PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kiếm tìm hạnh phúc==>>Đón nhận khổ đau



* bim ky *
08-04-2007, 06:08 AM
Huế ! Một ngày tàn....................mình bỗng nhiên muốn viết một cái gì đó thật ý nghĩ , muốn viết một cái gì đó mà khi đọc lại mình còn cảm nhận được những Nhức nhối của trái tim ...........Nhưng...chẳng có một cái gì rõ ràng trong mình cả.....mọi thứ cứ cuốn lấy nhau....hỗn độn.........nhàu nát.......Để rồi trơ trọi lại những thứ vô nghĩa ,không cảm xúc
Mình căm thù bản thân mình , căm thù những trang viết ko linh hồn , để rồi khi viết xong , đọc lại , chẳng có một cái gì đọng lại trong tim....Vô nghĩa hết....:buctoc: :buctoc: :buctoc:

* bim ky *
08-04-2007, 06:36 AM
Chợt nhận thấy sao cuộc đời mình đen đủi vậy............C sẽ về lại Huế ? Để làm gì nhỉ ? Rồi đối mặt với thực tại , với quá khứ như thế nào đây ? Lem bảo : " Cứ nói với C là khi C ra huế thì chị về QB " , nó nói nhẹ như không ấy , mình mà nói đc như thế thì đã chẳng phải sống như 3 tháng vừa qua........Đà Nẵng _ Huế khoảng cách còn quá ngắn hay sao mà cứ phải làm nó dài ra thêm nữa ? Ngớ ngẫn nhỉ
Nít bảo : " Mi ko vào thì hắn ra thôi , rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp "..........Mà C nghĩ gì lại hành động như thế chứ ? Có càn thiết phải như vậy ko , sau mọi chuyện xảy ra.........xin lỗi...rồi tha thứ..Đơn giản nhỉ ? Mình chẳng hiểu nỗi mình nữa rồi

* bim ky *
09-04-2007, 06:18 PM
Online..........Đọc những tâm sự của mọi người để mong tìm thấy chính bản thân mình trong những mảnh ghép rời rạc ấy , vậy mà sao tìm mãi chẳng ra........????
Online.........Mong gặp được dù chỉ là một người duy nhất thôi hiểu được những gì ẩn chứa đằng sau tâm hồn mình...........Ấy vậy mà vẫn thấy mình đơn độc , bơ vơ , lạc lõng......
Online..........Trốn tránh nỗi buồn thực tại để lại mang trong tim một nỗi buồn chẳng kém hơn thực tại là bao nhiêu.....:timvo:
Online........Mong nhìn thấy được nick bạn rực sáng , dù mình biết chẳng để làm gì........nhưng đáp lại chỉ là một màu xám ko cảm xúc.......
Online........Chỉ để hiểu một điều...........mình thật sự chỉ có một mình mà thôi.....
Online...........Để tự tay tô vẽ những giấc mơ ko có thật , viết tiếp giấc mộng ngày xưa còn bỏ ngỏ.....
Online.....Lại một ngày đi tìm chính bản thân mình...........Sao tìm mãi chẳng thấy ???

* bim ky *
09-04-2007, 06:45 PM
Em vẫn loay hoay giữa những vần thơ
Gom kí ưc..tự bao giờ,thành giọt đắng
Anh chẳng biết đâu,những đêm dài hiu hắt
Có 1 người thì thầm với gió...gửi nỗi nhớ anh...
...........*..........*..........*.............

Hôm qua nhận tin C , chẳng biết hai đứa đang cố gắng nói điều gì với nhau nữa....:thatall: .........Nói mà chẳng hiểu nỗi mình đang nói gì hết.......chỉ làm mọi việc rối tung lên mà thôi...........
Hôm đó gặp TT , tự dưng ngồi tâm sự với TT , đó có lẽ là người đầu tiên và duy nhất mà ngày lần gặp đầu tiên mình đã bộc lộ con người thứ hai ẩn đằng sau vẻ ngang tàng bướng bỉnh của mình , chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nữa.........
Gặp chồng....Nghe chồng bảo chồng đã cóa người yêu...........Ừm , ko ngờ mình đón nhận tin ấy với vẽ bình tĩnh hiếm thấy :so_funny:.......Chồng còn bảo là : Lấy vợ mà sao ko nhờ đc gì thế ?? Náo quá , nhưng mình chỉ cười thôi , ko thèm cãi lại , rồi chồng sẽ biết tay :bicycle:



Nếu có lỡ bc xa lìa nhau , cố gắng giữ lấy ~ tháng năm mình yêu dấu..........Nếu có lỡ bc xa lìa nhau , khóc hết nc mắt sẽ với đi niềm thương nhớ..........

