PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi "bà mối" thành công



hoatuyetmuadong
05-04-2007, 07:54 AM
Trúc đứng ngoài hành lang với vẻ mặt buồn rười rượi. Tiết sinh hoạt hôm nay quả là một tiết sinh hoạt nặng nề nhất mà Trúc đã từng trải qua.Mọi cố gắng của Trúc không phải là để đổi lấy cái mà Trúc vừa mới nhận được! Trúc thích tham gia hoạt động trường, đoàn đội, nhưng chỉ tham gia vì Trúc muốn mình bạo dạn, muốn hòa nhập và hiểu mọi người hơn. Trúc đã nhiệt tình làm những gì mình có thể, tham gia vào club kịch và đội văn nghệ trường... tất cả chỉ vì Trúc đam mê. Nhưng Trúc vẫn thăng bằng cả việc học, để ba mẹ khỏi mắng chỉ vì mải chú tâm vào ba cái tào lao mà lơ là việc học! Trúc đã cố gắng hết sức! Vậy mà hôm nay, khi cô giáo chủ nhiệm hạ lệnh đổi Trúc làm lớp trưởng, giáng chức tên lớp trưởng xuống thành lớp phó học tập thì Trúc thật sự thất vọng tràn trề.Trúc chỉ muốn làm dân thường thôi! Còn lớp trưởng ư? Mặt hắn tươi roi rói vì thoát nạn! Từ nay, hắn sẽ không phải gánh mọi việc cho cái lớp vô trách nhiệm, mất đoàn kết,hay tị nạnh...đó nữa!Trước khi bàn giao công việc, hắn còn chúc Trúc may mắn làm Trúc chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng nghĩ lại, Trúc thấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp chán!...
Một bàn tay vỗ cái bộp lên vai Trúc, Trúc hả thèm ngoảnh lại vì thừa biết "anh" Hà lại giở trò!( con gái trăm phần trăm đấy! chỉ tại cái mái tóc tém giống Mĩ Linh!...).
- Có chiện gì mà trông thiểu não sầu đau thế hử?
Trúc nhăn mặt:
- Bà làm lớp trưởng cho tui đi!
- Xin kiếu à! Đừng có đổ lên lưng tui cái trọng trách lớn lao đó! Vinh hạnh cho bà lắm đấy!
Nhỏ tiếp tục vỗ tay lên vai Trúc.
- Thôi bà đừng có chạm vào nỗi đau của người khác nữa có được không? Đêm nay về chắc tui nằm mơ thấy ác mộng!
- Mơ thấy lớp mình cầm dao rượt bà tóe khói chứ gì?
- Đại loại như vậy!
Trúc chẳng thèm cãi lại! Hà thấy ngạc nhiên. Trúc vốn là người vui tính, lại thích đ ùa, sao hôm nay có vẻ nghiêm túc dữ vậy? Nó an ủi:
- Thôi mà, nói chuyện khác đi! Lớp trưởng thì lớp trưởng chứ! Bà thông minh chán! Chẳng lẽ nào lại không có cách trị bọn giặc lớp mình?Vui lên đi mà!
Nghe Hà an ủi, TRúc cũng vui lên được phần nào. Chợt Trúc giật mình! Quên phắng đi mất chứ!Trúc với Hà đang cãi nhau, bình thường Trúc luôn là người làm hòa trước! Vậy mà sao bữa nay lạ vậy cà! Trúc nhìn Hà lom lom hỏi:
- "Hắc bà bà" có chuyện gì muốn nhờ " Xương cô nương" phải không?
Hà gật đầu cái rụp vô thẳng luôn vấn đề:
- Chính xác! "Hắc bà bà" đang tính nhờ" Xương cô nương" cái nì! Có đồng ý không thì nói trước!
- Thì cứ nói đi!
- Chuyện là thế này! uh... "Hắc bà bà" đang bị cảm cúm! Lí do là cậu Bí thư lớp H! "Hắc bà bà" nghe nói" Xương cô nương" đi sinh hoạt đoàn cùng với hắn nên muốn " Xương cô nương" giúp! Chuyện là thế!...
Nói xong, Hà cười trừ một cái, vẻ mặt rất chi là buồn cười!Trúc cố lắm mới lắp bắp được:
- Gì cơ?...Cảm cúm? .. Có lây không?..ah mà thui được rùi! Hợp đồng được kí kết! Xong nhiệm vụ bên A phải khao bên B một chầu cho ra trò! ok?
Hà cười toe. Thế là từ hôm sau, Trúc bắt đầu vào vai trò của một "bà mối!
...Trúc đến phòng họp đoàn sắm hơn mọi khi vì biết hắn cũng hay đến giờ này. Hắn ngồi kia, chỗ gần cửa sổ, đang loay hoay làm cái gì đó!Trúc bước vào và lên tiếng:
- Chào Phan! Đến sớm thế?
Hắn ngước lên:
- UH...Chào Trúc! Trúc cũng đến sớm mà!
-Phan đang làm cái gì thế?
- Ah, mình đang đọc tiểu thuyết!
- Cuốn gì vậy?
- Lá ngọc cành vàng!
- Phan đọc thấy cuốn đó hay không?
- Hay lắm! Trúc đọc không? Phan cho mượn đọc thử?
- UH! Nhưng Trúc còn phải cho con bạn thân mượn nữa nhé! Trúc đọc cái gì mà nó không được đọc thì nó sẽ giận cho xem!
- Phan thích con gái thế!
Hắn nói xong cấu ấy thì im luôn. Trúc thắc mắc, không biết hắn định nói cái gì đây?Được thể Trúc tiếp tục ba hoa về "con bạn thân" của mình! Nói đến đấu, hắn cũng bảo là hắn thích con gái như thế!Sao tên này hiền vậy cà? Có phải vì thế mà hắn" thích con gái như thế" hay không?Trúc băn khoăn nhưng còn làm Hà băn khoăn hơn! Hà bảo hắn.. dở hơi! Nhưng lại suốt ngày đi theo hỏi:" Hắn có nhắc gì tui không?", điêù đó làm TRúc buồn cười!
Ngày một, ngày một, Trúc kể bao nhiêu chuyện về Hà cho hắn nghe trong những lần ngồi nói chuyện với nhau, hắn không nói gì, chỉ cười bí ẩn.
Cho đến một ngày, Trúc tạo được cho hắn và Hà có một cuộc hẹn ở công viên! Nhưng Hà vẫn bảo Trúc đi theo để phòng khi có gì không theo đúng kịch bản thì Trúc kịp thời ra cứu Hà! Trúc chấp nhận!
Bảy giờ tối, tại công viên Quang Trung, Trúc ngồi ở một chỗ kín đáo, không để cho hắn nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe được câu chuyện giữa hai người nói với nhau để phòng ngừa khi Hà...sai kịch bản!:fi: Câu chuyện giữa Hà và hắn có vẻ suôn sẻ, Trúc hài lòng về những gì mình làm cho Hà! Trúc nâng li nước cam lên, mỉm cười tự thưởng cho mình, đang uống, bỗng nhiên từ bên chỗ hai người ấy , tiếng nói của hắn vang lên:
- Vậy thì Hà có thể giúp Phan được không? Phan muốn Hà...:slider:
Suýt nữa thì Trúc bị sặc khi nghe cái vế đằng sau câu nói ấy! Bất ngờ quá! Trúc ngồi lặng thinh!
Hà bước ra trước mặt Trúc với nụ cười mó xệch trên môi!
- Tui không ngờ đó! Hắn phang một câu làm tui choáng quá!
- Tui cũng bất ngờ không kém gì bà đâu!
- Tự nhiên!Sao bà nói hắn bảo" thích con gái như vậy?".Hôm nay tự nhiên hắn kết thúc bằng câu: "Hà giúp cho Phan với TRúc nhé?"làm tui khó xử quá chừng! đành phải ừ đại!
- Thì tui cũng đâu có biết! Tui cũng choáng suýt sặc nước!Có kém gì bà đâu! Thôi bà làm ơn nói khéo từ chối hắn giúp tui! Tui không thích hắn!
Hà nheo mắt cười rồi nói thẳng thừng xen chút đ ùa cợt:
- Không là không!
- "Hắc bà bà " ui! Tui xin bà đó
- Nói không là không! Từ hôm nay tui sẽ vì lí tưởng cao đẹp làm bà mai của bà với hắn! Khi "bà mối" này thành công thì nhớ là bên A phải đãi bên B một chầu đấy nhé! Thôi ! quyết định vậy đi! Cứ thế mà làm!
Hà rảo bước đi ra khỏi công viên, Trúc rùng mình chạy theo :
- Thôi tha cho tui đi mà! Đừng có giận!Tui đâu có cố ý! Thiệt tình tui không thích hắn đâu! Xin bà đó!
Hà bỗng quay lại bật cười khúc khích!
- Bà mối nhất định sẽ thành công!
Rồi Hà cầm tay Trúc kéo đi! Tình bạn là thế đấy! Mong rằng bà mối sẽ luôn thành công!
ĐNBT:flyingangel3: :cobe:

