Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MỞ CỬa HỒn Em



lamvulove
06-04-2007, 12:30 AM
LÂM ly lưu luyến nhớ thương em
VŨ trụ bao la cũng chẳng thèm
YÊU em tha thiết em có biết
HUỲNH quang vẫn sáng phải ko em?
BĂNG hà lạnh giá em trao tặng.
Có phải hồn em đã kéo rèm?

Vẫn biết hồn em đả kéo rèm
Một đơì, một kiếp vẫn yêu em
Mơ ước mong manh ngày gần đó
Tự tay anh mở cửa hồn em.

Dẫu biết hồn em khó mở rèm
Nhưng anh vẫn cố chỉ vì em
Tình ta sẽ lại tròn sau trước
Ngày đó ko xa phải ko em?

lamvulove
30-05-2007, 07:04 AM
Tiết học hôm nay học chẳng vào
Ngồi buồn anh kể chuyện tào lao
Em ơi còn nhớ ngày xưa ấy?
Những ngày hai đứa ở bên nhau

Những ngày hai đứa ở bên nhau
Là lúc ta trao mối tình đầu
Mối tình thơ mộng ngàn yêu dấu
Ôi chuyện tình yêu quá ngọt ngào

Câu chuyện tình yêu quá ngot ngào
Tựa như một giấc mộng bên nhau
Nhưng sao em để tình tan nát
Cho con tim anh mãi nhói đau

Con tim anh cứ mãi nhói đau
Em ơi sao chẳng nói lời nào
Em đem hờ hững vui thương nhớ
Lòng em lạnh giá đến thế sao?

Lòng em lạnh giá đến thế sao?
Tình yêu anh giữ vẫn ngọt ngào
Nhất định có một ngày nào đó
Tình ta sẻ lại mãi cháy cao

----~----~----~----~----
Nhất định em ơi có một ngày
Những gì anh nói sẻ không sai
"Lâm Vũ - Huỳnh Băng" tròn sau trước
Tình ta sẻ hết những đắng cay

Khi tình ta hết những đắng cay
Là lúc trời cao đã an bày
Trang thơ ngày trước ta xem lại
Chuyện một tình yêu thât đấm say

Câu chuyện tình yêu thật đấm say
Em - người con gái rất thơ ngây
Anh - chàng trai trẻ trong trời đất
Ôi chuyện tình ta thật là hay.:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:

lamvulove
30-05-2007, 07:13 AM
Xuân đã đến ! Ôi mùa xuân Đinh Hợi
Xuân của đất trời, xuân của lứa đôi
Mới hôm qua đông còn đủn đỉnh
Mà hôm nay xuân đã ngập đồi
Tôi nhẹ nhàng hái một cành hoa
Gửi tặng em - người yêu bé nhỏ
Có nhớ không tình ta thuở đó
Cái thuở hẹn hò dưới nắng xuân tươi
Giờ nhìn xuân sao thấy ngậm ngùi
em ở đâu người yêu ngày trước
Để mình anh âm thầm nặng bước
Đi dưới trời xuân buốt giá từng cơn.

lamvulove
30-05-2007, 06:59 PM
Ngoài trời gió thổi nhẹ mây bay
Nổi nhớ làng quê đã đong đầy
Mục đồng đùa giởn bên sườn núi
Nhìn cô thôn nữ má hây hây.

lamvulove
01-06-2007, 06:23 AM
Ta sẽ yêu em, sẽ đợi chờ
Trong đêm cô quạnh với câu thơ
Trong gió mùa thu vàng nhạt lá
Trong rét đêm đông lẫn trong mơ

Ta vẫn yêu em, vẫn đợi chờ
Chờ làn gió thổi mướt vần thơ
Chờ câu duyên nợ từ ngàn kiếp
Chờ bóng hình ai đến bất ngờ

Ta mãi yêu em, mãi đợi chờ
Mãi mãi làm thơ, mãi làm thơ
Mãi hoài mơ mộng, hoài mơ mộng
Ta mãi yêu em trong đợi chờ.

lamvulove
01-06-2007, 07:17 AM
Đã biết rồi chút anh về rất mộng
Như tình cờ gặp một nàng thơ
Như mùa hè nắng nung lòng cháy bỏng
Mà mùa xuân em mang đến bao giờ
Có nỗi nhớ mới hoài trong nỗi nhớ
Có yêu nhau mới mãi nhớ về nhau
Chậm một chút có lâu gì em nhỉ?
Có ai yêu quên được phút ban đầu
Cuối giờ học tiếng trống trường đã giục
Tiếng đọc bài còn quá đổi ngọt ngào
Yêu emb nhiều, yêu học học hơn nữa
Yêu bây giờ và yêu cả mai sau...!!!!