có duyên gì hay ko?

vo_tinh88
09-04-2007, 08:48 PM
cảm ơn đã hiểu những gì tui muốn nói!!@@

vo_tinh88
12-04-2007, 05:19 AM
Sao hok ai cho thêm ý kiến gì vậy????????

màu máu tigon
14-04-2007, 02:33 AM
tình đầu ai nỡ chia ly
cũng vì người đã bước đi theo người
trăm năm một chữ chung tình
lắm chàng quân tử thất tình như ai
dẫu rằng tình lắm đắng cay
mà sao ai cũng ngất ngay vỉ tình
lòng người biết đục hay trong
mà sao người lại nỡ phụ tình tôi
biết rằng mơ ước xa xôi
mà trong nhân thế lắm người ước ao
biết rằng người chẳng trở về
mà tôi vẫn đứng chờ mong từng giờ
để rồi mới biết là mơ
để rồi mới biết bơ vơ một mình
tôi thề tôi mãi chung tình
dù rằng muôn kẻ dối gian lọc lừa

vo_tinh88
21-04-2007, 05:48 PM
thơ gì mờ chẳng có vần????????????

lebaduc
21-04-2007, 11:19 PM
Anh với em vốn hai người xa lạ
Bỗng gặp nhau trên mái trường thân quen
suốt ba năm tôi cùng em đến lớp
Bao kỹ niệm cùng đùa giỡn bên em
Nói tiếng yêu sao mà lại khó thế
Bỡi tim em đâu phải của riêng ta
Lòng chợt buồn khi phải sắp rời xa
Biết bao giờ chúng mình gặp lại nhau
khi đường đời còn nhiều điều gian dối
Chỉ đùa giỡn qua nổi sầu trong ta

_.:+***Bi_Girl***+:._
21-04-2007, 11:26 PM
Mối tình đầu là mối tình thực tập
Kẻ cuối cùng mới thực sự yêu ta
Có thành công mới wa thất bại
Trọn đời này có dại mới có khôn

vo_tinh88
24-04-2007, 05:51 AM
hix.......... thơ đó hả??????

làm thêm 1 bài cho bõ tức vậy


....................................
Thấy em đẹp anh nói như vậy
Sao em lại khiêm tốn thế em?
Hãy tự tin những gì mình có
Nói thật to cho họ biết mình
Như những gì bản thân ta có
Vậy nên xin em hãy tin anh
Anh chỉ biết yêu em lắm lắm
Kết duyên ta thành sợi chỉ hồng
Em có tin lời anh nói không???
Thật lòng anh chưa hề nói dối
Rồi có ngày em sẽ thấy thôi !@@@
....................................