Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhớ mãi nhớ ko bao giờ quên



be mai
02-04-2007, 10:23 AM
...''Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi.....
..........
khi em tuổi còn thơ............''
Bài hát ất kết thúc rồi mà sao em vẫn thấy bâng khuâng lạ kì.Ba năm học sắp trôi qua mà sao mọi người vẫn vui vẻ thoải mái thế?Có lẽ họ sợ đánh mất cái tuổi hồn nhiên ,vô tư cuâ đời học sinh.! Em cũng vậy ! em sợ cái ngày mà chúng em và thầy cô phải nghĩ tối ,đó là ngày chúng em rời trường bắt đầu cho một ngày mới ,thực hiện những ước mơ,hoài bão của thế hệ thanh niên.Ba năm học ở ngôi trường cấp 3 _trường thpt Bán công,đã chô em kok ít những bài học thật giản đơn nhưng thật quý báu ,bỏ ich. Đó là những bài học về lý thuyết ,về đạo lý làm người,về nhữn tình cảm mà cả thầy và trò dành cho nhau trong suốt thời gian qua.Đó mối chính là bài học quý báu.Công ơn của các thầy cô như trời biển bao la, cô như người mẹ ,sớm hôm đèn khuya để ngày mai có bài giảng kịp giờ lên lớp ,luôn dịu dàng,ánh mắt thiết tha nồng ấm và bàn tay nhẹ nhang viết từng chữ nắn nót.Mà ẩn sâu trong đó là niềm tự hào,niềm hãnh diện của mẹ khi nghĩ về các con.Còn thầy giống như 1 người cha nghiêm khắc ,rất cứng rắn ,rất trầm lạng ,với đôi mắt,nết mặt suy tư ,cử chỉ điềm tĩnh.Luôn mắng học trò,gõ đầu nữa chứ......nhưng đó kok phải là cá tính của cha,người chỉ làm vậy thì con mối ngoan ngoan hơn ,nghe lời hơn.Mấng mỏ kok phải là ghét,là giận mà là thương,tình thương bao la ấy thấm sâu vào lòng đât ,cỏ cây ,hoa lá và rồi thấm sâu vào lòng người ,vào những đứa trẻ là chúng em đây thưa các thầy cô_những người đang ngày đêm dìu dắt những mầm xanh của thế hệ trẻ...chúng em biết ôn các thầy ,các cô biết bao nhiêu ,chứng em biết ơn các thày cô biết bao nhiêu,sẻ ok bao giơ chúng em quên lời người đã căn dăn.Hiinh` ảnh người thầy ngày ngày lên lớp lúc nào cũng thật giạn dị,đơn sơ,hết lòng vì học trò của mình, chung em sẽ kok bao giờ quên....nếu như mai này khi chúng em đã trưởng thành,kok có dịp dcnhin` các thày cô lên lốp nữa thì chúng em sẽ sấp xếp thgian để có thể về thăm thầy cô,kok là 10 lần thì ít cũng phải là 7,8 lần trong 1 năm! Em hi vong khi thầy cô gặp lại chúng em ,sẽ vẩn là những người thầy đáng kính của chúng em như ngày nào và dưới ánh mắt của thầy riêng em sẽ vẫn là cô học trò nhỏ,bé tí ti,gầy nhom vối dáng vẻ sợ sệt khi đúng trước mặt thầy_vị thần không lồ nhưng rất hiên.
