Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tạ từ...



.March
03-04-2007, 08:49 AM
Em giã từ mái tóc của tháng 3
Gửi trả những hư vô theo mùa hanh hao gió
Tháng 4 về....cô đơn ko còn nữa
Gió cũng chẳng buồn làm tóc rối em bay.

Em giã từ những năm tháng thơ ngây
Nguỵ trang mình bằng những nghĩ suy chín chắn
Con đưòng em qua có bao giờ phẳng lặng
để những nụ cười vừa đủ mắt em xanh..?

Em biết rồi , nỗi nhớ quá mong manh
Ko thể níu bàn chân ai về lại
Những dư âm xưa vẫn gợi về khắc khoải
Em một lần từ tạ giấc mơ hoang....

Tháng năm dài- mảnh kí ức em mang
Sẽ mãi vẹn nguyên chẳng phai màu đôi chút
Khi mùa về - con tim em thổn thức
để một lần từ giã những Ngày Xưa...

Lost.
03-04-2007, 09:12 PM
để một lần từ giã những Ngày Xưa...


Và em thôi chờ ký ức một mùa mưa
Uh ! Xa quá xin buộc lời dĩ vãng
Em hãy thả đi cho nỗi buồn phiêu lãng
Muôn vạn nụ cười biết chẳng thể như nhau

Em tạ từ - em thắt nút nỗi đau
Không tiếc nuối mái tóc chiều khẽ rối
Em đi qua em - ôi chao em bước vội
Đánh rớt nụ cười em cũng chẳng bận tâm

Chiều nay phố buồn đón cơn mưa lâm thâm
Nhớ mái tóc - giờ trôi dẫn quên lãng
Xót câu thơ không nỡ đành phiêu bạt
Thơ em giờ còn
Hay....đã tắt hoài mong

Em từ tạ rồi - mây gió sẽ thong dong
Dòng nhật ký "ai" không còn thấp thoáng
Còn những cơn mơ bình yên thốt thoảng
Phía ấy con đường
Mưa nắng lại đơn côi !!!

Gió_ấm
18-05-2007, 08:16 PM
Tạ từ nhé tháng ba chiều gió rét
Tháng tư về mang một nét tinh khôi
Hoa bưởi thơm gợi cảm xúc bồi hồi
Mái tóc ai cùng bờ môi chín mọng
Vẫn hiện về trong lòng những nhớ nhung
Tạ từ nhé nhưng sao thấy ngại ngùng
Giá chung đường để khỏi câu từ biệt
Và nếu như nếu như ta biết...........!

hoài^_^thương
19-05-2007, 02:41 AM
Và nếu như nếu như ta biết .....!

Biết gì đây, biết gì hỡ anh
Khi anh đã thốt lên lời từ biệt
Tháng ba gió rét cõi lòng
Tháng tư ngồi lại nhớ nhung đau buồn
Em bước đi mong chân mình vững bước
Nụ cười kia đã đứng lại sau lưng
Sao lại thế, sao lại như thế
Em bước đi giữa cô đơn lạnh lẽo
Bờ vai kia luôn khắng khít đâu rồi
Tóc em bay giữa chiều lộng gió
Tìm bóng ai tìm mãi một người
Tìm về nơi chân trời phiêu lãng
Nhưng giọt lệ không làm anh way bước
Anh nỡ đành cất bước không về
Giá như anh đừng nói câu từ biệt
Trái tim này đã không phải đớn đau.......

lucbinhtimvn
19-05-2007, 07:32 PM
Tạ từ nhé những ngày xưa yêu dấu
Tháng năm buồn lặng lẽ bước chân hoang
Con phố cũ đưa ta về kĩ niệm
Lối xưa giờ...mờ mịt bỡi thời gian....

Tạ từ nhé những tháng ngày yêu vội
Gió bồng bềnh ru nhẹ giất thiên thai
Ta phiêu du trong cơn mê tình ái
Tĩnh giất rồi....Người hỡi mắt ta cay....

Tạ từ nhé ! khoãng trời xanh hy vọng
Ta gom mây hồng dệt những ước mơ...
Để một ngày mưa ướt những vần Thơ...
Ta thỗn thức...nghe tim mình lỡ nhịp...

Ngày bước đi không nói lời từ biệt !
Lời tạ từ chẳng thốt lúc chia tay....
Người xa rồi....Người ơi hỡi có hay?
Lời Từ Tạ...xin gởi về phương ấy....

