PDA

Xem đầy đủ chức năng : 68



cỏ 3 lá
05-04-2007, 10:02 AM
Ừ thì ,lại viết câu thơ
Cho trăm năm đá ngây ngô với đời

Về đi! Nhặt cánh sao rơi
Kệ em ca hát giữa trời thênh thang

Lost.
05-04-2007, 10:10 AM
Kệ em..Ta bước vội vàng !!!
Mặc cho gió lại nghênh ngang tiếng cười
Không em thì gió vẫn tươi

Chỉ ta ngơ ngác với trời.Cũng vui..

cỏ 3 lá
05-04-2007, 10:25 AM
Người đi vui với thảnh thơi
Em gom nhặt lại tiếng cười bỏ quên.
Vắng em.Phố vẫn dịu hiền
Vắng em.Gió vẫn bình yên cuối trời

~ Chàng Ngốc ~
05-04-2007, 10:29 AM
Em về nhặt cánh sao rơi
Làm cho ta nhớ một thời...vu vơ
Gió nhè nhẹ thổi câu thơ
Chợt xua đi hết dại khờ chiêm bao...

cỏ 3 lá
05-04-2007, 10:36 AM
em về gió bỗng lao xao
tự dưng lay động chiêm bao một người
em về một chút chút thôi
để nghe cơn gió hát lời vu vơ

Lost.
05-04-2007, 10:38 AM
Ngày mai quyến luyến câu thơ
Và hương mùa cũ còn chờ đợi em
Dường nghe phố đã sáng đèn
Cỏ thơm theo bước chân êm.Em về !

~ Chàng Ngốc ~
05-04-2007, 10:40 AM
Em về tô lại câu thơ
Em về tô lại giấc mơ hôm nào
Em về ng` cũng nao nao
Tại sao lại cứ chiêm bao...em về...

cỏ 3 lá
05-04-2007, 10:42 AM
Hình như nghe tiếng ai chào
Giật mình. Ra, tiếng...thì thào của đêm
Gió cũng...thì thào với em
"Cô đi,phố cứ thắp đèn ngóng trông"

cỏ 3 lá
05-04-2007, 10:49 AM
Em về chơi với viển vông
Ngày không thấy lạnh ,đêm không thấy buồn
Em về chơi với nhớ thương
Cho giấc mộng ấy vô thường cùng em

~ Chàng Ngốc ~
05-04-2007, 11:29 AM
Ai người cứ mộng rồi xem
Tỉnh ra mới biết say mềm trong mơ
Giật mình ta vẫn ngẩn ngơ
Trách sao lại vẽ giấc mơ vô thường

éc_min
05-04-2007, 11:35 AM
câu thơ lục bát ngủ ngon
và cơn mộng hãy ngoan tròn nghe không
ngày mai thắp rạng trời hồng
hoa thơm theo bứơc thong dong - nụ cười !

▒Long Truyện▒
05-04-2007, 11:47 AM
Ai người cứ mộng rồi xem
Tỉnh ra mới biết say mềm trong mơ
Giật mình ta vẫn ngẩn ngơ
Trách sao lại vẽ giấc mơ vô thường

Nhủ lòng đừng mãi vấn vương
Người dưng sao cứ nhớ thương thế này
Thư tình phong kín trong tay
Hẹn lòng ráng đợi một ngày trao em ...

Trà Bạc Hà
05-04-2007, 09:23 PM
Em về. Tôi dỗ dành đêm
Ngủ ngoan buồn nhé.Cho em tôi về.
Một mình.Tôi dỗ cơn mê
Ngủ ngoan mộng nhé.Câu thề vẫn ngoan.
Thương em. Hai tiếng bình an
Em đi bỏ lại nồng nàn và tôi.
Về đi.Với những tinh khôi
Đừng nghe tôi hát.Những lời vu vơ

éc_min
05-04-2007, 09:33 PM
Tôi và phố lại ngẩn ngơ
Bóng tôi , tôi vấp. Câu thơ ngã nhoài
Tang tình mỗi sớm ban mai
Tôi ươm giọt lạnh khuất ngoài vườn kia

Em đi qua nắng đứt lìa
Tôi về hái gió đem chia cho đời

Trà Bạc Hà
05-04-2007, 09:45 PM
Em đi ,nắng bỗng rớt rơi
Cho mỏng tang cái tiếng cười hôm qua
Đi đi, về với mùa hoa
Mình tôi với cái tiếng ca.Chẳng buồn!
Thì em.Hãy cứ đi luôn
Cái thơ vẫn ngọt . Cái vườn vẫn xanh!



