Xem đầy đủ chức năng : thương anh chiều thứ bảy
biển đêm
07-04-2007, 08:30 AM
người yêu hỡi nhớ anh chiều thứ bảy
bâng quơ nhìn thầm mãi gọi tên ai
chỉ thấy đây bóng dáng con đường dài
chầm chậm bước thương anh chiều thứ bảy!.
nơi phương trời anh đâu nào có hiểu
chiều nay buồn nhớ mãi bóng hình anh
nhưng chỉ thấy mơ hồ trong dĩ vãng
một bóng hình xa mãi nơi đâu
mặc nơi đây gió lạnh mưa sầu,
ngồi mong nhớ anh về cùng em nhé
nhưng có lẽ... nó xa vời quá nhi?!
bởi tình còn mang nặng nỗi chua cay
anh có biết chiều nay lòng lạnh lắm
ôm nỗi sầu ấp ủ bóng hình ai
mang thương đau đi về nơi xa vắng
nước mắt buồn lặng lẽ tuôn rơi
ước mong cho suốt kiếp cuộc đời
anh sẽ sống trong tình yêu hạnh phúc
Hãy coi em như người chưa quen biết
để em cầu, em chúc phúc cho anh !!!.
Đa Tình
07-04-2007, 09:04 AM
Ai bảo chiều thứ bảy không em
Cho nhung cho nhớ cứ say mèm
Cho người điên đảo trong tâm trí
Cho kẻ đa tình ....lạnh lạnh thêm
biển trong chai
07-04-2007, 09:32 AM
Lại một chiều thứ 7 chẳng trăng sao
Ta hờ hững đặt hồn trên rặng cỏ
Treo giấc mơ cho vi vu cùng gió
Để nhẹ nhàng đôi bận gánh lo toan
Từ dạo nào...ta vẫn cứ mênh mang
Đem hờ hững nắm tay mình qua phố
Dấu mua sang trong tiếng đàn nham nhở
Nhắm mắt đời để sáng mắt con tim
tieubachlongtctn
07-04-2007, 08:32 PM
ta về lại ... tìm về nơi cõi vắng
bóng hình nào vẫn vương vẩn trong tim
em biết không giữa xao xuyến lặng im
mình anh về êm đềm nơi cõi vắng
em biết không..tim anh..không phẳng lặng
bởi nhớ thương tràn lấp những tháng ngày
bao hờn giận như rơi rớt xuống đây
thành trang thơ ướt nhoè mầu lưu luyến
lòng anh sầu em nào đâu có biết
nhớ em nhiều mà chẳng dám nói ra
trên bước đường anh nếm trải phôi pha
lòng thầm nguyện chân trời nơi xa vắng
............
mauxanh_aolinh
08-04-2007, 05:42 AM
Thứ 7 buồn thứ 7 cô đơn
Ô kìa ai như kẻ vô hồn
Ngồi môt mình đăm chiêu lơ đãng
Nơi cuối trời một trận gió...thu sang
Tâm trí hắn như đang mơ màng
Miệng rì rào gọi thầm tên ai đó
Nhờ ngọn gió đưa nhưng nào ai được rõ
Hình như là hắn gọi tên Nhung
Lũ bạn đi qua cười bảo.thằng khùng
Nhưng có lẽ là không phải bạn ơi
vì biết sao được giữa số phận , cuộc đời
Con người ta đau buồn vì thương nhớ
tieubachlongtctn
08-04-2007, 09:09 PM
con người ta đau buồn vì thương nhớ
con người ta đau buồn vì cách trở
..............
quãng đường dài anh nào đâu có biết
một ai kia vẫn lặng lẽ chờ mong
những tháng ngày em khẽ dệt trong lòng
bao nhớ thương vương thành mầu kỷ niệm
mỗi đêm về..nhìn ánh sao9 cầu nguyện
thầm gọi tên để khắc chút dại khờ
anh biết không..em vẫn mộng vẫn mơ
mong duyên tình..sẽ trở thành sự thực
**qiutian**
16-04-2007, 06:33 AM
Em chẳng dệt đâu những nhớ thương
Để người nơi ấy cứ vấn vương
Thứ bảy chiều nay mưa lạnh lắm
Bước chân lang thang hóa vô thường
Em chẳng nói đâu tiếng đợi chờ
Biết người nơi ấy nuôi giấc mơ
Giấc ngủ chẳng sâu vì mộng mị
Tình em xin gửi hết vào thơ
Em chẳng buồn đâu nếu cách xa
Biết người nơi đó vẫn đậm đà
Ngàn câu thương nhớ thành vô nghĩa
Chỉ có con tim vẫn hát ca...
chieuanhlong
18-04-2007, 08:06 AM
lại một thứ 7 ngồi đây
Thương em phương ấy hoài mong anh về
Anh giờ đã rất xa quê
Rời xa xa lắm triền đê năm nào
Dù lòng anh cũng xuyến xao
Thương em ngồi mãi chờ bao đêm dài
Anh sẽ về lại mai sau
Trả nợ công danh xong anh lại về
boy_ams89
21-04-2007, 11:13 PM
Chiều thứ 7
Thu7 hôm nay mong ngong em
Nơi xa anh nằm và nhớ nhung
nhớ mãi về em cô bé yêu
Xin lỗi em ! vì đường dài cách trở
Thư gửi em la dòng thơ chiều thú7
,,,,,,,,
Chiều hôm qua cơn gió lạnh đã hết
Mang vào lòng anh nỗi nhớ em
Anh biết tình yêu trao em là rất khó
Mong em hãy hiểu và vui lên
..
Nếu có ai đó khiến em buồn
Mang lại chát chúa với chua cay
Thì đó là anh, người con trai ích kỉ
Để lòng anh kô ít lúc chơi vơi
Xin lỗi em ! dòng thơ chiều thư 7
Lỗi là do anh ,anh kô tốt
Lững lờ với em anh kô biết
sự vô tình bóp nát trái tim em
Thơi em a. Hãy vui lên để sống
Hãy trọn niềm vui vì ở đó
Người con trai em yêu vẫn cô đơn
....
hãy học thật tót anh mong muốn
Vì đó là em ! Người con gai anh thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.