Gió_ấm
21-05-2007, 05:24 AM
Tạ từ nhé nhữ tiếng yêu nồng cháy
Tạ từ nhé khúc nhạc mê say
Và tạ từ những tháng ngày mơ mông
Ta trở về thế giớ hư không

Lo_Lem
21-05-2007, 05:58 AM
Sao lại vội vã nói lời từ biệt
Nào đã chung đường mà đã tiếng ly tan
Để mai này lỡ gặp ai... ngần ngại
Lỡ biệt rồi còn biết nói chi đây?

Lost.
22-05-2007, 07:51 AM
Lăn lóc điệu buồn dạ khúc tháng 5
Mái tóc ấy biết bây giờ còn rối ?
Bước chân kia dưới phố chiều có vội ?
Thơ có còn lời bội ước hôm qua ?

Lăm lóc buồn điệu dạ khúc xa xa
Từng câu chữ đã chẳng tròn vẹn nữa
Người với người vẫn yêu nhau...một nửa
Một nửa ngoái nhìn bỗng cũng chông chênh !!

Từ tạ ân tình một lần lênh đênh...
Len lén dắt nhau vào cõi hồng hoang ấy
Quay đi - mỉm cười...
uh buồn vui là vậy !!
Hoa xếp hàng cho vũ điệu trôi nghiêng !!

Tháng 5 thâm trầm xin cố gọi tên
Như mọi thứ và rằng không gì cả !!
Chỉ nắng mưa là muôn đời vội vã
Thơ ghép hững hờ - tơi tả một khuôn nhan !!!

hoang hon mau tim
22-05-2007, 08:26 AM
lucbinhtim làm hay lắm
tạ từ tất cả..........hôm qua
hôm nay ta sẽ làm lại tình ta
ko vì ai đó mà đà đớn đau
nói vậy chứ khó quên mau
thời gian bỡn cợt cười đùa trêu ngươi
canh khuya sao thấy nhói lòng
mong anh hạnh phúc quên mau tình này
để cho tôi sẽ hận người
còn hơn là nhớ những gì đã xa

.March
22-05-2007, 09:01 AM
Mong manh lắm lời ủi an ngày cũ
Tháng 6 ùa về....mái tóc chẳng kịp bay
Con phố chiều ,vạt nắng cũng loay hoay
Như lảng tránh, như kiếm tìm...như trốn..

.......

đại thiên vương
22-05-2007, 06:59 PM
"Vùi chôn ngày tháng đã qua
Riêng anh ôm trọn thật thà nhớ nhung "
Ờ thì em chẳng thủy chung
Xa nhau muôn lỗi vạn phần vì em

xin em đừng nói tạ từ
bỏ mình anh lại ưu tư 1 sầu

pinky_st
19-06-2007, 12:54 AM
Thôi nay từ tạ với đêm
Chạy về phía nắng gió mềm như tơ
Tình nghe kiếp kiếp hững hờ
Tìm trong thanh thản câu thơ để buồn

Để buồn.
Lại thả chiều muôn
Để buồn.
Lấp những dại cuồng nguôi ngoai

Trăm năm tuổi mộng cũng hoài
Hữu duyên qua tiếng thở dài - vô duyên
Gạch ngang cho một chữ quên
Gấp nhầu nhĩ bỗng ra tên một người

Đời buồn để biết nụ cười
Cắt đôi để đếm tơ trời dài không ?

Hình như đang lắm viển vông
Tạ từ nguyên vẹn cho lòng tả tơi !

dungnhinanh_em
19-06-2007, 04:45 AM
Em để lại tôi... lại một mình

Dưới trời mưa hắt lạnh ướt tình

Đêm nay leo lét đèn đường yếu

Mưa chéo sương mờ ảo thục hư !



Kém cho chính tôi cái bất ngờ

Yêu thương tự đến tựa trong mơ

Bởi chưng em lại là hoa dại

Còn vẹn tình vương vấn kiếp nguyên sinh !

Lost.
30-10-2007, 05:57 AM
Này Em có còn trốn bóng thời gian
Khi tháng 10 cũng đang vội vàng gấp gió
Ký ức nằm nghiêng rơi vỡ nhoà trên cỏ
Xước những cơn mơ - hấp hối một lời nguyền....

Này em có còn gìn giữ những lãng quên
Để đôi phút xao lòng nghe bỡ ngỡ
Đi ngang qua nhau - những nụ cười trăn trở
Từ tạ dỗi hờn thành kẻ vớt phù du

Con thuyền không đáy cạn bờ một bến Thu
Tháng 10 sẽ tắt trong những dòng nước mắt
Câu chuyện Tình Yêu lại giận thời góp nhặt
Lại âm thầm
"1 lần nữa quên nhau..."

.March
30-10-2007, 11:51 AM
Này anh - tháng 10 đang qua
Mặc kệ tôi với / vỡ oà/ tháng năm...!


