buon_2204
08-04-2007, 07:38 AM
chào chú nam , chú vẫn khoẻ chứ? chú nam à anh đã cặp cảng rồi, anh gọi điện về thăm chú ,, nhưng anh nghe sáng nói chú đi bộ đội rồi ,, anh rất là buồn ,, mà này tại sao chú kô làm giấy đi mà lại đi bộ đội vây? anh rất muốn tâm sự với chú nhưng hình như là chú kô có thời gian để lên mạng thì phải ,, nam à anh nhớ chú lắm! lần này anh nhắn tin cho chú là anh chạy biển luôn khoảng 4 tháng sau mới vào cảng ,, lần này anh cặp cảng indonexia,, nhưng có lẻ lần sau là cặp đài loan đó chú à
chắc chú rất muốn nghe anh kể về cuộc sống của anh trên tàu lắm ! ừ anh sẻ kể cho chú nghe ,, anh đi tàu lái chú nam à ,, ở trên tau chi có một mình anh la việt nam thôi còn tất cả la dân indonexia ,, nhưng vì anh biết công viẹc làm nên anh cũng kô hay bị đánh đập ,, nhưng làm cũng vất vả lắm chú à ,, anh có viết thư cho chú nhưng anh goi điên ve biết chú đi rồi nên anh ko gởi thư về
dù chú đi bộ đội cũng đươc tốt thôi! NHƯNG chú hãy giử gìn sức khoẻ đấy nha ,, chú la người em ma cung la người ban mà anh thương nhất đó
hồi anh ở nhà chú đã giúp đở anh rất là nhiều anh cám ơn chú nhiều lắm! nếu chú đi ba năm sau về thì anh em mình sẻ gặp được nhau đó chú nam à
anh goi điên về cho gia đình anh ,, va anh nghe nói la anh NGỌC khoảng nữa tháng nữa là về ,, nghe vậy anh cũng rất là vui ,,nhưng anh cũng khuyên chú là nếu sau này chú đi bộ đọi về thì hãy làm giấy mà đi hàn quốc chứ đừng đi đài loan ,, vì đài loan đáng sợ lắm !
khi nào chú nhắn tin cho anh thì hãy kể về cuộc sống của chú cho anh nghe với nha! anh lo cho chú lắm!
anh đã gọi điện va chát về với mọi người rất nhiều ,, anh có chát với nam hạ anh nghe nam nói cuộc sống bây giờ ở nhà thay đổi lắm! ngheđời của anh kô biết trôi về đâu đây nữa vậy anh cũng buồn lắm!
chắc chú rất muốn nghe anh kể về cuộc sống của anh trên tàu lắm ! ừ anh sẻ kể cho chú nghe ,, anh đi tàu lái chú nam à ,, ở trên tau chi có một mình anh la việt nam thôi còn tất cả la dân indonexia ,, nhưng vì anh biết công viẹc làm nên anh cũng kô hay bị đánh đập ,, nhưng làm cũng vất vả lắm chú à ,, anh có viết thư cho chú nhưng anh goi điên ve biết chú đi rồi nên anh ko gởi thư về
dù chú đi bộ đội cũng đươc tốt thôi! NHƯNG chú hãy giử gìn sức khoẻ đấy nha ,, chú la người em ma cung la người ban mà anh thương nhất đó
hồi anh ở nhà chú đã giúp đở anh rất là nhiều anh cám ơn chú nhiều lắm! nếu chú đi ba năm sau về thì anh em mình sẻ gặp được nhau đó chú nam à
anh goi điên về cho gia đình anh ,, va anh nghe nói la anh NGỌC khoảng nữa tháng nữa là về ,, nghe vậy anh cũng rất là vui ,,nhưng anh cũng khuyên chú là nếu sau này chú đi bộ đọi về thì hãy làm giấy mà đi hàn quốc chứ đừng đi đài loan ,, vì đài loan đáng sợ lắm !
khi nào chú nhắn tin cho anh thì hãy kể về cuộc sống của chú cho anh nghe với nha! anh lo cho chú lắm!
anh đã gọi điện va chát về với mọi người rất nhiều ,, anh có chát với nam hạ anh nghe nam nói cuộc sống bây giờ ở nhà thay đổi lắm! ngheđời của anh kô biết trôi về đâu đây nữa vậy anh cũng buồn lắm!