Xem đầy đủ chức năng : Giọt Nước Mắt
lanhlung_047
07-04-2007, 06:12 AM
Tôi đã định quên đi người mãi
Tôi đã tức giận giận biết mấy
Ôi sao giọt nước mắt người rơi
Làm lòng tôi sao quá đau xót
Dẫu biết rằng giọt nứơc mắt ấy
Rớt rơi chẳng phải vì tôi đây
Nhưng sao lòng tôi vẫn nhói đau
Bao nhiêu giận dữ tan vào mây
Nhìn người rơi lệ lòng tôi đau
Tôi muốn ôm lấy người thật chặt
Để xoa dịu nỗi đau của người
Nhưng người ơi nào có được đâu
Nỗi nhớ tưởng chừng như đã quên
Nay chợt trở về với nỗi đau
Người ơi xin đừng khóc nữa nhé
Người như thế tôi thật buồn đau
chieuanhlong
07-04-2007, 06:32 AM
Đã bao lần muốn nói lời chia phôi
rồi thì mỗi đứa chia đôi một đường
Dù rằng nước mắt sầu vương trong lòng
Nhưng anh sẽ thấy lòng này nhẹ đi
Thà em cứ cừơi trong buổi phân ly
Sao em lại cứ khép mi lệ trào,
Làm lòng anh lại xuyến xao bồi hồi
Thôi rồi chẳng thể chia phôi => lại huề :D :)
lanhlung_047
08-04-2007, 09:16 AM
Nước mắt người rơi, lòng tôi nhói đau
Nước mắt người rơi , lòng tôi rối bời
Dẫu vẫn biết rằng , khóc chẳng vì tôi
Nhưng sao tôi vẫn cứ mãi nhói đau
Người rớt rơi nước mắt trên má ngừoi
Còn tôi khóc âm thầm trong tim tôi
Mà người nào có hay có nào biết
Tôi vẫn âm thầm nhỏ lệ vì người
asw1412
08-04-2007, 10:51 AM
Giọt nước mắt là trời sinh thiên phú
Giọt nước mắt là tích lũy của tình yêu
Trước khi khóc bạn hãy nhớ 3 điều:
Xứng đáng? Vì ai? Và vì sao thế?
lanhlung_047
10-04-2007, 08:30 AM
Giờ đây giọt nước mắt vô nghĩa
Khi người đã không nhìn đến tôi
Mình tôi trong biển đời mênh mông
Chỉ có mỗi mình tôi thương nhớ.
Người phương xa chẳng hề biết đến
Tôi ngồi đây lòng xót xa thay
Người phương nao bao giờ trở lại
Tôi có nên mãi mãi chờ người?
asw1412
10-04-2007, 07:36 PM
Bạn yêu thế, tôi đây đâm ngưỡng mộ
Dẫu từ lâu, lòng này đã cằn khô
Ai ko yêu bạn là đồ ngố! (^^!!)
Ngố với ngây ngô ===> quá hồ đồ!
Nhưng bạn ơi, bạn đã lầm rồi đó!
Giọt nước đó, trời cho, đâu để nó:
Chảy, vì mục đích quá là........... "to"
Cái gì cũng có lý do của nó..............
johnkhang18
10-04-2007, 08:02 PM
cho mãi tình yêu một cuối chiều
thế là yêu được đã bao nhiêu nhỉ
một nửa hồn anh giờ hấp hối
hai mãnh trái tim người một nửa
gấn chặt vào nhau nối tiếng trăm năm
xin mong mãi tình yêu nhân thế
mãi thương yêu nhau như thuở ban đầu
hơn thế nửa tình ta luôn nồng thắm
để tặng đời một khúc ca vui
.................................
lanhlung_047
12-04-2007, 08:32 AM
Nưóc mắt tôi rớt rơi vì ai đây?
Có phải vì một người vô tình
Lòng muốn quên nhưng sao vẫn nhớ
Làm sao đây tôi phải làm sao?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.