***

Em biết mình vừa đi hết Ngày Hôm Qua
Và tháng 10 cũng dần trở thành dĩ vãng
Chỉ còn em với mùa thu lặng về trong câu hát
Hoa sữa nhạt mùi -một nỗi nhớ- cũng nhạt phai.

Chênh vênh lắm - giấc mơ em - và những năm tháng rất dài
Loay hoay nối những vẫn thơ - dẫu em chẳng còn biết khóc
Hà Nội hững hờ - một nỗi buồn lăn lóc
Lại câu thơ buồn vớt im lặng của đêm...

Ừ - em biết - mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên
Như chẳng biết một đôi điều đã cũ
Cười lên em - những nỗi buồn sẽ ngủ
Em đánh thức mình bằng /lời nói dối/ - /Bình Yên/

Lost.
08-05-2008, 02:56 AM
Vậy là
Họ lại đi qua nhau phải không em
Giấc mơ cổ tích đến từ ngày hôm qua còn hay mất
Chỉ riêng đôi mắt kia - 1 cô đơn là thật
Câu thơ trắc - bằng vẫn thế phải không ?!

Vậy là
Bình yên lại ở phía mùa đông
Để tháng 5 ta qua ngang nhau không ngàng ngỡ
Rót vào đêm vẫn là nguyên nỗi nhớ
Nỗi nhờ nào gần - nỗi nhớ nào xa

Vậy là
Em không còn nhớ những mùa hoa
Mải chơi mùa thu đã rớt trên con đường cũ
Dọc ngang bước chân - gió mùa ngái ngủ
Sợ em lại giật mình , rồi khóc giữa 2 tay
......

.March
08-05-2008, 04:22 AM
Ừ , thì họ vẫn đi qua nhau như thể một giấc mơ
Một giấc mơ không tên...góp nhặt tự những mùa hanh hao đã cũ
Em nấp bóng thời gian để mặc những bản tình ca chìm trong giấc ngủ
Mùa đã qua rồi ....tiếc nuối cũng làm chi....

Ừ thì...một lần nữa mùa đến - rồi lại đi
Như một thời mùa đông bàn tay người đã đôi lần lạnh cóng
Như những lần bước ngang qua nhau - để lại bắt đầu một nhịp sống
Như những mùa hoa....chưa nở vội tàn.

Thì thôi...
Cuộc sống vẫn xoay vần yêu - ghét , hợp - tan
EM cũng đủ bao dung cho mình thêm một lần được.....nhớ
Chỉ thế thôi , và rồi em sẽ không chờ đợi một điều gì hơn thế nữa
Dẫu biết rằng...em sẽ chẳng chạm đến những Bình Yên.....


Mình viết cái qué gì thế nhờ :(

lựu trắng
08-05-2008, 09:53 PM
Và một ngày...
Hai tay em giá lạnh
Hạnh phút nhạt dần trong mỗi vốc bàn tay
Những chuyến tầu cứ nối tiếp chuyển ray
Em ngóng đợi bóng người... đợi chờ trong vô vọng

Và rồi...

Một ngày gió đông sắc hạ tàn phai... trong ánh mắt
Em lại mòn mỏi... đứng ngóng chờ... một vầng sáng mong manh
Như chờ ai trước mỗi buổi trăng tàn
Để gió buồn luồn sâu tận trái tim người tri kỉ

Và rồi...

Nước mắt lặng lẽ rơi theo những luồng tối sáng
Qua giao mùa nước mắt cứ sầu theo
Mùa đến rồi đi năm tháng cứ chảy về kí ức
Giọt lệ rơi đã cạn... như những buổi thu tàn...

Nắng trái mùa
18-02-2009, 08:32 AM
Có một ngày người ta từ tạ nhau
Và từ ấy chẳng bao giờ gặp nữa
Ký ức cài then chẳng bao giờ hé mở
Gom góp lời vào những nắng - mưa

Có một ngày người ta thành xa xưa
Trong nhau , trong cả những điều tồn tại
Con đường ngược nhau , bình yên ở lại
Trong nhau , trong cả những nỗi buồn...

Có một ngày khum tay chiều mưa tuôn
Đong đếm mãi những gì được mất
Nụ cười hôm qua nụ cười từng thật
Tiếng nấc hôm nay vụn cả chiều dài...

