honghanhi88
05-04-2007, 08:46 AM
có phải mùa xuân xanh hà nội
xanh những con đường, xanh những trang thơ
xanh những câu ru ah` ơi con ngủ
xanh những hàng liễu biếc mặt hồ in
xanh những câu hò điệu lý cổ
xanh mặt nước , xanh trong đôi mắt em
xanh đứa trẻ bi bô tập nói
xanh ông cụ già với điếu thuốc tàn canh
xanh những tiếng cuốc tiếng cày vang
xanh những tiếng leng keng lúc chiều tối
xanh những chuyến xe đi xa thẳm về nơi khác
xanh trong sự ồn ào , tấp nập kẻ bán người mua
xanh trong những mơ ước và khát vọng
của những bạn trẻ của mùa thi sắp tới
xanh trong cử chỉ lời nói đẹp
của những cụ già quán cóc quen
xanh trong dáng dấp con người hà nội
một đường xanh , xanh mãi muôn màu
ôi sao mùa xuân về nhanh đến vậy
làm ta bàng hoàng mới nhận ra
xuân đã về xanh khắp quê ta
xanh những con đường, xanh những trang thơ
xanh những câu ru ah` ơi con ngủ
xanh những hàng liễu biếc mặt hồ in
xanh những câu hò điệu lý cổ
xanh mặt nước , xanh trong đôi mắt em
xanh đứa trẻ bi bô tập nói
xanh ông cụ già với điếu thuốc tàn canh
xanh những tiếng cuốc tiếng cày vang
xanh những tiếng leng keng lúc chiều tối
xanh những chuyến xe đi xa thẳm về nơi khác
xanh trong sự ồn ào , tấp nập kẻ bán người mua
xanh trong những mơ ước và khát vọng
của những bạn trẻ của mùa thi sắp tới
xanh trong cử chỉ lời nói đẹp
của những cụ già quán cóc quen
xanh trong dáng dấp con người hà nội
một đường xanh , xanh mãi muôn màu
ôi sao mùa xuân về nhanh đến vậy
làm ta bàng hoàng mới nhận ra
xuân đã về xanh khắp quê ta