PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng Bang Chủ Cái Bang-Nguyễn Thị Thu Hiền



nhatle20vn
04-07-2005, 08:43 AM
Anh là trai xứ nghệ
MỘc mạc chân tình quê
Nặng hương tình của núi
Mặn mà sóng của biển.

Nơi đây anh được biết
Em vùng đất Cao Nguyên
Chẳng có thuyền ,có biển
Nên anh muốn dâng hiến:

Một chút tình của biển ,
Một chút tình của thuyền
Để rồi em được biết
Sóng tình chẳng cách biêt.

Nơi vùng đất Cao Nguyên
Mênh mông màu đất đỏ
Bạt ngàn đồi quanh co
Nâng niu tình quê đó


Xin mượn men tình gió
Gửi chút hương hồn quê
Nơi đây anh chẳng có
Phì nhiêu màu đất đỏ

Thuyền chở nặng phù sa
Biển giữ màu đất đỏ
Để rồi ai cũng có
Hương hồn của quê ta.

đây là bài thơ cuối cùng của anh trên diễn đàn hoa học trò,mong em hãy hiểu:anh không hề có ý gì xấu với cái bang[chỉ là vui thơ thôi]

Chúc em ở lại cộng tác tốt với hoa học trò.

hanquoc00
05-07-2005, 01:56 AM
Thơ tuy hay nhưng lòng không thật
Người tuy sầu nhưng cảnh chưa vui
Hiền chư đẹp nhung lắm người hâm mộ
Tui bảnh trai chẳng có ai thương


Cô đơn sầu lẻ bóng_làm quen trinh nữ các đài hoa_thiếu nữ thôn quê mộc mạc tình(đố các bạn là gi??)

venhvenhcongtu
05-07-2005, 02:01 AM
em út nhà ta lắm người mê
Nhưng nhà xa quá đành phải ê(sắc)
tình xưa nghĩa cũ thôi đành lỡ
Duyên sắc trời cho cũng ê chề

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 02:19 AM
chữ tình ta ghét nhất đời
yêu rồi bỏ ngỏ cuộc tình rong chơi
số thay duyên phận đào hoa
chàng nào cũng muốn nhưng tình không cho

to hàn quốc: hehe hàn quốc qua bên đố vui mà đó nha !! hehe

Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:14 AM
gửi lại tất cả ai yêu thơ!!

gửi lại đây chút tình thơ mộng
tuổi hồn nhiên ôm ấp chẳng phai
kỷ niệm xưa những ngày dạo chơi
bạn bè ai thủa xưa còn nhớ?

tặng ai những vần thơ lạ
một chút tình nồng gửi tặng nhau
để mãi mài muôn đời ta khắc ghi
chữ "hồn" trong sáng tuổi thơ ngây

hanquoc00
08-07-2005, 02:28 AM
Thu Hiền ởi Thu Hiền ơi
Sao nàng cứ nói làm khơi lòng chàng
Thu qua đông đến kìa nàng
Nếu yêu thì nói cho chàng khỏi mơ

Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:54 AM
ta đây duyên số phải thì
người yêu đã có chẳng cần mộng thêm
bên ấy lời lẽ văn hoa
cớ gì sợ lo ế hả chàng?

Lột Xác
08-07-2005, 07:44 AM
Ta vẫn phải gửi thêm:

Nếu không có thứ bảy
THì đâu có hôm nay
Tim anh đâu phải đau
Tương tư đâu phải nhớ.

Nếu không có thứ bảy
THì đâu có hôm nay
MỘt mình anh ngồi đây
Lệ chan chứa tràn đầy.

HÔm nay lại thứ bảy
Nhưng anh nào có hay
Ngất ngây tình nồng cháy
Tất cả đều giả dối.

Nếu mà nói em tồi
THì kể làm sao xiết
Nhưng anh vẫn da diết
Nhớ một người xa lạ.

Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 03:20 AM
nếu mỗi chiều ta dạo phố chơi
thì đâu có ngày cảnh chia ly
lòng buồn nhớ ai xa xứ lạ
chẳng quen chẳng biết nhớ làm chi?
để cho nỗi sầu thêm đau nhói
tim ai đã chết vì ai đây?

hanquoc00
09-07-2005, 03:40 AM
Ta đây vốn thật là sang
Nhưng tim chỉ có mình nàng mà thôi
Tim đâu nào dám dối lời
Cớ sao nàng nỡ yêu người bỏ ta

Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 03:46 AM
ta chưa nhận lời bên đó nha
chớ có bắt quàng làm kẻ nọ
để rùi ta đấm cho vỡ sọ
ai biểu cứ loang choang hoài

hanquoc00
09-07-2005, 03:54 AM
Nếu được chết để lòng em thanh thản
Anh cũng thề chết thử xẻm ra sao
Nhưng thôi nói thế cho nàng thích
Chớ ngu dại gì chết vì yêu