Có một ngày
hỏi nhau ai là ai....

lukhachmuathu
18-02-2009, 09:10 AM
Có một ngày ta lại được gặp nhau
Những vụn vặt ký ức chưa lại về ghép nối
Giấc mơ xưa một lần rất vội
Chạy đi xa rồi lại trở về gần

Có một ngày hoa tím nở trước sân
Chờ đợi mãi một niềm tin đoàn tụ
Mà nỗi đau cứ tìm trong giấc ngủ
Có giấc ngủ nào thực sự bình yên

Có một ngày bình yên ở gần bên
Vô tư quá tưởng chừng như chẳng biết
Ngược xuôi mãi tìm những điều hơn thiệt
Thôi lại trở về, lại từ tạ ra đi

Có một ngày,
nước mắt của chia ly...

Nắng trái mùa
18-02-2009, 10:48 PM
Có một ngày,
nước mắt của chia ly...

Từ tạ phố , ướt sũng chiều quên nhớ
Gom góp đời nhau mãi chẳng thành 2 nửa
Nửa thiếu nụ cười , nửa vắng 1 hình dung

Rồi từ ngày giấc mơ chẳng còn chung
2 hướng ngược nhau thôi nhắc lời hẹn lại
Cuộc sống mong manh , hạnh phúc thì rơi vãi
Vơi bớt dần cả những nỗi đau...

Nhớ thì nhiều , quên được bao lâu
Từ tạ cung tơ một lần mỏi bước
Kỷ niệm ố hoen nhạt nhoà mơ ước
Ta vẽ lại nụ cười như thủa vẹn nguyên

Từ tạ nỗi buồn,
ru tình nhé ngủ yên...

Nắng trái mùa
25-02-2009, 02:34 AM
Từ tạ nỗi buồn,
ru tình nhé ngủ yên...

Trong một cõi hư vô và xa ngái
Hiện tại mong manh tìm nụ cười trở lại
Năm tháng mòn gầy dấu vết trong nhau

Từ tạ ân tình những vết thương sâu
Mong nhau bình yên và thản lòng nhẹ bước
Những mảnh ghép dẫu còn nhiều vệt xước
Vết thương đã lành dần bằng đoạn thời gian

Ngủ ngoan nhé khúc tình mênh mang
Dài chi nữa để lại buồn thêm nữa
Chẳng còn buộc nhau bằng lời đã hứa
Thì phải yên lòng 2 hướng ngược xuôi !

Tự tạ nhau
kiếp này chẳng chung đôi !

lukhachmuathu
07-03-2009, 07:39 PM
Từ tạ nhau kiếp này chẳng chung đôi

Có thể nào ta hẹn nhau kiếp nữa?
Khi cuộc đời đã chia mình hai nửa
Nửa ở lại với đời - nửa chắp cánh bay xa

Từ tạ nhau một quá khứ đã qua
Đừng nhớ nữa về một miền xa lắm
Cũng đừng quên một bóng hình sâu đậm
Đã in sâu vào trong tận đáy lòng

Cuộc tình nào cũng như một dòng sông
Trôi đi mãi cũng chảy về biển lớn
Có khi nào sông chảy ngược về nguồn cội
Để ta không yêu, không nhớ đến bao giờ

Từ tạ nhau - dòng sông vẫn chảy - sóng vẫn xô bờ

Đa Tình
08-03-2009, 10:58 PM
Và hôm nay lại đến tháng ba
Ai đã quên hay vẫn giấu mình sau từng tiếng nấc
Đây không là giấc mơ - là tháng ba rất thật
Tháng ba đợi chờ - lời ấy của ngày nao...

Có lẽ em tạ từ bỡi ngày đã vội qua mau
Và chẳng thể hồi sinh như câu chuyện tình trong giấc mộng
Ảo tưởng quá không em?
Khi ánh nắng tháng ba mùa này rất lạnh
Lạnh trong lòng và lạnh cả trong mơ.

Tháng ba này anh vẫn sẽ làm thơ
Chấp chớ như chiếc lá chông chênh
Rơm rớm cơn mưa nơi bến đò định mệnh
Thơ anh có còn mơ nổi một giấc mơ

Tạ từ rồi, phải không hỡi người ơi
Ừ tạ từ thật một mảnh đời...xa xăm lắm!

kimanhvang
09-03-2009, 01:10 AM
Ừ tạ từ thật một mảnh đời... Xa xăm lắm
gió cuốn mây trôi biết đến nơi nào
cách nhạn trắng bay không định hướng không gian
quẩn quanh bầu trời mênh mông kiếp số
biết về đâu giữa muôn vàn ngõ vắng...
sương rơi lạnh buốt đôi cách hao gầy
khúc hát tạ từ văng vẳng kề bên
ai dắt ta dứng lên từ bóng đêm
ai rẽ cùng ta để không còn con đường xưa chỉ một
hay cuộc đời bỏ rơi ta đã từ lâu lắm
để ta biết mình mãi mãi cô đơn...?

