PDA

Xem đầy đủ chức năng : những kỉ niệm không bao giờ quên



một thời để nhớ
28-03-2005, 03:52 AM
:sing: a lô chào các bạn đã đến với nhật kí của mình xin hẹn lần sau sẽ nói chuyện tiếp nhá

Tuổi học trò ai cũng có 1 mối tình đầu thật mơ mộng và trong sáng và tui cũng vậy tui cũng có 1 mối tình như thế. Ai đã từng nói: mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngòai cửa lớp nhưng với tui mối tình này ko hề chứa đựng những gì mà mọi người gọi là tình yêu bọ xít cả

bạn nhớ type dấu và kiểm tra lỗi chính tả trước khi post bài :)

dĩ vãng cuộc đời
30-03-2005, 10:34 PM
tuổi học rò là tuổi vu vơ,hay mơ mộng ,và có rất nhiều chuyện để nhớ,để nói,khi nhắc lại cảm thấy mình sao lúc đó ngố thế ??? sao lại con nít thề ??? sao .... và rất nhiều .... ??? nhưng đó chính là lúc quý giá nhất cuộc đời mình đó các bạn àh!

langtuaitinh
06-04-2005, 08:03 PM
Tình cảm tuổi học trò ai cũng có. Nhưng nếu không biết trọng và đúng mực thì nó không phải là niềm vui mà sẽ là nỗi buồn. Nếu bạn đúng mực thì nó sẽ là kỉ niệm đẹp theo ta suốt cuộc đời
....

Lần sau nhớ Type dấu nhé bạn :)