Xem đầy đủ chức năng : Không Oan Trách
Kh0nG 0aN tRaCh
02-04-2007, 12:54 PM
Mỗi người một số phận và tôi đã biết được số phận của mình là như thế. Tôi kg oán trách số phận vì tôi biết trên cuộc đời này còn có nhiều người có số phận đáng thương hơn tôi gấp trăm lần. Tôi bình thản mà đón nhận , tôi ví nó như 1 món quà mà thượng đế đã ban tặng cho riêng tôi , một món quà mà tôi phải mang theo suốt cuộc đời này đến khi nào mình không còn tồn tại trên cỏi đời này nữa thì lúc đó tôi mới thật sự rời xa được số phận của riêng mình.
Tôi tồn tại được đên hôm nay là nhờ vào tình thương của Mẹ , những giọt nước mắt của Mẹ là điểm tựa và cũng là nguyên nhân để tôi cố gắng tồn tại đến giờ phút này. Có những khi tôi muốn buông xuôi theo số phận và tôi muốn kết thúc sớm một số phận. Nhưng khi tôi có ý nghĩ đó thì những giọt nước mắt of Mẹ như thắm ướt cả chuổi suy nghĩ của tôi , những giọt nước mắt của Mẹ đã đánh thức trong tôi lối suy nghĩ nông cạn , những suy nghĩ chi biết riêng cho bản thân mình mà trong phút chóc do cơn đau của số phận đã đẩy tôi quên đi niềm đau của người Mẹ dành cho con .
Giây phút này tôi ước gì tôi được gối đầu lên tay mẹ , lắng nghe từng nhịp tim của mẹ để được nhựa sống của mẹ truyền sang trái tim tôi , để trái tim tôi thêm sức mạnh.
Chẳng biết hè này tôi có đủ nghị lực vượt qua số phận để trở về thăm mẹ , hay lai thấp thỏm với từng hơi thở , cố níu giữ từng nhịp tim bằng những viên thuốc đã dần mất đi tác dụng. Tôi kg dám cho mẹ biết mình như vậy , tôi sợ mẹ 1 mình lại âm thầm khóc , tôi kg muốn mẹ phải rơi nước mắt vì tôi.
Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn kg oán trách số phận , tôi sẳn sàng đón nhận bất sứ chiện gì đến bên mình .
Kh0nG 0aN tRaCh
03-04-2007, 01:02 AM
Những chuỗi ngày tiếp nối là những mệt mõi , sống trong sự kiềm nén những bực bội mà hoàn cảnh cứ luôn bao quanh bên tôi .Có đôi lúc tôi kg tin rằng mình lại chịu đựng được như thế. Mọi người xung quanh luôn cho rằng tôi may mắn hơn những người khác , sống kg cần phải lo toan , kg cần phải nhọc nhằn như chúng bạn .
Thế nhưng có ai biết rằng tôi kg cần những thứ đó , tôi chỉ cần 1 sức khoẻ như mọi người , tôi cần từng nhịp đập và từng hơi thở nhẹ nhàng như mọi người. Được không ? có lẻ là không vì đời có câu : Nhân Bất Thập Toàn. Tôi luôn an ũi mình như vậy . Chỉ có tự mình an ũi mình thì tôi mới có đủ nghị lực để vượt qua cuộc chiến sinh tử sắp tới .
Kh0nG 0aN tRaCh
04-04-2007, 10:29 AM
Lại một ngày nữa trôi qua thật vô nghĩa, tôi chỉ biết làm bạn với cái desktop and những con bài :D cũng từ cái room BP mà tôi quên được vài anh chị và những người bạn tốt dù rằng họ là những người bạn online but tôi cảm nhận được ở họ 1 sự chân tình , một tình bạn đúng nghĩa , một tình chị em đúng nghĩa .
Những cái nick thân thương sẽ mãi mãi đi bên tôi đến khi nào tôi kg còn trên cuộc đời này nữa. No yêu mọi người và No rất nhớ mọi người có lẻ không lâu nữa No thật sự rời xa mọi người rồi. Dù lòng không hề muốn but số phận đã thế nên đành phải tuân theo và mong rằng mình còn cơ hội để vui cùng mọi người.
Sis QUỲNH (Honeyhoney_4) , sis NHI T_yeutrongniemdau_N), ss Kui ( Buon2MocRun)3 bà chị mà No này mến nhất và quý trọng nhất. Thật may mắn và hạnh phúc khi em quen và được 3 sis quan tâm cũng như lo lắng cho em.
Đại ka TRUNG (If only_2005) thank's anh trai rất nhìu , anh trai đã đem cho em nhìu niềm vui dù rằng anh em mình biết nhau chưa lâu .
Mắm Dung ( All_4_One) hey No and All làm bạn bao lâu nhỉ....uhm chắc kg lâu lắm mà sao có vẻ như thân nhau từ lâu rồi nhỉ , kg hiểu sao All tin tưởng No mà tâm sự và No cũng thế chắc là có dziên há :D. Nhưng có lẻ con người of No nó kg giống ai nên cho đến bây giờ No vẫn kg có mỗi 1 tình bạn nào thật sự . Đến rồi đi và nguyên do là tự No tạo ra , mâu thuẫn và ấu trỉ quá phải không? mà có lẻ như vậy sẽ tôt hơn .
All 4 One mình buồn người bạn này nhìu nhất và cũng rơi nước mắt vì những lời xem thường và xúc phạm đến tư cách of mình.
Tôi don't care những thứ ảo đó , tôi chi cần tình bạn vậy mà cuối cùng được ji` đâu kkkkkkkkkkk người ta nghĩ rằng mình care những thứ đó , người ta cho rằng mình làm bộ làm tịch kkkkkkkkk ( làm eo đó mà ) con người of mình là như vậy đó sao ? Thank's All và ox of All rất nhìu vì nhờ bạn mà No mới biết được bản chất thật sự của No kkkkkkkk. Good. Good very good. Ngọc ( diu_dang_saigon) cảm ơn tình cảm Ngọc đã dành cho No , tình cờ mà 2 đứa mình biết và chơi với nhau , No vui lắm.
JoJo đừng buồn nếu tao kg về vui cùng bday của mày nhé nhớ may lắm đừng buồn khi tao im lặng bỡi vì tao kg muốn mài lo.
OcMit and LuLut , No thank's 2 bạn rất nhìu đã luôn động viên No. Xin cảm ơn.
Tôi biết những ji` tôi nói ra ở đây sẽ mãi mãi 1 mình tôi biết , 1 mình tôi cảm nhận cho tôi , 1 mình tôi buồn cho tôi giống sư cuộc sống really of tôi vậy . Một Mình và chỉ Một Mình .
ss Nhi ơi em nợ ss lời hứa biết em có trả nợ được kg hay là lại mang theo , em co thất lời thì ss đừng buồn em nhé , thật lòng em kg muốn thế.
Khi mõi ngày hơi thở và nhịp tim mõi lúc càng khó khăn hơn tôi phải cố gắng vui , cô gắng cười trước mọi người. Tôi sợ mình Hospital go thì sẽ kg còn được vui cùng mọi người , tôi sợ feeling nơi căn phòng tróng in hosspital .
Nhớ mọi người mong rằng sẽ gặp lại mọi người.
Kh0nG 0aN tRaCh
06-04-2007, 07:58 PM
Thời gian cứ trôi qua và tôi thì cứ như thường ngày. Người ta thì bắt đầu 1 ngày mới với những sức sống và những lo toan mới còn tôi thì '' bổn củ xoạn lại '' ăn , ngủ , online , uống thuốc and kéo dài hơi thở mệt mõi of ngày hôm qua
Vậy đó có lẻ cách nói chiện of mình shock quá hay sao mà nhìu người muốn kím chiện với mình quá. Họ hầu như canh cái sơ hở khi mình nói ra là họ kím cớ để khi dể và nặng nhẹ but i don't care khà khà.
Trong cái quạo có cái dzui kkkkkkkk 2 chị em thua bài nhầm ngay bot die đã vậy còn bị con mắm mỹ đen ( mỹ tiên) nó sóc nảo mình hơ hơ. Quạo quá mình và ss Nhi , 2 chị em kéo nhau lang thang qua những room thailand $laos , Pakistan , phillippines để kb. Vui kg thể tả cái vui đã lắp đi cái quạo of ngta mang đến và cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong giấc ngủ .
I want change living liệu có được kg ? câu trả lời là KHÔNG khà khà thôi kệ ta chỉ biết sống cho hôm nay còn ngày mai ra sau thì ra ta kg màng đến nữa . Cứ thoải mái lên ta nhé hãy mặc kệ ngta nghĩ ji` , ngta ta nói ji` hãy mặc kệ bạn bè có hĩu hay không hĩu ta hãy cứ vui vẻ mà đón nhận số phận of riêng mình.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.