Xem đầy đủ chức năng : 7 chữ
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 12:32 AM
Dìu dịu vàng tươi .Ngan ngát hương.
Nắng xuân hò hẹn với phố phường.
Em tôi hiền lành như lá cỏ,
giấu kín trong lòng.Nỗi yêu đương.
Gió xuân thở nhẹ .Giấc xuân xanh
Yêu mến em trao.Tựa lá cành
Trăm năm quấn quýt và lưu luyến
Em thương em nhớ .Một mình anh!
Rồi khi hò hẹn.Đã tàn dư
Dang dở mùa xuân.Hết rồi thơ.
Cạn dòng nước mắt .Mùa thảng thốt
Có điều như đã... tựa hồ như
Dìu dịu nắng phai .Phố tan hương
Bên trời yêu dấu.Lạt giấc hường
Cỏ vẫn biếc xanh hiền như cỏ.
Em ở đâu rồi .Em yêu thương!
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 05:13 AM
Tôi hát câu buồn. Em có nghe.
Bên trời yêu dấu. Đợi em về.
Bao nhiêu sầu tủi.Tôi sẽ hứng
Chỉ cần em đừng cạn say mê.
Ai bỏ nỗi buồn vào mắt trong
Ai nỡ xoá đi những gam hồng
Khép lại đi em không vui ấy
Tôi hát ru em vẹn giấc nồng
Tôi về gom nhăt.Những đầy vơi
Là một tên ngốc ,để em vui
Bao nhiêu cay đắng, tôi xin hết
Vì tôi cần thấy em yêu đời
Tôi hát câu tình.Em có nghe ?
Ngày dài ngóng đợi.Ngày lê thê
Em tôi hư lắm ! Em hư lắm !
Kệ tôi chờ đợi.Chẳng quay về.
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 08:52 AM
Lặng lẽ canh khuya.Lá trở mình.
Thương yêu cát bụi .Đất nín thinh.
Bóng trăng thì thào cùng bóng gió :
_Ai hát bên trời "em nhớ anh”?
Phố vắng buồn tênh.Người vắng người
Dỗ lòng vui tạm với thế thôi
Nghe những thương yêu từ câu hát
Ngày phai tàn bỗng hóa đẹp tươi
~ Chàng Ngốc ~
05-04-2007, 09:26 AM
Anh có ji đâu viết cho em
Vài dòng tâm sự, chut êm đềm
Ai đó viết rồi, ai đó đọc
Ru hồn yên lại những buổi đêm
Rồi xao xác gió đêm trở lạnh
Bóng cô đơn, heo hắt ánh đèn
Lòng rối rối, vu vơ ko bến
Tâm sự nhạt dần, nhưng vẫn chẳng bình yên
Uh, có thể một đời cứ thế
Ngốc một chút chỉ để em vui
Nghĩ rồi viết, một mình lại viết
Nỗi lòng kia , anh đành gửi gió trời...
amy_le
05-04-2007, 09:31 AM
cho em 1 nén hương nồng
1 cây bút nhỏ đút dòng thơ kia
cho em quên hết sớm trưa
quên con đường nhỏ , người đưa em về .
pinky_st
05-04-2007, 09:36 AM
Chong chóng ngừng quay bởi tiếng cười
Tiếng cười em đấy .
Phố chơi vơi
Ta lang thang bước.Đi lại đứng
Hết đầy lại cạn. Nông rồi khơi
Em nhớ gì không một giấc mơ
Em giữ gì không những vần thơ
Cho em để biết từ dạo ấy
Ta sẽ cười trong những khù khờ
Ta vẫn...nhớ em...nhớ nhiều hơn
Quay quắt mùa rơi ,với tủi hờn
Vụng về ta dỗ
Chờ em nữa
Thoáng quên. Câu hát lại chờn vờn
Chỉ một mình em.Vớ riêng ta
2 lối hoa rơi nắng phủ nhoà
Miền quên em gửi cho ta giữ
Cho em.
Giấc mơ chẳng mù loà .
