cinderella18022004
03-04-2007, 01:16 AM
Có một nấm mồ không tên không tuổi
Hoa thuỷ vu nở suốt mùa qua
Là cỏ dại cứa đôi chân chạy mãi
Tìm về lại những ngày tháng xa xa
phảng phất nơi đây hương đồng nội
lá thu rơi vướng bận toác mây ngàn
anh đưa tay khẽ cài lên mái tóc
một đoá hoa vàng tàn úa như thu
trong tiếng nước sông xua vẫn chảy
đàn chim kêu lên khúc biệt ca
em chạy mãi về một nơi xa lắm
mẹ đất ôm em vào lòng ấp ủ
còn lại anh sững sờ nắm mây bay
năm tháng qua mộ em xanh cỏ dại
anh đến rồi đi mộ vẫn không tên
trong tim anh em còn sống mãi
anh nhờ gió đưa em lời nhắn gửi
nhặt cành hoa bách hợp tím lên em
một lời thơ anh vẫn chưa kịp nói
cuộc đời này anh chỉ mãi yêu em
Hoa thuỷ vu nở suốt mùa qua
Là cỏ dại cứa đôi chân chạy mãi
Tìm về lại những ngày tháng xa xa
phảng phất nơi đây hương đồng nội
lá thu rơi vướng bận toác mây ngàn
anh đưa tay khẽ cài lên mái tóc
một đoá hoa vàng tàn úa như thu
trong tiếng nước sông xua vẫn chảy
đàn chim kêu lên khúc biệt ca
em chạy mãi về một nơi xa lắm
mẹ đất ôm em vào lòng ấp ủ
còn lại anh sững sờ nắm mây bay
năm tháng qua mộ em xanh cỏ dại
anh đến rồi đi mộ vẫn không tên
trong tim anh em còn sống mãi
anh nhờ gió đưa em lời nhắn gửi
nhặt cành hoa bách hợp tím lên em
một lời thơ anh vẫn chưa kịp nói
cuộc đời này anh chỉ mãi yêu em