hoatuyetmuadong
07-04-2007, 09:12 PM
Jinni thích một người, người đó học trên Jinni một lớp. Đẹp trai, học giỏi và hài hước, thế nên, người ta được rất nhìu bạn gái heo đuổi!Nhưng Jinni không theo đuổi mà chỉ thích thầm lặng! Một mình thích để cho một mình mình đau! Tại sao Jinni không thổ lộ ư? Tại vì người ta không thích con gái như thế! Nếu Jinni thổ lộ, thể nào cũng bị từ chối! Thế nên Jinni quyết định rằng, hà đơn phương còn hơn bị từ chối. Nhưng Bongsuck, cô bạn thân từ bé củat Jinni thì khuêyn Jinni rằng:" con người ta ai cũng có khi ngoại lệ! thế nên Cậu hãy cứ thổ lộ, biết đâu hắn lại đồng ý thì sao?". Jinni đắn đo suy nghĩ để rồi đưa ra một quyết định như Bongsuck khuyên. Cuối cùng, Cái Jinni nhẫn được là một lời từ chối!
Trái tim nhỏ bé bị một nhát dao nhẹ nhàng đâm xuyên qua, đau nhói! Đã biết trước hế này, sao Jinni cứ làm theo lời Bongsuck? Chỉ là do quá khờ có đúng không? Jinni đã khóc thật nhiều và quyết định để trái tim mình hóa đá!....
Cho đến một ngày JInni tình cờ gặp hắn trên con đườc vào thung lũng! Hắn giống nười ta, giống đến mức không ngờ! Hắn làm quen và kể cho Jinni nghe nhiều chuyện! Hắn không hài hước, mà ngược lại rất nhẹ nhàng. Và một ngày kia hắn thổ lộ! Jinni bảo hắn chờ, hắn chẳng nói, chỉ gật nhẹ đầu! Đên. Jinni không sao ngủ được! Có nên nhận lời hắn không đây? Nếu nhận lời, có phải chăng Jinni đang chà đạp lên tình cảm của hắn? Hứn qua giống người ta, Jinni thường hay nghĩ đến người ta mỗi khi ở bên cạnh hắn! Như vậy là lừa dối nhưng cuối ùng, Jinni cũng quyết định, sẽ đồng ý, Chỉ cóa thể làm thế mới quên được người ta!......
Hắn mời Jinni đi uống nước. Đang chuyện trò vui vẻ, Jinni zin phép đi vệ sinh. Khi ra, mặt hắn tái sầm, hắn giơ cuốn sổ nhỏ ra trước mặt Jinni và bắt Jinni giải thích??!Đó là hình của người ta! Jinni đã hiểu! Hắn đã bioết mọi chuỵên! Rằng Jinni chỉ coi hắn như một cái bóng! Hắn bỏ đi bỏ mặc Jinni ở lại!....
Một ngày, Jinni hiểu được rằng mình đã thích hắn, nhưng chuyện lỡ rồi! Bongsuck hẹn hắn ra công viên và lôi Jinni đến! Mặt đối mặt, Jinni chẳng biết nói gì! Hắn bỏ đi! Jinni đã khóc! Tất cả chỉ ở lỗi của Jinni! Lang thang trên phố, Jini mua một vé vào đường hầm tình yêu!Vào một ghế còn trống ben cạnh là một người con trai lạ! Mặc kệ, Jinni cứ ngồi! Tàu chạy! Qua một chỗ có án sáng mờ nhạt! Jinni ngỡ ngàng phát hiện ra người ngồi bên cạnh chính là hắn! Nứơc mắt bắt đầu chảy, tàu cũng bắt đầu chạy nhanh! Xuống chỗ dốc, Jinni nhắm chặt mắt lại, bỗng một bàn tay nắm lấy tay Jinni! Hắn! Bàn tay ấm áp lạ! Jinni mở mắt, hắn nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói:" Tớ hiểu! Đừng nói gì cả! Tớ cũng thích cậu!". Trong một phút ngắn ngủi, Jinni phát hiện ra, trái tim mình ấm áp lạ! Jinni nở nụ cười và thầm nói với lòng mình:"Băng đã tan! Tình yêu đã đến!".
ĐNBT:flyingangel3: :cobe:
Trái tim nhỏ bé bị một nhát dao nhẹ nhàng đâm xuyên qua, đau nhói! Đã biết trước hế này, sao Jinni cứ làm theo lời Bongsuck? Chỉ là do quá khờ có đúng không? Jinni đã khóc thật nhiều và quyết định để trái tim mình hóa đá!....
Cho đến một ngày JInni tình cờ gặp hắn trên con đườc vào thung lũng! Hắn giống nười ta, giống đến mức không ngờ! Hắn làm quen và kể cho Jinni nghe nhiều chuyện! Hắn không hài hước, mà ngược lại rất nhẹ nhàng. Và một ngày kia hắn thổ lộ! Jinni bảo hắn chờ, hắn chẳng nói, chỉ gật nhẹ đầu! Đên. Jinni không sao ngủ được! Có nên nhận lời hắn không đây? Nếu nhận lời, có phải chăng Jinni đang chà đạp lên tình cảm của hắn? Hứn qua giống người ta, Jinni thường hay nghĩ đến người ta mỗi khi ở bên cạnh hắn! Như vậy là lừa dối nhưng cuối ùng, Jinni cũng quyết định, sẽ đồng ý, Chỉ cóa thể làm thế mới quên được người ta!......
Hắn mời Jinni đi uống nước. Đang chuyện trò vui vẻ, Jinni zin phép đi vệ sinh. Khi ra, mặt hắn tái sầm, hắn giơ cuốn sổ nhỏ ra trước mặt Jinni và bắt Jinni giải thích??!Đó là hình của người ta! Jinni đã hiểu! Hắn đã bioết mọi chuỵên! Rằng Jinni chỉ coi hắn như một cái bóng! Hắn bỏ đi bỏ mặc Jinni ở lại!....
Một ngày, Jinni hiểu được rằng mình đã thích hắn, nhưng chuyện lỡ rồi! Bongsuck hẹn hắn ra công viên và lôi Jinni đến! Mặt đối mặt, Jinni chẳng biết nói gì! Hắn bỏ đi! Jinni đã khóc! Tất cả chỉ ở lỗi của Jinni! Lang thang trên phố, Jini mua một vé vào đường hầm tình yêu!Vào một ghế còn trống ben cạnh là một người con trai lạ! Mặc kệ, Jinni cứ ngồi! Tàu chạy! Qua một chỗ có án sáng mờ nhạt! Jinni ngỡ ngàng phát hiện ra người ngồi bên cạnh chính là hắn! Nứơc mắt bắt đầu chảy, tàu cũng bắt đầu chạy nhanh! Xuống chỗ dốc, Jinni nhắm chặt mắt lại, bỗng một bàn tay nắm lấy tay Jinni! Hắn! Bàn tay ấm áp lạ! Jinni mở mắt, hắn nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói:" Tớ hiểu! Đừng nói gì cả! Tớ cũng thích cậu!". Trong một phút ngắn ngủi, Jinni phát hiện ra, trái tim mình ấm áp lạ! Jinni nở nụ cười và thầm nói với lòng mình:"Băng đã tan! Tình yêu đã đến!".
ĐNBT:flyingangel3: :cobe: