biển đêm
03-04-2007, 04:02 AM
Ta trở về một góc khuất mùa thu
Nghe đâu đó sương trời đêm gợi lại
Chút hương sữa theo người đi xa mãi
Thoảng thơm nồng, thoảng đắng chát tuôn rơi
Ta chợt về trong nỗi nhớ chơi vơi
Không dám khóc sợ rơi niềm cứng cỏi
Những ưu tư những ngày dài mong mỏi
Cho phép một lần... về nơi ấy - lãng quên !.
Thoảng tâm tư vội vã một cái tên
Thoảng chút nữa bóng hình bao nhung nhớ
Chợt giật mình : tim ta đau đến sợ
Gắng dằn lòng tìm kiếm chút bình yện!.
Có thể rồi ai cũng sẽ lãng quên
thôi mặc kệ ! thôi thì ta cứ thế !
Biết đâu một ngày chính ta có thể
Làm vỡ tim thu trong giắc mộng riêng mình
Ta vẫn cười trong một sớm bình minh
Quên bóng tối hôm qua mình lắn trốn
Biết tháng năm có điều gì mai mọt
Góp giọt buồn đọng dạ khúc mùa qua!.
Phố đêm tàn lẻ bóng bước chân ta
Cố gắng giữ về mình điều hư hão
biết ngày về, biết nỗi buồn chao đảo
Dám chắc được không , thu chẳng khóc đôi lân?!.
Kết thúc thôi một dạ khúc dở dang
Xin hát nốt một lần về dĩ vãng
Vê thu phai, nắng vàng, về biển cạn
Về muôn đời...'' biển nỗi nhớ và anh ''.
Nghe đâu đó sương trời đêm gợi lại
Chút hương sữa theo người đi xa mãi
Thoảng thơm nồng, thoảng đắng chát tuôn rơi
Ta chợt về trong nỗi nhớ chơi vơi
Không dám khóc sợ rơi niềm cứng cỏi
Những ưu tư những ngày dài mong mỏi
Cho phép một lần... về nơi ấy - lãng quên !.
Thoảng tâm tư vội vã một cái tên
Thoảng chút nữa bóng hình bao nhung nhớ
Chợt giật mình : tim ta đau đến sợ
Gắng dằn lòng tìm kiếm chút bình yện!.
Có thể rồi ai cũng sẽ lãng quên
thôi mặc kệ ! thôi thì ta cứ thế !
Biết đâu một ngày chính ta có thể
Làm vỡ tim thu trong giắc mộng riêng mình
Ta vẫn cười trong một sớm bình minh
Quên bóng tối hôm qua mình lắn trốn
Biết tháng năm có điều gì mai mọt
Góp giọt buồn đọng dạ khúc mùa qua!.
Phố đêm tàn lẻ bóng bước chân ta
Cố gắng giữ về mình điều hư hão
biết ngày về, biết nỗi buồn chao đảo
Dám chắc được không , thu chẳng khóc đôi lân?!.
Kết thúc thôi một dạ khúc dở dang
Xin hát nốt một lần về dĩ vãng
Vê thu phai, nắng vàng, về biển cạn
Về muôn đời...'' biển nỗi nhớ và anh ''.