Lột Xác
09-07-2005, 08:36 AM
Chết vì yêu là một điều tối kỵ
Liều vì bạn là một điều đáng khen
Nếu mà ta lỡ thân quen
THì ta xin một chữ ''thèm...''theo sau
Nếu mà lỡ chuốc khổ đau
THì ta vẫn giữ một màu thủy chung

Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 04:59 PM
làm gì có chữ thủy chung suôt đời
các chàng như vì sao sáng
lấp lánh nhiều mà được bao nhiêu
rồi một mai kia khi thức dậy
lòng ai đã có ai trong đời?

vuonthochieuhohen
10-07-2005, 01:41 AM
thưa rằng tình có như không
nhiều khi thất bại trong lòng người ta
xem ra hơi thẹn cho ta
nhà cao cửa rộng thật là khó chơi

Bang_chủ_cái_bang
10-07-2005, 02:32 AM
xem ra chuyện chẳng có gì
làm thân con gái chủ ta một mình
yêu người mà người hổng thương
làm ta phải vắt mối tình mộng mơ

phamthiut
10-07-2005, 02:44 AM
xem ra chuyen chang co gi
lam than con gai chu ta mot minh
yeu ngươi ma ngươi hong thương
lam ta phai vat moi tinh mong mo

Lột Xác
10-07-2005, 03:06 AM
MỘng mơ bang chủ đâu rồi
Mộng mơ bang chủ những lời yêu đương
Đi đâu Quốc cũng vấn vương
Đi đâu Quốc cũng nhớ thương Thu HIền

Hỉ....hỉ....Bang chủ ơi!MỞ lòng từ bi cho anh Quốc đi....hỉ....hỉ...

Bang_chủ_cái_bang
10-07-2005, 03:12 AM
khổ thân cái kiếp ta đây
bang chủ vùng đất cao nguyên xứ
văn võ kiếm pháp thiệt oai phong
mà sao chuyện tình lại vấn vương
làm ta buồn lắm hỡi nhân tình

hic hic khổ ghê luôn trùi ui!! Quốc ui Quốc hiểu lòng ta!! yêu ta quốc sẽ khổ thân suốt đời

Lột Xác
10-07-2005, 03:27 AM
Quốc thì Quốc chẳng sợ đâu
Mong sao bang chủ gật đầu ô kê
Ngàn đời Quốc vẫn không chê
Ngàn đời Quốc vẫn cứ mê Thu Hiền
Quốc ơi!Mau chạy đến liền
Để cho bang chủ hàn huyên chuyện tình.

Nhanh lên anh Quốc ơi! Bang chủ đã đổi ý rồi đó.

Narcisus
10-07-2005, 03:35 AM
bớ QS bớ QS !
mau mau hảy tới giải vây cho nàng
không nàng sẽ phải phụ chàng
cho chàng góa vợ ở nhờ người dưng !

Bang_chủ_cái_bang
10-07-2005, 03:36 AM
lột xác sao thiệt tình
cứ hàn thuyên lung tung
để Quốc đến đây rồi
ta nói chuyện trò sau
bao giờ Hiền vu quy
chẳng quên mời Quốc đâu
còn lột xác thân yêu
anh hai của hiền đó
nhớ diện bộ nào đẹp
ăn mừng lễ vui quy

SHINICHI_lehung
10-07-2005, 03:45 AM
Một chút yêu thương
Anh trao em trong phút giây vội vã
Cũng đủ làm xoa dịu cơn đau.
Tình yêu của anh...
Có thể là những phép mầu?
Nhưng có thể chỉ là lời dối trá?
Tiếc rằng...
Tim em ngây dại quá,
không thể làm ấm mãi trái tim anh!


Hân. Đời vì có tình yêu.......(SHINICHI_lehung) tái xuất giang hồ.... :love-smil

Bang_chủ_cái_bang
10-07-2005, 03:50 AM
tình yêu anh chân thật
chẳng giả dối lòng ai
chỉ xin một điều ước
lòng anh đã yêu em
trái tim này tan vỡ
chỉ mong em một điều
đừng bao giờ phụ lòng
lừa dối lòng anh nhé!!

vui mừng chào đón Hùng !!tái xuất lại heeh

Narcisus
10-07-2005, 03:50 AM
tái xuất thì tái xuất gòi
làm chi mà 2 má kí chụt chùn 2 em !?

Bang_chủ_cái_bang
10-07-2005, 04:06 AM
hehe số anh đào hoa nó thế
thông cảm cho hùng nga nga ơi

Narcisus
10-07-2005, 06:32 PM
oái em cóa gì đâu mà thông
chỉ thấy càm ghét hắn thoai à !

SHINICHI_lehung
10-07-2005, 07:02 PM
:cool1: Giữ trong tim một mối tình thủa xưa ,
Anh trở về lẻ loi, trên bến vắng.
Sóng vẳn vỗ những điều chi rất nặng
Biển vẫn hiền lành mà anh đã mất em.......!