Đường xa.Tình khuất nẻo tình
Nhớ mơ những giấc trong lành ,biết không

éc_min
05-04-2007, 10:02 PM
Sương miên man ướt cánh đồng
Từ em đi đã ngóng trông thế rồi
Ta giờ lạc giữa trùng khơi
Lênh đênh điệp khúc một đời buồn tênh

Vẫn hay rằng lắm gập ghềnh
Ta lưu em với bồng bềnh cho ta

Nơi về em ấy. Có xa ???
Sao chân tà lại mỏi già.Là sao ???

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 02:36 AM
Đường đời vốn dĩ gian lao
Chí kia chưa đủ... chân sao chẳng chùn..?

Gập nghềnh... sương gió run run
Ngại ngùng cách trở, đáng buồn cho ai
Làm trai cho đáng nên trai
Trăm ngàn sóng nước miệt mài vượt qua

Đã đành ngàn dặm cách xa
Hướng về nơi ấy...vẫn là màu xanh...

miu chan
07-04-2007, 08:29 AM
Về chốn cũ. Bước loanh quanh
Tô tô vẽ vẽ màu xanh hoang đường
Đi tìm.Chẳng thấy yêu thương
Thôi thì nhặt tạm cái buồn về chơi

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 08:50 AM
Tình kia ai chót đánh rơi
Tìm hoài vẫn thấy cuộc đời buồn tênh
Trách chi số kiếp lênh đênh
Trách chi định mệnh gập ghềnh...khó đi...

Thôi đành nhìn bóng người đi
Thôi đành quên hết những ji từng mơ..?
Ngây ngây, ngác ngác, ngơ ngơ
Dằn lòng chẳng nói mà thơ cứ buồn...

biển trong chai
07-04-2007, 09:01 AM
Dằn hồn cho lệ khỏi tuôn
Dằn trong câu hát những muôn buổi chiều
Và dằn lòng cấm được yêu
Ngước lên ,cúi xuống - sao nhiều vấn vương

Trăng ơi xin chớ tỏ tường
Kẻo ai lỡ thấy lệ vương trong lòng

miu chan
07-04-2007, 09:06 AM
Đừng mơ nữa. Những viển vông.
Ngoảnh đi ngoảnh lại - tìm không thấy người.
Viết nữa cũng thế mà thôi.
Thì quên đi nhé. Cho đời nhẹ tênh !

biển trong chai
07-04-2007, 09:14 AM
Thuyền ơi cứ mãi bồng bềnh
Sóng sô thuyền dạt bên kênh hái sầu
Mắt nào còn ướt lo âu
Tim nào còn đậm cái màu xót xa

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:15 AM
Quên và nhớ... quá chênh vênh
Khi mong chẳng nhớ, khi cần chẳng quên
Vẫn là cảm xúc không tên
Vân là lời hát êm đềm như ru

miu chan
07-04-2007, 09:22 AM
Chưa quên hẳn những câu thơ
Nên người ta vẫn ngẩn ngơ hát buồn
Ta tìm gom lại yêu thương
Rải lên nỗi nhớ vô thường gửi ai

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:29 AM
Lặng một chút...tiếng thở dài
Vần thơ rồi sẽ nhạt phai một ngày....
Những lời nói thoảng gió bay...

Thơ kia chỉ giúp thơ này buồn hơn...

miu chan
07-04-2007, 09:36 AM
Giấc mơ. Liệu có mùi hương?
Sao ta bỗng thấy...vấn vương trong lòng
Ta thêu,ta dệt viển vông
Ta ngồi ta ngắm ta trông người buồn.