~ Chàng Ngốc ~
05-04-2007, 10:07 AM
...cần ji đây dù một chút thôi
Nói ji đây dù một tiếng ngậm ngùi
Anh và em , hai bờ xa cách
Mong làm chi cho lệ đắng bờ môi...
Anh nhỏ bé, là 1 ng` nhỏ bé
Chút chân thành , tự nơi trái tim anh
Anh vẫn biết ko thể nào soi nổi
Chút sáng cho e trong những giấc mộng lành
Thôi đừng nhớ, đừng thương nữa nhé
Để hồn em khô nước mắt từng rơi
Mây tối qua đi, ngày lại sáng
Mong đừng ai gieo ướt mi mắt em tôi...
....
cỏ 3 lá
05-04-2007, 10:18 AM
hì , ko quen làm thơ 7 chữ tí nào.Nhưng lỡ lạc vào đây rùi chả lẽ lại ko vít ^^
Người ấy mà buồn.Em chẳng vui
Em vẫn nghe anh dỗ ngậm ngùi
Khi mà nỗi sầu len lén đến
Em lại nhớ.Và em lại cười
Định viết dài hơn.Nhưng lại thôi
Viết thơ 7 chữ,khó quá trời !
Thì cứ cho là thơ em ngốc :l
Tự do câu chữ.Đã quen rồi
~ Chàng Ngốc ~
05-04-2007, 10:58 AM
...Câu thơ bỗng lạ hình như
Có ji đồng cảm vu vơ trong lòng
Cho ai hết cả nhớ mong
Cho ai hết cả ngóng trông tháng ngày
Cho ai cạn những đắm say
Cho ai nông nổi những ngày vắng em
Câu thơ lạ bỗng như quen...............
amy_le
05-04-2007, 11:07 AM
nghe lạ mà bỗng như quen
nghe quên mà nhớ
nghe gần mà xa
đường về thơ thẩn mình ta
chia ly sao chẳng nói ra 1 lời
cỏ 3 lá
05-04-2007, 11:07 AM
Hình như ai bảo...thơ quen
( Quen quen lạ lạ vì em í mà )
Tưởng đi đến được miền xa
Ai hay đâu cũng chỉ là nhớ thương
Lại quay trở lại con đường
Men theo những nỗi vấn vương ,tìm về
amy_le
05-04-2007, 11:19 AM
tìm về với những nhớ thương
tìm về với những vấn vương vô thường
đôi ta xa cách đôi đường
để đôi mắt ngọc hai hàng lệ vương
hình như mình sai chính tả
Sửa 2 câu cuối thành :
đôi ta xa cách đôi đường
để đôi mắt ngọc lệ vương hai hàng
( Đấy mới là lục bát amy àh ^^ )
Trà Bạc Hà
nhưng amy vẫn thích để như lcũ vì như vậy dễ kết thúc khổ thơ hơn
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 09:15 PM
Hoá ra cũng còn biết đường về , thơ đến ngốc ,lúc nào cũng ngốc thế :hihi:
Em yêu thương nghĩ ngợi điều gì?
Về trong chốc lát ,đến rồi đi
Dường như vương buồn nơi lá cỏ
Có hạt sương nào đọng trên mi?
Cho tôi gọi tiếng "em yêu thương"
Cho tôi viết với. Những hoang đường
Cho tôi tô vẽ cùng xao xuyến
Trải nắng xuân bằng những hạt cườm.
Biêng biếc hương xanh ,cỏ xanh màu
Một ,hai, ba lá. Bốn ở đâu?
Thì ra thiếu nợ người nét vẽ
Để cho ai đó mắt vương sầu
Cứ tìm đi em,cánh thứ tư
Mắt đen thảng thốt những âu lo
Tìm khắp thế gian mà chẳng thấy.
Đâu biết nơi đây,có kẻ chờ.
~ Chàng Ngốc ~
06-04-2007, 10:34 AM
Tìm về với những nhớ thương
Để cho khô lại giọt buồn trên mi
Đã hư hao trước ra đi
Đã xanh xao quá chỉ vì buồn không
Khoảng trời xanh rộng mêng mông
Vu vơ theo gió ngóng trông bóng người
Mây và nẳng hết vui tươi
Ai kia bóng cũng bồi hồi...người đi...
