PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bao giờ mới quên



lanhlung_047
06-04-2007, 10:37 AM
Người ta đã vô tình bỏ đi
Hởi sao ta vẫn còn chờ đợi
Đợi chi một hình dung đã xa
Nhớ chi khi đã người bỏ ta

Dẫu biết rằng người mãi không về
Nhưng sao ta đây vẫn chờ đợi
Dẫu biết rằng người đã quên hết
Nhưng sao ta vẫn chẳng thể tin

Biết bao giờ mới quên đựơc người
Một kẻ khiến trái tim nát tan
Biết bao giờ ta mới hết đau
Biết đến bao giờ đây hả người

lanhlung_047
10-04-2007, 08:27 AM
Vẫn ngỡ như là người còn đây
Vẫn ngỡ như là người quay về
Vẫn ngỡ như là tình còn mãi
Vẫn ngỡ như là mãi có nhau

Nhưng đâu ngờ điều đó là giấc mơ
Nhưng tôi đâu ngờ người đã xa
Giờ chỉ còn lại đây nỗi nhớ
Tình giờ chỉ còn lại nước mắt

Người giờ quay lưng mãi hững hờ
Cuộc tình giờ như mây trôi đi
Mãi mãi không thể quay trở về
Tôi vẫn ngỡ như là như là....

lanhlung_047
11-04-2007, 08:00 AM
Đường xưa vẫn còn đây
Ghế đá xưa vẫn trống trãi
Bao kỉ niệm vẫn còn mãi
Nhưng người xưa nay đâu?

greenlion
11-04-2007, 10:41 AM
quên ! nói sao mà dễ
nếu đơn giản như thế
thì tớ dám cá rằng
chẳng ai muốn lằng nhằng
mà nhớ mãi ko quên

greenlion
11-04-2007, 10:50 AM
ai biếu anh cứ ngỡ như là
sao anh không hỏi thẳng người ta
giờ đây đơn lẻ ngồi thơ thẩn
hết trách ai kia lại trách thân

lanhlung_047
12-04-2007, 08:21 AM
Hỏi làm gì khi ngưòi đã phụ ta
Hỏi làm gì cho thêm sầu thêm nhớ
Hỏi làm gì khi người ta chẳng nhớ
Thôi thì cứ ta cứ ngỡ như là....

lanhlung_047
12-04-2007, 08:27 AM
Nói quên thì thật khó đấy nhỉ
Nhưng sao làm lại khó đến thế
Quên ngưòi rồi tim cũng đã chết
Đến bao giờ?.... tôi mới lại vui.