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:42 AM
Ai kia cũng ngập vấn vương
Ngây ngô ko biết bắt nguồn từ đâu
Nỗi lòng đâu chỉ vài câu
Làm sao để vẽ hết màu nhớ thương...

miu chan
07-04-2007, 09:46 AM
Tỉnh thôi , mộng đã tan hương
Bóng người xa vút ,con đường ướt mưa
Tỉnh thôi,đã cạn một mùa
Bao màu sắc ấy đã thừa xanh xao

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:52 AM
Tỉnh thôi, mau tỉnh thôi nào
Cơn mơ tan giấc hư hao một mình
.........
Thôi quên đi một chữ tình
Thôi quên đi một bóng hình... chưa quên...

miu chan
07-04-2007, 09:56 AM
( chưa quen chứ nhỉ :-" )

Tự dưng mơ mộng ghé bên
Tự dưng mấy cái ưu phiền rời đi
Ơ hay, mình nghĩ ngợi gì
Chỉ là những chuyện lạ kì đâu đâu

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 10:03 AM
Tại vì thơ thẩn đêm thâu
Nên mới nghĩ chuyện đâu đâu lkì
Ưu phiền nay đã ra đi
Lệ buồn ngày trước trên mi qua rồi
Mộng mơ thôi thế thì thôi
Cười ta sao cứ bồi hồi....chưa quen..

miu chan
07-04-2007, 10:09 AM
Chưa quen nên chẳng phải quên
Càng hay ,chẳng phải nhớ tên của người
Để cho lòng vẫn thảnh thơi
Cho bao huyền hão ngủ vùi trong thơ

Chẳng quen,nên cứ thờ ơ
Chỉ là những chuyện vu vơ thôi mà!

~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 10:16 AM
Nghe câu ấy mới tỉnh ra
Ước mơ huyễn hoặc vẫn là vu vơ
Ép lòng ngơ ngẩn vào thơ
Hình như là để giả vờ mà thôi
Nụ cười nhẹ hé bờ môi
Cười ji ko biết..mà thôi...cứ cười...

Mắt Đen
09-04-2007, 10:59 PM
Cái buồn nó đứng ngẩn ngơ
Mình cho nó trú tạm trong thơ mình

Câu thơ mình bỗng chênh vênh
Thanh âm trúc trắc gập ghềng làm sao

Đem buồn treo tạm trên cao
Cái buồn hư lại rớt vào mắt trong .

Nhìn đâu cũng thấy mênh mông
Mắt long lanh mắt ,tìm không thấy buồn.

Cái buồn đã ẩn trong hồn
Dù mưa tạnh.Mắt vẫn còn .Hoen mi.

Thơ kỉu C & P :rain:

~ Chàng Ngốc ~
10-04-2007, 05:10 AM
Cái buồn rồi cũng ra đi
Thời gian sẽ phủ những ji đã qua

Buồn ấy dù tận tim ta
Khoét một khoảng trống dù là chênh vênh

Ngăn sao nổi, vết thương lành
Ngăn sao cảm xúc mong manh... êm đềm

Niềm vui cứ thế lớn lên
Lén khe khẽ lấp đầy trên nỗi buồn

Niềm tin đã sẵn trong hồn
Dù sóng gió. Mắt vẫn còn. Hiền ngoan...

( kỉu C & P...ko hiểu ji luôn )

**qiutian**
10-04-2007, 06:20 AM
Thời gian dù quá xóa nhòa
Vẫn còn đâu đó... ngày qua xa vời

Giữa đêm nhặt ánh sao rơi
Ngô nghê khúc hát khẽ cười - ngộ không?!

Vẫn nuôi một giấc mơ hồng
Vẫn nuôi một nỗi chờ mong - yên bình

Mình em với sự lặng thinh
Đã lâu không thấy môi xinh hé cười !!!

*pInk horizon*
10-04-2007, 07:48 AM
Thế là xa - thế là quên
Thời gian phủ lớp rêu mờ dấu yêu
Dấu chân bỡ ngỡ năm nào
Giờ đây đã lạc bởi nhiều người qua
Đường xưa lối cũ còn quen
Mà ai đã hóa người dưng mất rồi !!!

Mắt Đen
11-04-2007, 09:20 AM
Gió buồn gió hỏi cánh hoa:
“Sao thơ nắng viết đến là dửng dưng”
Cánh hoa xanh... bỗng ngập ngừng:
“Thơ dửng dưng để... lòng không thấy buồn!”

~ Chàng Ngốc ~
11-04-2007, 09:34 AM
..Gió bay lên hỏi nắng luôn
" Sao thơ nắng viết không buồn như xưa? "
Nắng cười , sợi nắng đong đưa
" Dửng dưng tớ viết để mưa chóng tàn ...