Ngậm ngùi hai tiếng chia li
Ngẩn ngơ tìm kiếm những gì thân quen
Cỏ xanh 3 lá mỏng hiền
Mộng mơ đâu đó cánh mềm thứ tư
Vẫn là tìm những hao hư
Vẫn là để xoá ưu tư chất đầy
Đâu đó kia cuối rặng cây
Có một nhánh cỏ hao gầy đứng trông....
miu chan
07-04-2007, 10:30 AM
Tỉnh giấc nồng say.Đêm dỗ đêm:
“Cái trăng vẫn dịu.Cái gió hiền
Anh thắp trời sao.Vì em đấy!
Nhắm mắt lại nào.Em bình yên”
7 chữ hâm hâm.Tự dỗ mình
"Ngày mai hiền lắm.Rất đẹp xinh
Nhắm mắt lại nào.Ngon giấc ngủ.
Đêm ghé về cùng giấc mơ xanh"
~ Chàng Ngốc ~
08-04-2007, 08:51 AM
Ngôi sao nào đang thắp trong anh
Dõi ánh sáng... len qua ô cửa nhỏ
Chút sáng nhẹ dịu...ko rực rỡ
Êm êm ru ai đó một giấc mơ...
Em ngủ đi, hãy cất lại câu thơ
Mai hiền lắm, sẽ nâng em thức dậy
Và nắng đẹp xinh kia... vàng rực rỡ
Lấp lánh hơn ngàn vạn sao đêm
Anh vẫn là ..vì sao nhỏ phía trên
Không lấp lánh cũng ko vàng rực rỡ
Vẫn chỉ đến với em trong giấc ngủ
Nhẹ...êm đềm... soi lối em mơ...
Mắt Đen
08-04-2007, 09:49 PM
Ngơ ngẩn đợi mong.Ngày nối ngày
Tháng năm dài rộng.Buộc vừa tay
Hình như em nhớ.Hình như nhớ
Em nhớ một người.Anh có hay ?
Mắt Đen
09-04-2007, 10:05 PM
Em muốn cài đan gió vào mây
Lại sợ yêu thương sẽ hao gầy
Em muốn gửi yêu vào câu chữ
Lại sợ thơ buồn mắt thơ cay .
~ Chàng Ngốc ~
09-04-2007, 10:13 PM
Thời gian sẽ đan gió vào mây
Định mệnh rồi buộc yêu vào chữ
Chờ mong... đến bao giờ sẽ đủ
Ngại ngùng em khẽ thở...giá như...
Mắt Đen
09-04-2007, 11:33 PM
Hôm qua trời còn xanh hạt mưa
Chiều nay đã thấy nắng lưa lưa
Em mang nỗi nhớ ra hong gió
Để phố chiều nay...Anh thẫn thờ.
~ Chàng Ngốc ~
10-04-2007, 06:49 AM
Mùa thơ vẫn xanh biêng biếc lá
Bồng bềnh trôi nhẹ giữa mộng du
Nỗi nhớ...ai buộc...theo làn gió
Nghe dịu dàng...như tiếng...hát ru...
**qiutian**
11-04-2007, 09:01 PM
Em ngồi lắng nghe con phố thở
Tiếng thở dài xao xác cả heo may
Hứng giọt mưa đang rớt vội qua tay
Mưa nhói quá... chẳng dịu dàng như em nghĩ...
~ Chàng Ngốc ~
14-04-2007, 08:24 AM
Em lướt chân mềm trên đồng cỏ
Lá xanh rung rinh cất tiếng ca
Gót chân em thoảng hương cỏ dại
Có kẻ tìm theo dấu chân qua...
**qiutian**
16-04-2007, 05:59 AM
Em về gom nỗi nhớ đầy tay
Đem thả vào cánh diều căng gió
Nghe lòng bình yên như lá cỏ
Chút đợi chờ theo gió lang thang...
Cánh Xanh
24-04-2007, 05:08 AM
Nơi em gió hát khúc giao mùa
Lối về chiều rải nắng tiễn đưa
Thênh thang trời rộng,lao xao gió
Chẳng biết nơi anh nắng có vừa ?
**qiutian**
24-04-2007, 06:01 AM
Ngõ vắng chiều nay ai thơ thẩn
Nắng vàng ươm giấu tận mắt trong
Bước bâng khuâng - ủ giấc mơ hồng
Dịu dàng thế lời thì thầm của gió
Mây phiêu lãng dừng chân ngõ nhỏ
Gửi lại rồi những dấu yêu xưa
Bước chông chênh - ngày mới sang mùa
Và nỗi nhớ dường như chẳng có...
~ Chàng Ngốc ~
24-04-2007, 07:24 AM
Nghiêng nghiêng trời đất lén giao mùa
Ngơ ngẩn sao lúc nắng lúc mưa
Khe khẽ gửi lời vào mây gió
Nơi ấy , giờ này tạnh mưa chưa...
Cánh Xanh
24-04-2007, 07:32 AM
Lơ đãng ngày đi.Chơm chớm đêm
Trời buông bóng tối.Gió buông rèm
Nghe tiếng ngập ngừng bên khung cửa
Hình như nỗi buồn ghé thăm em .
Lơ đãng buồn vui chạm vào đêm
Trời buông quạnh hiu . Phố buông đèn
Ai buông tiếng hát nghe xa vắng
Cô gái ngập ngừng ,mở cửa xem.
Thế là buồn tan trong bóng đêm
Hương buồn ngai ngái .Chẳng dịu êm.
Nhưng buồn lẻ loi . Em yêu lắm
Thế là buồn chẳng rời xa em .
Cánh Xanh
24-04-2007, 07:41 AM
Nghiêng nghiêng trời đất lén giao mùa
Ngơ ngẩn sao lúc nắng lúc mưa
Khe khẽ gửi lời vào mây gió
Nơi ấy , giờ này tạnh mưa chưa...
Ngọn đèn đổ bóng dưới hiên mưa
Có người lặng lẽ viết câu thơ
Nghe gió trở mình trong ngột ngạt
Mưa.Vẫn là mưa.Tự nãy giờ
~ Chàng Ngốc ~
24-04-2007, 08:07 AM
Lơ đãng trời quên , mưa ngẩn ngơ
Đêm nghe tí tách giữa mịt mờ
Đèn khuya heo hắt soi bóng nước
Có giọt buồn, chợt vấy lên thơ
Lơ đãng lại quên, cơn gió đêm
Mang buồn đi , lại lấy buồn thêm
Phố lén lên đèn , trong yên lặng
Để trộm nghe mưa rớt bên thềm
Ngập ngừng ng` mở cửa nhìn xem,
Giọt mưa vỡ nhẹ êm thật êm
Nôĩ buồn hoà tan trong dòng nước
Róc rách tiềng ca vẫn êm đềm
**qiutian**
25-04-2007, 02:22 AM
Hanh hao nắng nhạt.Thả vần thơ
Để bên hiên vắng người ngẩn ngơ
Chiều nay mưa không về lối ấy
Ánh mắt buồn len nhẹ giấc mơ
Lơ đãng người qua. Không ngoái nhìn
Thôi phím dương trần chẳng bình yên
Khúc ca du mục người mang hết
Thơ thẩn mình ta với bóng đêm
Dốc phố lặng im.Nghe thở dài
Chiếc lá vàng rơi có nhớ ai
Ta nghe trong lá ngàn vụn vỡ
Chỉ khúc du ca vẫn miệt mài...
*pInk horizon*
25-04-2007, 06:52 AM
Em chờ anh. Ngọc lan thẫn thờ
Hương bát ngát. Đêm thì trong vắt
Trăng thì miên man. Em chờ anh
Bối rối những sợi trăng vàng óng
Hờn dỗi.Lẽ nào anh không tới?