Nắng trái mùa
10-03-2009, 03:14 AM
Từ tạ nhau - dòng sông vẫn chảy - sóng vẫn xô bờ (câu này khó bắt nhịp quá :D )

Mảnh trăng cũ cong vênh lời dĩ vãng
Ta sẽ gọi tên nhau trong 1 chiều nắng nhạt
Khe khẽ thôi , đủ để thấy tình hiền

Hứng tay đong chiều , mùa mưa triền miên
Nụ cười cũ sẽ an bình đêm giấc
Kỷ niệm không còn tiếng nấc
Tạ từ những lời thư viết dở dang

Hứa nhé , cố nhân giữa những thênh thang
Thôi nhức nhối thôi buồn lòng nhau nữa
Tóc phai mùa xanh , yêu thương gõ cửa

Từ tạ khúc tình sau cuối vẹn nguyên

Gió_ấm
10-03-2009, 03:36 AM
Một lúc nhìn lại vắng bóng ai
Mua rơi ướt áo lệ tuôn dài
Tạ từ chi hỡi lời tiễn biệt
Phố cũ người xưa biết tìm đâu
Lắng nghe khoảng trống u sâu
Nhìn trời đổ lệ thấm sầu vào tim
Lang thang mãi bước mãi tìm
Người ơi sao vẫn lặng im nơi nào

kimanhvang
11-03-2009, 02:42 AM
Tạ từ khúc tình sau cuối vẹn nguyên
ta trở về điểm bắt đầu của mối tình vụng dại
tháng năm trôi thời gian đừng quay lại
mang mảnh tình cũ nhé người ơi
ta đi tìm dấu ước thời gian
cho trái tim điểm tựa mà không gì có thể
xé tan cánh buồm mộng ước trăm năm
tạ từ nhé khoảng trời không có bước chân ai...

.March
16-03-2009, 07:13 AM
Và hôm nay lại đến tháng ba
Ai đã quên hay vẫn giấu mình sau từng tiếng nấc
Đây không là giấc mơ - là tháng ba rất thật
Tháng ba đợi chờ - lời ấy của ngày nao...

Có lẽ em tạ từ bỡi ngày đã vội qua mau
Và chẳng thể hồi sinh như câu chuyện tình trong giấc mộng
Ảo tưởng quá không em?
Khi ánh nắng tháng ba mùa này rất lạnh
Lạnh trong lòng và lạnh cả trong mơ.

Tháng ba này anh vẫn sẽ làm thơ
Chấp chớ như chiếc lá chông chênh
Rơm rớm cơn mưa nơi bến đò định mệnh
Thơ anh có còn mơ nổi một giấc mơ

Tạ từ rồi, phải không hỡi người ơi
Ừ tạ từ thật một mảnh đời...xa xăm lắm!



Em nhận ra mình trong câu chữ tháng Ba
Trong những cánh hoa sưa đã bạc màu vì gió
Người còn nhớ không? - những vần thơ bỏ ngỏ
Ừ thì....
Nén tiếng thở dài -bởi...
em chẳng thể khóc được như những ngày xưa....

Người biết không?
Tháng 3 này - Hà Nội đắm mình trong những cơn mưa
Cái rét cuối mùa đông và những nụ cười màu khói
Giấc mơ em của một ngày xa xôi vẫn lặng yên như một dấu chấm hỏi..
Ai biết câu trả lời...?

.....

Em đi rồi - tạ từ nhé - người ơi....
Từ tạ nhé - cơn mưa cuối mùa đông , giấc mơ xưa và vần thơ em mắc nợ
Nỗi nhớ mùa đông , tan vào hun hút nhớ.....
Em chẳng là gì....trong câu hát tháng Ba....

Mr.Ngọc
18-03-2009, 08:15 AM
Không phải mùa đi mang theo nỗi niềm trong từng cơn gió nhẹ
Không phải vì chiếc lá vàng sẽ mãi mãi lìa cành
Mùa với những câu chào từ biệt cũ
Chiếc lá vàng rơi trên mặt hồ in cả trời cao sâu trong xanh
Em ... một ngày tháng Ba đã gửi tới cho anh
Một lời chào trước ngày xa nhau biền biệt
Trong ngàn trùng thương và vạn trùng khi tình yêu bất diệt
Đó có lẽ cũng chẳng thừa
Ngày tháng Ba khi bờ vai anh ướt lạnh những hạt mưa
Hà Nội vắng em , anh buồn không sao kể xiết
Anh đã kịp nghe lời tạ từ...