* bim ky *
09-04-2007, 07:20 PM
Hôm nay đã định qua nhà Ý nghe nóa kể chuyện tình yêu , tình báo của nó , nhưng mà nhác quá nên lại thôi , nóa mà biết chuyện mình bỏ lên mang thay vì qua nhà nghe nó kể chuyện chắc nó giết mình chết mất :help1:
Hôm qua đang nghênh ngang đi ngoài đường thì chợt bắt gặp " bản sao của chính mình " , thật ko làm sao tin nỗi trên cuộc đời này lại có người giống mình đến như thế :no: Không thể tin nỗi , một cú sốc nặng :omg1:............Haaaaaaaaaaaa...............li� �u có ai tin nỗi những gì mình đang ghi ko nhỉ..........:tongue4: Mình là thế........Đau lòng khi phải tự mình thừa nhận sự thật ấy :peace:
Hôm qua mình gặp " cái thằng đáng ghét " ấy , thật cho mình mấy trăm tỉ mình cũng ko thể tin nỗi là gã lại sống trên con đường Chế Lan Viên quen thuộc mà mình đã đi cho mòn vẹt một đôi dép tông lào :D........Gã_kẻ sở hữu một gương mặt đểu cáng nhất trên cõi đời này , có nằm mơ mình cũng ko nghĩ có một ngày mình lại gặp đc một người chỉ mới nhìn mặt thôi mà đã lộ rõ bản chất như gã :hoho:...Ừm , mình có quá cực đoan với gã ko nhỉ ? Cũng có thể lắm chứ , bởi cái giây phút lần đầu tiên mình biết gã tồn tại cùng với mấy tỉ người trên thế giớ này chẳng mấy tốt đẹp là bao , thâm chí mình đã còn phải cầu cứu mấy chú công an mới thoát khỏi gã.........Ôi ! " Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy _ Ngàn năm thương nhớ mấy ai quên " :haha:
Mình ghét " con người đó ".........Mình cũng chẳng muốn nhắc đến " con người đó" trong NK của mình đâu nếu như " con người đó " ko xuất hiện trong cuộc đời mình................Vậy mà nagyf ngày " con người đó " cứ hiện hữu bên cạnh mình , bực ko chịu đc , " con người đó " làm cho cuộc sống của mình vốn dĩ đã ngột ngạt nay lại càng ngột ngạt hơn.........Bực thế chứ lại :nong: , chỉ muốn một lần hét thẳng vào mặt " con người đó " cho đỡ tức :ranting: :andon: ==>> Chỉ giám mơ thôi.........heeeeeeeeee

* bim ky *
09-04-2007, 07:44 PM
Ngày...........
Một ngày bắt đầu..........Huế ko mưa nhưng mờ lạnh...........Mình cũng chỉ mong có thế mà thôi , ước mơ đơn giản ghê gớm :so_funny:
Dạo này mình hay vào " Câu lạc bộ tán dóc & nổ "...........Cũng quên đi ít nhiều thực tại nghiệt ngã , cũng vơi bớt những u sầu trong tim , cũng tạm quên đi ít nhiều nhức nhối của trái tim , cũng che dấu đi những giọt nước mắt đã khóc đêm qua...........
Sao ai cũng bảo mình như thế..........Quên C....mình chẳng hiểu....ko thể nào hiểu đc.:thatall: ......nhưng mà thôi , cũng chẳng nên hiểu làm gì , hãy cứ sống như những gì mình muốn , hãy cứ làm những gì mình cho là đúng , thế là đc rồi.............chẳng cần phải nghĩ nhiều cho đau đầu , nhức óc.........Mệt :timvo:

