Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình Xuân



kiep lieu trai
03-04-2007, 05:30 PM
Tôi đến nơi nầy chưa hết xuân
Lung linh nắngng hạ đổi thay màu
Biển xanh , hoa trắng theo hàng lớp
Gió thoảng đê mê sóng cuộn sầu

Hạ trắng tình thơ vương ý lạ
Ngâm hò điệp khúc biển tràn dâng
Ai đi giải !- Nỗi niềm riêng đó ?
Ấp úng lòng tôi chẳng nói rằng

Một thoáng hồn đơn mơ dệt mộng
Nếu mà bên cạnh có người thương
Mây đâu thơ thẩn loang màu nhớ
Ánh nắng vàng đâu lắm lạ thường

Nhìn bóng xuân xa lần bước nhẹ
Sao trời lấp lánh hẹn hò nhau
Trông như đôi mắt em huyền ảo
Cả thẹn lòng tôi với vạn sao

Xuân hỡi !- Vội chi rời gót ngọc ?
Hạ còn xa lắm tận trời cao . . .
Hoa kia đua sắc tình xuân thắm
Sao nở muôn trùng cách biệt nhau ?

Trà Bạc Hà
04-04-2007, 12:17 AM
Người ơi phố lạnh sương đầy
Vẳng trong huyền mộng một bài ca xưa
Biết làm gì nữa bây giờ
Mùa xuân tơ trúc ngu ngơ vô cùng

Xin về dệt những thinh không
Vô thanh ký vãng nghe - trông - tỏ tường
Mơ mơ như tỉnh hồ dường
Xuân tan biệt khúc thoảng hương nắng về !

cô bé mắc nai
04-04-2007, 04:08 AM
Lá hoa đua nở mừng xuân đến
Chim hót vang ca bản nhạc lòng
Suối non hồ rộng niềm vui sướng
Hân đón xuân sang bướm say nồng

Dạ nói yêu đương với nước non
Người đây chung thủy khắc một lòng
Ai nói mùa xuân nhiều ly biệt
Chỉ thấy hoa tàn một chớm Đông

Se se hiu quạnh nổi chờ mong
Xuân bao giờ đến đẹp cõi lòng
Chờ ai bên gốc thông già cũ
Nối lại chữ tình một sớm trông