~ Chàng Ngốc ~
25-04-2007, 09:57 AM
Mây gió đi đâu, bỏ lại thơ
Để hồn ta mãi cứ ngu ngơ
Mưa gội nhạt lòng, chưa tìm lại
Ngó trc tìm sau , một giấc mơ
Nhạt lắm , hôm nay cứ lại mưa
Buồn ơi , tan sao hết cho vừa
Đi nhờ gió.. bận theo mây dong duổi
Đi gọi em.. gọi mãi chẳng tiếng thưa.
Mắt Đen
25-04-2007, 10:50 AM
Nơi này mưa cũng nhạt nhoà mưa
Những hạt buồn rơi ướt cả thơ
Nghe những nhạt nhoà chia đôi nhớ
Mịt mùng như thế làm sao thưa
Mắt Đen
25-04-2007, 10:56 AM
Con phố hôm nay đến hắt hiu
Làm cho người cũng chạnh lòng theo
Mưa rơi đường ướt ,xanh lên lá
Giọt buồn em hứng cũng trong veo
Cánh Xanh
26-04-2007, 12:16 AM
Đất trời rải mưa lên lối quen
Phố xa lãng đãng ướt say mèm.
Yêu thương nhạt nhoà. Tan trong mắt
Còn nhớ gì không - anh của em ?!
Dìu dịu mơ màng.Nét thơ xanh.
Mắt buồn vương đọng hạt long lanh.
Đất trời thênh thang - Người nhỏ bé.
Nghẹn ngào câu hát nhớ thương anh !
Rồi cũng mờ đi ,cũng chìm tan.
Đất trời trong trẻo. Gió dịu dàng.
Chiều nay phố đã thưa thớt nắng,
Có đám mây mềm trôi lang thang
~ Chàng Ngốc ~
26-04-2007, 04:03 AM
Không mưa, lối vẫn cứ thân quen
Chẳng sương cũng chẳng có ánh đèn
Phố vắng , như thường từng đã vắng
Lững thững một mình , phía ko em
Gió hư đi đâu, bỏ lại mây
Chẳng ru những chiếc lá xoay xoay
Trời quên, rải màu ko xanh nữa
Màu xám trùm lên cả đám mây
Mênh mông trời rộng, kiếm đâu đây
Đứt dây buộc gió , gió xa bay
Phố vắng , uh kệ , như đã vắng
Kô em trên lối, đã bao ngày...
**qiutian**
28-04-2007, 06:49 AM
Phố vắng người thưa nhạt bóng đêm
Ánh trăng lướt thướt rủ bên thềm
Ai vẫn chờ ai trên lối hẹn
Đêm tàn sao chẳng thấy bước quen
Đôi chân rã rời góc phố nghiêng
Một người đã nồng giấc mơ tiên
Một người vơ vẩn trên lối nhỏ
U uất quẩn quanh đôi mắt huyền
Gió về lành lạnh. Gió rong chơi
Em tôi vẫn đứng nhìn xa xôi
Bóng đêm che khuất hàng mi ướt
Muốn nói một câu - sợ - lại thôi
~ Chàng Ngốc ~
28-04-2007, 10:31 AM
Mưa , kìa lại mưa trên lối cũ
Con đường vắng, đêm ướt nhạt nhoà
Hình như trời buồn nên lén khóc
Tình cờ , lại rơi ướt tim ta...
Cánh Xanh
28-04-2007, 11:08 AM
Cơn mưa lại về trên lối cũ
Gieo nhạt nhoà ướt đẫm vườn xanh
Và bàn tay ngỡ như chiếc lá
Cũng ướt nhoà những hạt long lanh
Cánh Xanh
28-04-2007, 11:20 AM
Hà Nội đêm mưa.Không màu xanh
Hạt mưa dịu dàng và mỏng manh.
Nghe như ngoài hiên lao xao gió :
"Đêm.Đã muộn rồi. Ngủ đi anh"
~ Chàng Ngốc ~
28-04-2007, 11:31 AM
Mưa rơi tí tách nghe rất êm
Phố khuya, heo hắt, chút ánh đèn
Gió trốn đâu rồi, thôi kệ gió
Ngủ ngon, như đã ngủ nhé em...