Đừng có nói tui vậy chớ...( tội ngiệp tôi qua..) :oh:
vừa quay về mà đã có người ghet ' rùi..... :blinking:

Narcisus
10-07-2005, 08:19 PM
ghét là ghét chứ sao
ai bảo cái tật hám gái !

hanquoc00
11-07-2005, 12:43 AM
Thương sao tâm sự nhièu ngày vắng
Văn chương sử sách lai lên đường
Thi xong ta sẽ về bên đóa
Chớ cóa lo âu phụ tình chàng
==================
Mấy ngày không găp nhớ Hiền ghê
Hôm nay sử sach xong lai đến
Mong được cùng nàng tâm sự vui

Bang_chủ_cái_bang
11-07-2005, 01:10 AM
hôm nay em về hỏi tin mẹ
xa xứ người đã hỏi con đóa
mẹ chỉ im lặng lòng buồn lẽ
vì ai xấu số lòng không thản
lặng lẽ tình trường phụ phiêu du

Lột Xác
11-07-2005, 08:10 PM
Han Quoc nói thật lòng mình
Thôi thì bố thí chút tình từ bi
Đáng thương cho một gã si
Suốt đời lẻo đẻo tử vi chữ tình

hanquoc00
12-07-2005, 01:37 AM
Thưa cha mẹ bên phía cô dâu
Con đây xa xứ nhưng đâu có Gàn
Bởi con quả thật thích nàng
Thâu thì mẹ cứ cho nàng theo con

Lột Xác
12-07-2005, 04:37 AM
Bang chủ ta sắp vu quy
Chút tình Quốc gửi có gì để vương
Vui lòng tìm một cô nương
Thay lòng bang chủ khi buồn Quốc ơi!

Vu quy nhưng vẫn mời Quốc đó! Nhớ đi nghe!

Bang_chủ_cái_bang
13-07-2005, 03:04 AM
trách chi số phận ta nghèo
vì đời thiếu bạc chẳng dám theo chàng
lệ rơi trên má hai hàng
chàng nơi xa xứ mong cầu hạnh phúc

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:32 AM
Nhớ em nhưng không nói,
Khi tàn đêm - hoa bay
Sợ lòng, anh không gọi
Yêu mà em đâu hay ......

Lột Xác
15-07-2005, 08:34 AM
Nhớ em chẳng dám gọi
Duyên tình nặng men say
Em cũng đâu có gọi
Để rồi phải xa tay

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 08:13 PM
Có một người hôm qua ... còn bỡ ngỡ,
Mắt nhìn nhau, buông khẽ một câu chào,
Lời chuyện trò, chút thăm hỏi xã giao,
Mà nay đã như quen từ muôn thuở

Lột Xác
16-07-2005, 03:49 AM
Muôn thuở nào ta cũng bên nhau
Ôi! tình thắm duyên này mộng mãi
Xin hãy nhớ những gì hôm nay
Là vầng trăng của ngày mai tươi sáng

tomato123
16-07-2005, 04:23 AM
Hiền còn nhỏ mong người đừng vội vã
Để tim mình có lổi với thời gian
Một lần thôi hãy chờ hãy đợi
Nhật Lệ _Thu Hiền cầu chúc đẹp đôi

************************************
Vườn thơ dạo này vắng nhiều người lắm rồi , đừng đi Nhật lệ ơi

venhvenhcongtu
16-07-2005, 05:07 AM
Huyền ơi Huyền chớ có yêu
Duyên thì để đó cho trai nó thèm
Yêu làm yêu sẽ khổ đau
Đừng giống anh nó đau thương cả đời

Lột Xác
16-07-2005, 07:44 AM
Đau thương mới gọi là yêu
Đau thương mới có đón chiều sáng đưa
Tình yêu đâu phải trò đùa
Vui cùng một nhịp cho vừa lòng nhau
Vì yêu mới có khổ đau
Nhưng yêu cũng sẽ thắm màu trăng thơ

Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:43 PM
Em sẽ sống không phút nào thanh thản
Rồi em trách bởi tình anh lãng mạn
Yêu vội vàng không tính toán xa xôi
Để cánh hồng theo con nước buông trôi
Mặc sóng gió dập vùi thân liễu mảnh
Giấc mộng đẹp chỉ còn là ảo ảnh
Hy vọng giờ như viễn cảnh mong manh
Em giận hờn, em đỗ lỗi cho anh
Tại ai bảo rằng anh không nói trước.

Lột Xác
17-07-2005, 07:40 AM
Tình yêu nào ai biết chi;
Vu vơ em nói những gì không hay?
Lòng người đâu đã đổi thay
Nhưng mà em đã gió bay mất rồi.

*Mãi Xa*
21-07-2005, 03:15 AM
tình yêu đã hết còn chi
mà sao vẫn giữ bóng hình của ai
chiện tình lắm lúc đôi khi
yêu rồi sẽ phải khổ đau muôn trùng

Lột Xác
20-09-2006, 04:33 AM
Cái xác chỉ là cái xác thôi
Cái hồn ta đã chết mất rồi

Opa
20-09-2006, 04:44 AM
giờ đây chỉ còn dĩ vãng trôi
gió nhẹ lòng ai không sao xuyến