Mắt Đen
11-04-2007, 09:45 AM
Hôm nay cái nắng rất ngoan
Trời mây dịu dàng trong gió thướt tha
Vành khuyên ngậm một lời ca
Cành xanh gió hát như là yêu thương

Chiều nay nắng rất dịu dàng
Bây giờ hết nắng... đêm tàn mộng đêm

~ Chàng Ngốc ~
11-04-2007, 10:02 AM
Nắng trời tàn lúc về đêm
Nhưng mờ "cái nắng" càng thêm dịu dàng
Lúc nào cái nắng cũng ngoan
Hồn xanh tiếng hát...đêm tàn...mặc đêm...

Hàng ngàn sợi nắng êm êm
Ẩn trong đôi mắt...ng` thêm ấm lòng

Mắt Đen
11-04-2007, 10:07 AM
Chiều nay chơi với viển vông
Đánh rơi tiếng hát trên đồng cỏ xanh
Mây trời khoác áo thiên thanh
Giọt nắng trong đậu hiền lành trên môi

Vu vơ ngậm một tiếng cười
Nhặt lấy tiếng hát,về thôi, mộng tàn.

~ Chàng Ngốc ~
11-04-2007, 10:43 AM
Vu vơ cứ hát miên man
Vần thơ xanh thế, cho tàn làm chi
Vành khuyên cất tiếng reo thi
Gió mây êm ả thầm thì yêu thương

Nắng chiều quện những vấn vương
Nụ cười he hé... trên đường em qua
Đọng lại một chút....trong ta
Bóng em trong nắng như là... trong mơ..

Mắt Đen
25-04-2007, 10:46 AM
Cho em vay nửa vần thơ
Vì bao câu chữ, thờ ơ mất rồi
Cho em vay nửa tiếng cười
Để cho lòng lại thảnh thơi với ngày
Người ơi, có thể cho vay ?
Một nửa lắng đọng cho ngày dịu êm

Cánh Xanh
26-04-2007, 12:37 AM
Chiều xưa mơ mộng tinh khôi
nghe cơn gió hát những lời dịu êm .
Chiều nay gió đã say mèm
trong cơn mưa ướt môi mềm mắt môi .

Này yêu thương ,lạc đâu rồi ?
Tình chia đôi phố - người chia đôi đường !

~ Chàng Ngốc ~
26-04-2007, 03:42 AM
Hỏi ta sao cứ vấn vương
Cứ gieo những mộng vô thường về đâu
Cái đời lắm cuộc bể dâu
Ngoảng đi ngoảng lại đã màu xa xưa
Vu vơ kí ức còn đưa
Hư hao những gió, những mưa trong lòng
Yêu thương người có chờ mong..?
Tinh khôi giấc mông... má hồng phôi phai

**qiutian**
28-04-2007, 05:14 AM
Em về nhặt lại ngày xưa
Em về gom hết giọt mưa bên thềm
Để cho cái nắng nó lên
Đem hong nỗi nhớ ướt mèm trên môi

Vu vơ câu hát - lại thôi
Sợ giật mình ánh sao rơi vội vàng

Phong Linh
28-04-2007, 10:47 AM
Tớ vào tớ viết linh tinh
Mấy dòng chỉ để riêng mình tớ thôi


Này mưa, biết nói gì đây?
Trời đêm đã vỡ tan mây mất rồi.
Giá như...mình có yêu người
Dưng mờ mình lại cứ lười quá cơ
Ừh thôi, thì cứ nằm mơ
Trong cơn mộng ấy mình là của nhau
Lấp đi nhé, những nỗi đau
Thế là chẳng nhớ vì đâu mình buồn.
Vô tư đi ,cái yêu đương
Chỉ là giấc mộng vô thường mà thôi!

~ Chàng Ngốc ~
28-04-2007, 11:15 AM
Thì ấy cứ viết linh tinh
Có ai bảo chẳng cho mình ấy đâu
Mây trời tan vỡ từ lâu
Hay là giấc mộng, nhuốm màu thời gian
Hoang mang chợt tỉnh giấc ngoan
Ép mình mơ tiếp có làm thêm đau..?
Chẳng là thương nhớ của nhau
Mơ mơ mộng mộng biết đâu là buồn ...