( em = ấy :chayle: :rain: )
Phong Linh
29-04-2007, 04:20 AM
Gió lạnh đâu về đan kín tay
Xanh xao nắm lại những ngón gầy
Giữa phố mơ hồ - ai lãng đãng
Mắt hiền như cỏ .Tóc như mây.
:hihi: ấy có gọi chị tớ vẫn hiểu mờ :om:
~ Chàng Ngốc ~
01-05-2007, 09:29 PM
Nắng vàng khe khẽ trải trước hiên
Mây trắng bồng bềnh trôi thật êm
Nàng gió vu vơ xoa tóc rối
Nhẹ thôi, đừng lay động mắt hiền
Cánh Xanh
02-05-2007, 09:27 AM
Em vẽ tóc dài và hoa nắng
Đi trong chiều lộng.Gió thênh thang
Em sẽ cài hoa lên mây trắng
Trời đất chuyển mùa .Tháng năm sang !
Màu loa kèn lẫn vào câu hát tháng tư
Trắng đến thật thà ,nhẹ tan trong nỗi nhớ
Ngủ yên nào những yêu thương ngày cũ
Những vui buồn tất cả sẽ dịu tan
~ Chàng Ngốc ~
11-05-2007, 11:30 AM
Mưa lại mưa, những giọt rất êm
Ngắm lại ngắm mưa , ta nhớ thêm
Em giờ ngoan ngoãn trong giấc ngủ
Những hư hao, sớm mai sẽ êm đềm
Phong Linh
14-05-2007, 09:47 AM
Jả vờ chiều nay phố không mưa
Và người cũng chẳng viết câu thơ
Coi như hạt nắng vương trên tóc
Có làm sao đâu ! Cứ ... jả vờ
Jả vờ như gió chạm vào vai
Những giọt nắng hư ướt tóc dài
Người vờ dửng dưng ,vờ quên mất
Con phố không buồn,không nhớ ai!
Jả vờ mình chẳng quen nhau nhé
Đọc lướt vài câu, lạ quá đi !
tại sao cứ jả vờ như thế ?
Chẳng bít mình đang nghĩ ngợi gì...
~ Chàng Ngốc ~
14-05-2007, 10:23 AM
Dửng dưng, quên mất , cũng ra thơ
Ko buồn, ko nhớ cứ jả vờ
Giọt mưa bỗng biến thành hạt nắng
Người quen nay cũng định làm ngơ
Uh, thì jả vờ , cũng thờ ơ
Chẳng buồn, chẳng nhớ cũng chẳng mơ
Nghĩ ji..... jả vờ là quên mất
Quên đi... để nhớ đến vu vơ
( spam :hihi: ...)
giangtuantuong
14-05-2007, 11:39 AM
Nói đến thơ kia ngồi một mình
Bùn quá làm bạn với lưu linh
Trong tim lưu lại vài cây chữ
" Vạn lí tương tư...vũ trụ tình "
*Hạt bụi vô cảm*
24-05-2007, 08:43 AM
7 chữ lâu lâu chẳng bit làm
Bất chợt về : nỗi nhớ miên man
Lẫn trong gió lời anh khe khẽ
Ngủ ngoan em nhé, mộng bình an
:)
Phong Linh
29-05-2007, 03:03 AM
Lộc vừng mơ lại ngày xanh lá
Mưa về câu hát lại tinh khôi
Một người tha thẩn bên phố lạ
Trả lại buồn này cho mắt môi.
Lâu rồi tớ chẳng viết đc 4 câu 7 chữ nào ra hồn ấy ạ :P
thornfield
13-06-2007, 12:01 AM
Ngơ ngẩn mùa về thay áo mới
Ngơ ngẩn bước em qua phố quen
Góc quán chênh vênh.Người chẳng tới
Bất chợt mưa rơi.Rối tóc mềm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.