* bim ky *
09-04-2007, 08:28 PM
Ngày...........
Mưa rồi..........mưa lất phất như mưa xuân ấy.....Cuối xuân _Đầu hạ rồi...khoảng khắc giao mùa..................
HN ơi ! Huế mưa ròi kìa...ko biết ngoài ấy có mưa ko nhỉ.....? Không biết HN có còn lang thang kiếm tìm mưa nữa hay ko?
Mưa rồi..................Có ai hiểu nỗi mình ko..............Mưa ơi đừng rơi

* bim ky *
09-04-2007, 08:49 PM
Ngày...........
Lại một ngày mưa nữa..........Chẳng biết làm gì.......bó gối ngồi nhìn trời mưa....Rồi lại lật đật đi kiếm tìm cái ô và co ro chạy ra mạng Online.........Ngớ ngẫn thật , chắc chẳng ai như mình đâu....Đang cố gắng kiếm tìm một cái gì đó mong manh , ko thực, chẳng rõ là cái gì nữa , lại làm những việc ngu xuẩn để cố gắng hàn gắn lại những mảnh vỡ trong tim..........mà làm gì hàn gắn nỗi nữa , nó tan nát quá rồi....xa xôi quá rồi........Làm mà chẳng tin là mình sẽ thành công thì làm để làm gì chứ ? Điên thật !!!!!
Đêm qua đi lang thang để tìm lại những kỉ niệm đã qua , kiếm tìm chút hơi thở của những ngày xa xưa trong kí ức , dù chỉ là những hơi thở gấp gáp cũng đc...vậy mà đi cho mòn cả chân cũng chẳng thấy đâu , mọi thứ xa lạ quá thể.........Thế mới biết mình đã mất tất cả rồi...........thế mới nhận ra mình thật sự CÔ ĐƠN.............
Đêm qua , tự dưng chỉ ước đc một lần ngồi trước biển thôi , vậy mà ko làm đc , xa biển quá , giá lúc này mà ở QB , biển sẽ ào ạt vỗ quanh chân mình , xoa dịu viết thương đang ngày đêm rỉ máu.............Một giấc mơ chẳng có thật , lại tự tay tô vẽ rồi...........Có muốn vẽ đâu , nhưng những gam màu cứ hiện ra , chảy tràn trên mỗi trang viết , thế là lại lấy tay tô tô , vẽ vẽ....chẳng cần dùng bút chì làm gì............những gam màu hồng hạnh phúc....rồi thì đen xám xịt......Cứ bám lấy nhau.....lây lan mãi như một dịch bệnh.............ko sao mà ngăn đc...........Tự dưng môi mặn đắng..thì ra là đang khóc cơ đấy............Một thứ nước xa xỉ...........Đó là mình sao ? Thật ko sao mà tin nỗi.............Vớ vẫn thật............Chỉ biết làm đc đến thế thôi à ?

* bim ky *
12-04-2007, 12:41 AM
Ngồi buồn lướt bao trang web
Đợi chờ một cái tên quen
Phố ngoài kia giờ đã lên đèn
Biết nơi ấy người ta còn đợi ???
...........*..........*..........*...........

