Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ko đề.......................



nancy015
04-04-2007, 06:44 PM
Viết nhật kì à , Nancy chưa bao giờ viết nhật kí , hôm nay ko hiểu sao lại lọt vào trang này , thôi thì gởi vài dòng vào đây vậy , nhưng biết viết cho ai bây giờ , chưa có người để viết ( tủi thân ghê) :hihi: , còn một người , cố lục lọi trong kí ức để viết vậy , nhưng mà mình đã cố gắng để xóa nó đi rồi, bây giờ, còn muốn nhớ lại sao, gần 3 năm rồi , 3 năm cũng đủ để quên mà , nhưng sao mình vẫn nhớ , kì thiệt.......... thôi, nhắm mắt lại , mọi chuyện sẽ qua , hãy để nó ngủ chìm vào trong kỉ niệm, và chỉ mình ta biết, hãy sồng vì niềm vui của tương lai, của người sẽ đến:D

bổn cô nương _ilu
05-04-2007, 08:16 AM
Viết nhật kì à , Nancy chưa bao giờ viết nhật kí , hôm nay ko hiểu sao lại lọt vào trang này , thôi thì gởi vài dòng vào đây vậy , nhưng biết viết cho ai bây giờ , chưa có người để viết ( tủi thân ghê) :hihi: , còn một người , cố lục lọi trong kí ức để viết vậy , nhưng mà mình đã cố gắng để xóa nó đi rồi, bây giờ, còn muốn nhớ lại sao, gần 3 năm rồi , 3 năm cũng đủ để quên mà , nhưng sao mình vẫn nhớ , kì thiệt.......... thôi, nhắm mắt lại , mọi chuyện sẽ qua , hãy để nó ngủ chìm vào trong kỉ niệm, và chỉ mình ta biết, hãy sồng vì niềm vui của tương lai, của người sẽ đến:D

sống vì người sẽ đến , hay ghia ta :D

thiên_thần_love
05-04-2007, 05:19 PM
đã bao lâu rồi vẩn không thể wên được, người dến người đi sao như giấc mơ
mổi lần nhớ lại kỉ niệm thì mình lại thấy sao mình ngu ngốc wá

nếu khi xưa anh đừng dến
nếu khi xưa em đừng thương..............thì bây giờ chúng ta đâu như thế này...............yêu một mình sung sướng gì đâu anh
khổ nhiều, khóc nhiều, nứoc mắt đã rơi và lòng cũng đã cạn nổi niềm
nhưng sao vẫn không thể wên được hình ảnh ngày nào......

nhớ wá, nhớ wá...