Xem đầy đủ chức năng : nước mắt
congchinh
03-04-2007, 01:04 AM
Anh dại khờ khắc tình em trên cát
Biển ghen tuông dòng nước xóa mờ
Anh lại khắc tình em bằng nước mắt
Lệ nhạt nhòa em đẵ bỏ đi xa
congchinh
03-04-2007, 01:14 AM
nếu em không xuất hiện ngày ấy
trái tim tôi sẽ mãi thơ ngây
nhưng em hỡi! anh lại không thể ngờ
ngày anh đến cũng là ngày em đến
trái tìm anh chưa một lần thường miến
phút ban đầu bị gục ngã trước em
ánh mắt em sao thắm thiết chân thành
đã sống mãi trong lòng tự do
lời tỏ tình đầu tiên anh đã ngỏ
gửi cho em lời nói yêu thương
anh trào em những tình cảm học đường
mãi yêu em! mình em! em hỡi!
nhưng có điều anh chưa hề nghĩ tới
em của anh đã có người thương
trái tim tôi tan nát trăm đường
rồi đau đớn bat trot long tetai
anh nghĩ mãi và giờ đây anh đã hiểu
rằng ! bây giờ em là của người ta
hỡi em yêu ! em có biết trăng là
ngày tháng trôi đi cũng là ngày anh nhớ
nhớ thương em anh lật từng trang vở
hình bóng em ẩn hiện nơi chân trời
về bên anh người yêu dấu hỡi
em có biết anh gọi em tha thiết
con đường xưa giờ đây anh mải miết
cứ đi tìm hình bóng anh thưong
ngocnu
04-04-2007, 12:18 AM
Anh dại khờ khắc tình em trên cát
Biển ghen tuông dòng nước xóa mờ
Anh lại khắc tình em bằng nước mắt
Lệ nhạt nhòa em đẵ bỏ đi xa
Nước mắt em rơi anh biết không?
Nỗi đau cay đắng cả lòng
Sao anh không nói rằng anh biết
Để em buồn lệ khô dòng???
cô bé mắc nai
04-04-2007, 04:00 AM
Nước mắt em rơi anh biết không?
Nỗi đau cay đắng cả lòng
Sao anh không nói rằng anh biết
Để em buồn lệ khô dòng???
Đã biết tình ta chẳng thể mong
Tình đau chua xót lệ chảy ròng
Nỗi nhớ đau thương tuôn thành suối
Xóa dấu yêu đương chẳng phụ lòng
LLGL
toilaai30
10-04-2007, 01:09 AM
nước mắt em rơi thành dòng suối
anh đây đã biết chẳng được gi
cố nén nỗi đau qua những ngày
buồn vui ta se lại ở bên nhau
mainholan
10-04-2007, 08:07 AM
:guoc: Sương chiều khuất lối hoàng hôn
Người đi xa mãi dấu chôn tình đầu:huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.