Ngày................
Cô đơn ? Cô đơn là gì nhỉ ? Trống vắng ? Trống vắng nghĩa là sao ? Có phải như mình lúc này ko ?
Bao lần tự nhủ " Ừ ! Thôi quên đi , nghĩ làm gì " , nói thế rồi quên........rồi lại nhớ , lại nghĩ , lại trăn trở , lại băn khoăn..........Bất lực , thật sự bất lực rồi , ko đùa nữa đâu..........Đã sống như thế bao ngày rồi nhỉ ? Bao ngày sống như thế rồi ? Ko nhớ hả ? 3 tháng rồi đấy , mầy hiểu ko , đã bỏ phí 3 tháng rồi...........Chắc là thấy còn quá ít nên vẫn còn chần chừ đúng ko ?
Chà ! lại thế rồi , nói nhiều mà có nghe đâu , thôi thì muốn ra sao thì ra , muốn đến đâu thì đến , nói thế nghĩa là đã chịu đầu hàng số phận rồi đấy , hèn nhát chưa ? thì biết thế , nhưng mà vẫn nhâng nhâng chấp nhận , cứ coi như là ko có gì xảy ra ấy...Mệt nhỉ ? Sao mà ương bướng quá đi..........:thatall:
Hôm nay lại thế , phải hầu chuyện con người đó sao mà ghét thế chứ lại , sao mà bực thế , cứ nói những điều lung tung vớ vẫn , cứ làm như ta đây biết tất cả mọi thứ trên đời còn những ng` khác chẳng là cái cóc khô gì hết trơn hết trọi á..........Chà ! Những người chẳng biết gì lại hay nghĩ là mình biết tất cả , buồn cười nhỉ , thấy mà bực cả mình............Thế đấy , tỏ thái độ và bị ghét cho đến bây giờ . :meo: mình cũng cóc cần tình thương của con người đó , chẳng cần , thận chí chẳng muốn con người đó tồn tại trong cuộc đời của mình...........
Ngày.............
Một ngày vớ vẫn , toàn chuyện bực mình chẳng đâu vào đâu........

* bim ky *
12-04-2007, 06:15 AM
Ngày.........
Ai đó bảo mình đừng luyến tiếc , ừm , thì biết thế..nhưng mà ko làm đc thôi , có ai muốn thế đâu....Mà chắc gì khi họ ở trong hoàn cảnh của mình họ có thể làm đc như ~ gì họ nói lúc này chứ ?:meo:
Mới đi học về lại gặp chuyện bức mình , con người đó cứ làm như thằng nhóc còn nhỏ dại lắm ko bằng , lớp 11 rồi chứ có phải 2 ,3 tuổi gì đâu mà ko thể nhặt cọng rau muống cho chị đc cơ chứ , cái gì cũng đỗ lên đầu mình bắt mình làm hay sau ? Mình cũng trả tiền ăn đoàng hoàng chứ có phải ăn nhờ ở đậu đâu mà cứ làm như thể mình là Osin ko bằng , cái gì cũng bảo " để đó chị làm cho , có chị đó rồi , L làm làm gì ".......Chị chứ có phải con giúp việc đâu mà ko thể nhờ thằng em nhặt cọng rau muống đc........Bực mình.....Chịu đựng đến thế thôi , làm gì có sức mà chịu đựng mãi đc chứ.........nổ tung đầu ra mất thôi........

* bim ky *
17-04-2007, 07:14 PM
Ngày.........
Huế lại mưa sau bao ngày nắng nghiệt ngã...........cũng ko biết mình sẽ viết gì vào lúc này nữa..............Lâu rồi ko vào HHT, tự dưng hôm nay lại thấy mọi thứ quá xa lạ..............chẳng hiểu tại sao nữa

* bim ky *
19-04-2007, 06:32 PM
Lâu rồi mới lại viết bài , vẫn hay vào HHT , nhưng chẳng có hứng viết bài nữa , chỉ lang thang đọc bài của mọi người , thấy chán nản , thấy ko còn thú vị như ngày xưa , mình đã thay đổi thật rồi.............
Đêm qua lại mơ, một giấc mơ ko đầu ko cuối và thậm chí ko cả ý nghĩa , một giấc mơ về C.

Nhận đc tin của Man _loveloster............anh vẫn như xưa , vẫn những tâm sự chất chứa nỗi buồn , vẫn thấy đau khổ trải dài trong tim anh........hoang mang..........

Bữa gặp chồng , thấy mà lo........Tự dưng cứ luôn miệng bảo " vợ là nhất , thương vợ nhất "....chẳng thà chồng cứ như ngày thường , cứ khoe yêu người khác rồi chắc mình đỡ lo hơn cũng nên...........Rồi tự dưng lại bảo " vợ này ! Nếu sau này mà thành vợ chồng thật thì hay nhỉ ".........Hix ! chẳng hiểu chồng bị làm sao nữa