vipminhthu
06-04-2007, 12:33 AM
...
Đến hay đi
tình yêu với em giờ có nghĩa gì
chút tình duy nhất
trao anh rồi...
Gió và mây sẽ chẳng thể thành đôi
chỉ một cơn gió nhẹ thoảng thôi
...cũng làm mây xa mãi...
em trao ai tình đầu ngây dại
để mãi...chẳng thể còn thấy lại bình yên
Em sẽ giữ tấ cả những muộn phiền
để bên ấy người em yêu hạnh phúc
mây trôi hoài cũng chẳng mong có lúc
được bình yên bên gió...phải không anh...
Đến hay đi
tình yêu với em giờ có nghĩa gì
chút tình duy nhất
trao anh rồi...
Gió và mây sẽ chẳng thể thành đôi
chỉ một cơn gió nhẹ thoảng thôi
...cũng làm mây xa mãi...
em trao ai tình đầu ngây dại
để mãi...chẳng thể còn thấy lại bình yên
Em sẽ giữ tấ cả những muộn phiền
để bên ấy người em yêu hạnh phúc
mây trôi hoài cũng chẳng mong có lúc
được bình yên bên gió...phải không anh...