Học ổ đây,ngôi trường cấp 3 Bán công ,em đã thật sự hạnh phúc và thấy đó chính là niềm vinh dự cuẩ cá nhân em,buồn cũng có vui cũng co.....em chăc hẳn dưới đôi maata' khó tính của một số thầy cô,em là một học sinh khá là nghich ngợm ,ngang bướng lì lộm ,tếu và.....(!!!)nữa sẽ kok ai nhố nổi tên em nhưng khuôn mặt và hình dáng của em chắc kok nhièu người quên đâu. Được học ở một ngôi trường thật trong sạch và nhiều thành tích này ,người gây ấn tương sâu sắc nhất đối với em đó chính là một thầy giáo dạy văn,thật hắp dẫn và hay khi em kok còn dc học thày nữa ,em mối phát hiện ra điều đó.Em bị thu hut' bởi sự trầm lặng và giọng nói đầy hấp dẫm rất chuẩn về mật ngữ âm của thầy ấy.Thầy hiền lăm,chẳng bao giồ thày mắng mỏ học trò của mình quá thậm tệ(tiêu biểu người đó chính là em ^.^) Ở thầy em thấy có 1 cái gì đó rất thân thiện và cởi mở hơn các thầy cô giáo khác.Đó chính là thây Hoàng.Người đã nâng đỡ cũng như giảng dạy hết sức kĩ lưỡng cho tất cả các bạn trong học kì lớp 11 vừa qua.Em cảm thấy thạt sự vui và hạnh phúc khi nhận dc những điểm 8,9 của thầy ,tuy đó kok phải là một con số chuẩn về mặt chất lượng nhưng đó lai chính là 1 con số rất chuẩn về mặt tinh thần.Chính những điều đó đả thôi thúc tinh thần em và cho tới khi mình ham mướn học văn của thầy lúc nào kok hay...
Thầy ạ!! từ khi em khôn lớn biết suy nghỉ tối giờ chưa có 1 thầy cô nào lại quan tâm em tới em như thây. Trước những cử chỉ ân càn độ lượng của thầy em chỉ biết vâng dạ rồi có lần cãi lại thầy nữa ! đối với em thầy kok đơn thuần chỉ là 1 người thầy ,người giống như 1 ng` cha của em vậy ,em luôn lính trọng thầy mà ! ở trên đời ai cũng có 1 thần tượng ,1 tấm gương để có thể noi theo,để học tập Em củng vậy cũng giống như ho, em đã chọn thày là diểm sáng để em có thể noi theo. Mong thày sẻ luôn bên em, động viên em vấp ngã và chỉ ra nhửng sai lầm em mắc phải nha thày.!!!
Cánh cửa trường câp 3 có lẽ sắp đóng khi bước chân em rời ghế nhà trường ,báo hiệu thgian còn lại quá it cho thầy cô và chúng em có thể hiểu dc nhau trong khoảng khắc quan trọng mà quá ngắn ngủi này, hãy tha lỗi cho chúng em khi không còn dc bên thầy cô nghe bài giảng nữa.Thày cô hãy nghĩ rằng chúng em luôn luôn là những đứa học trò ngoan ngoãn của các thày cô ,trong mắt các thầy cô chúng em luôn luôn bé bỏng nha thày cô!!!em yêu thày co nhièu thạt nhièu...thầy cô hãy mang lai những bài giảng bổ ich cho những thế hệ sau chúng em ,hãy đào tạo một lớp trẻ thật có ích cho xh sau này thầy cô nhe.!!!
''....That đáng tiếc kok còn gì để nói
Năm hết rồi bài cũng hết theo năm
Trống đả cất và cổng trường khep lại
Người lao công già tội nghiệp đứng trong sân....''

trove
02-04-2007, 10:40 AM
bé mai dành nhiều tình cảm cho thầy cô quá , bé mai ngoan

be mai
02-04-2007, 05:47 PM
saao 2? đọc đc kok ne? bài này bm viết hồi chia tay lớp
hic bùn ghê vậy kok dc quậy nũa chán ghê

pe'_Le
02-04-2007, 08:23 PM
đang giữa học kì mà seo lai chia tay lớp dzậy bé mai!!!!!!!!

be mai
02-04-2007, 11:03 PM
kok fai mà !! bài này bm viết hồi chia tay lớp 12 mà kho chưa kìa.nhầm nam 12 là 11 mà! sorry ca làng