honghanhi88
07-04-2007, 08:42 AM
nếu ngày mai anh xa rùi em có nhớ
nhớ mùa thu heo hút từng giờ
nhớ lá bàng rụng đầy nơi trường cũ
nhớ những hàng ghế đá chiều mưa
tay trong tay ta bước trên con đường cũ
anh trao em nụ hôn ngọt ngào
nụ hôn đầu của một thời đã lỡ
của mối tình đầu của kỷ niệm xa xăm
nếu như mai anh đi xa rùi em có tiễn
tiễn mối tình đâu tiễn nụ hôn phôi pha
tiễn biệt tất cả những gì ta đã có
tiễn anh lên đường về phía nơi trời xa
nhớ em nhìu anh viết vài câu thơ
cho kỷ niệm cũ cho người yêu xưa
nhớ mùa thu heo hút từng giờ
nhớ lá bàng rụng đầy nơi trường cũ
nhớ những hàng ghế đá chiều mưa
tay trong tay ta bước trên con đường cũ
anh trao em nụ hôn ngọt ngào
nụ hôn đầu của một thời đã lỡ
của mối tình đầu của kỷ niệm xa xăm
nếu như mai anh đi xa rùi em có tiễn
tiễn mối tình đâu tiễn nụ hôn phôi pha
tiễn biệt tất cả những gì ta đã có
tiễn anh lên đường về phía nơi trời xa
nhớ em nhìu anh viết vài câu thơ
cho kỷ niệm cũ cho người yêu xưa