PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nợ



biển đêm
03-04-2007, 03:50 AM
chuyện ấy xưa nay cứ rối bời
Thổn thức trong lòng mãi khôn nguôi
Tim ơi ! mày dấu ai trong đó
Để cả đời ta nợ một người!!!.

Lost.
05-04-2007, 12:35 AM
Giật mình! Đêm nợ vì sao
Giật mình em nợ lời chào hôm qua
Mắt nâu nợ chút nhạt nhoà
Gió sang đòi nợ mùi hoa...
Giật mình !!!

Trà Bạc Hà
05-04-2007, 12:43 AM
Nắng xuân mắc nợ sắc hương
Gió len lén nợ vô thường phố hoa
Nợ mùa xanh chút hiền hoà
Hương tình phai lạt chắc là...nợ em

biển đêm
05-04-2007, 09:17 AM
lâu lắm rồi hương gió lạ thành quen
bước qua phố cứ âm thầm lán lại
chợt ưu tư... chợt ngây ngô đến dại,
mắc nợ nàng một vạt áo ngang bay!!!/

Lost.
05-04-2007, 11:27 AM
Thơ ơi ta nợ ngươi rồi...
Mắt ơi ta nợ một lời : ngủ ngon...
Ngày mai biết nắng có giòn ?
Còn mưa người sẽ vẫn còn nợ.....ta !!!

Trà Bạc Hà
05-04-2007, 09:54 PM
Mùa thu mắc nợ heo may
Heo may mắc nợ hao gầy câu thơ
Câu thơ lại nợ....mùa thu
Mùa thu lại nợ....gật gù heo may

:-"

éc_min
05-04-2007, 10:13 PM
Gật gù nợ một vần thơ
Để mai có cớ giả vờ đi qua
Heo may gió sớm nhạt nhoà
Câu thơ trà nợ hôm qua...gật gù

éc_min
29-07-2007, 12:14 AM
Quay về trả nợ với mùa
Mà nghe nức nở gió lùa xa xôi
Vắng người tôi trả nợ tôi
Vắng mùa gió khóc bên trời thênh thang !

nhoccon_118
29-07-2007, 12:18 AM
Trả nợ mùa thu chút gió sang
Trả nợ mùa đông nắm tuyết tàn
Trả nợ mùa xuân hương sắc thắm
Cho mùa hè....trả nợ chút nắng mơ phai !