Cánh Xanh
29-04-2007, 10:47 AM
Mưa là nước mắt của trời
Trên tay em - giọt sầu rơi dịu dàng.
Này em ,sao quá mơ màng
Để cho mộng vỡ khẽ khàng trên tay.
Này em ,sao mắt mi cay
Cơn gió lạnh.Bạt màu mây mất rồi.
Mưa - là nước mắt của trời
Em - là nước mắt của tôi đây mà.
Sao giờ tôi mới hiểu ra
Dứt cơn mộng hão , tình là hư vô

~ Chàng Ngốc ~
29-04-2007, 11:10 AM
Lạnh lùng cắt đứt câu thơ
Bẽ bàng tỉnh giấc , cơn mơ nhạt màu
Mây theo gió vội đi mau
Để mưa hoá lệ , cho nhau nỗi buồn
Hôm nay, ko có mưa tuôn
Mà sao vẫn thấy nhung buồn vu vơ

Mắt Đen
29-04-2007, 11:53 AM
Em - đâu phải một cơn mơ
Em - cũng đâu phải câu thơ anh làm.
Gió kia vẫn cứ mơ màng
Nghe như đọng một nỗi buồn nơi anh

Này em bảo,những chông chênh
Viết vài chữ là nhẹ tênh thôi mà
Câu thơ em - chẳng thật thà
Bao nhiêu dòng ấy chỉ là vu vơ
Anh – đâu phải một cơn mơ
Anh - cũng đâu phải câu thơ em làm
Anh là anh rất dịu dàng
Anh là hai tiếng bình an rất mềm
^^

~ Chàng Ngốc ~
05-05-2007, 09:27 AM
Sớm nay bỗng thấy xanh thêm
Ngoan ngoan lá cỏ, êm đềm câu thơ
Người, có phải một cơn mơ..?
Hay là hư ảo bên bờ xa xôi
Là vu vơ quá đi thôi..?
Hay là khúc nhạc của lời thần tiên
Người , là ảo mộng rất êm
Hiền như lá cỏ, xanh mềm rất ngoan

Phong Linh
29-05-2007, 03:07 AM
Mưa rơi
thánh thót
lời tình

Là mưa đang kể chuyện mình đấy thôi.


Lời tình
mơ mộng
chung đôi

kết mưa buộc lại một lời trăm năm .


Hai người
lạc giữa
mưa giăng

Mịt mù hai lối song song qua đời.


Lời mưa
dỗ mộng
"ừ thôi"

Hạt mưa rải hạt tình rơi la đà


Em ngồi
viết lại
câu ca

là mưa đang hát hay là lời em


vu vơ
rớt hạt
mưa đêm

Len trong cơn gió dịu êm ru người.

Lại 68 này :)

cỏ 3 lá
02-06-2007, 07:36 PM
Chiều buồn ngồi hát ê a
Em là tiếng nhạc, em là câu thơ

Chiều buồn hát khúc vu vơ
Em là con bé ngây ngô giữa đời

Chiều buồn thả nắng hồng môi
Áng mây nhẹ trên nền trời dịu êm

Hình như mây cũng là em
Bềnh bồng lơ lửng giữa miền trong xanh

Em là ngọn cỏ hiền lành
Đọng hạt sương điểm mong manh mắt chiều

Em là ấm áp, thương yêu
Nỗi buồn rất ngọt cho chiều nhẹ tênh.


Câu thơ ,nốt nhạc chông chênh
So sao vẫn cứ cập kênh tiếng cười

Không ngây ngô giữa cuộc đời
Cũng biết đau bởi những lời dối gian

Không là dịu ngọt bình an
Cỏ xanh ngăn ngắt,chẳng dịu dàng màu xanh

Ừ thì đôi chút yên lành
Như đám mây nhẹ thanh thanh mơ màng

Rồi gió thổi - đám mây tan
Em là ai giữa mênh mang đất trời a

thornfield
13-06-2007, 12:19 AM
Lối buồn ai vẽ cỏ xanh
Dịu dàng chân bước hiền lành tóc bay
Nắng chiều gom nhặt đầy tay
Rải lên trời nhé , cho mây bồng bềnh

Lối buồn ai đứng chênh vênh
Ngược chiều gió nổi môi xinh quên cười
Cánh diều ngược gió chơi vơi
Chênh chao miền vắng gãy rơi tiếng đàn

Lối buồn - buồn cứ miên man
Cứ lặng im thế cho ngoan gót hài
Lối buồn - mải miết lối dài
Mắt buồn thăm thẳm cho ai... cũng buồn