PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì anh là...dòng sông...!



▒Long Truyện▒
05-04-2007, 11:51 AM
Mùa Xuân chắc là vui
Vì cỏ non xanh mướt
Mùa Hạ chắc là vui
Vì nắng vàng rực rỡ

Mùa Thu chắc không vui
Vì lá hoa vàng úa
Mùa Đông chắc không vui
Vì khắp nơi lạnh giá

Anh thì buồn hay vui
Khi bốn mùa anh đều chờ trước ngõ
Vì lối đó ...đi học...em qua...!

Làm Gió chắc rất vui
Vì được đi đây đó
Làm Mây chắc chẳng vui
Về đâu khi lặng gió

Làm Mưa chắc rất vui
Đi đâu cũng có bạn
Dòng sông chắc chằng vui
Thiếu mưa sông sẽ cạn

Khi sinh ra
Mây và dòng sông có biết mình phải chờ đợi

Với anh chờ đợi là một môn học
Vì anh là mây trắng...
98 năm với anh chỉ là số lẻ
Vì anh là...dòng sông...!


3-4-07
(Tặng mũi hếch...)