pà con đọc xong góp ý nha

thanhhoai
05-04-2007, 09:05 AM
Hay đấy.Thú vị,cũng vui vui nữa

hoatuyetmuadong
07-04-2007, 08:38 PM
ông anh của mụi sao không góp ý?

animal
20-04-2007, 09:16 AM
từ ng` đc làm mối => bà mối!!!
Ngộ ha^^

3_lotai_choi
20-04-2007, 10:41 AM
hay , hợp với tủi hoa bọn mình quá

blood_omen
21-04-2007, 02:04 PM
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:........h� �nh như huynh cũng từng thấy trường hợp nì trong lớp của huynh :D ^_^

hoatuyetmuadong
21-04-2007, 07:50 PM
vậy ai làm ông mai bà mối hở huynh?

cong chua hay dua
02-05-2007, 12:19 AM
hay wa' tuj cung tung làm bà m0^j' nè hiiiiiii

hoadongtien370
02-05-2007, 04:47 AM
bạn thân tốt hen, vậy mà hổng giận, ước gì có bạn thân như vây.

hoatuyetmuadong
05-05-2007, 07:36 AM
tui có cả đống bạn thân như vậy! mình chơi với nó thật lòng thì hẳn nó phải thật lòng với mình chớ!

hoatuyetmuadong
22-05-2007, 01:37 AM
ế khách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

phuthuyiumen
04-09-2007, 10:24 PM
ế đâu mà ế ko post tiếp cho mọi ng` cùng coi chứ

p3_pr0
07-09-2007, 05:05 AM
post típ đj chứ đang hay mừ
- nếu mà h0k có hứng thj` cứ nói là h0k có hứng tự dưng bảo ế khách tứ we' đj được