Xem đầy đủ chức năng : Trí làm trai
Gió_ấm
02-04-2007, 07:29 AM
Làm trai cho đáng mặt trai
Chữ nhân chữ nghĩa dùi mài sắc son
Chữ tình nặng tựa núi non
Chữ tín muôn thủa vẫn còn in sâu
Chữ hiếu đặt lên hàng đầu
Tu thân tích đức là câu dăn mình
:slider: :slider: :slider:
honghanhi88
02-04-2007, 08:48 PM
làm trai cho đáng ra trai
chữ tình chữ nghĩa nặng tựa thái sơn
chữ nhân chữ đạo ấy không quên
nhưng làm người đâu thể vẹn toàn
còn chữ hiếu chữ thảo
ấy để làm chi?
chữ tính kia đâu thể tính bằng trời
ác giả ác báo đấy là tự nhiên
1 đời không phạm nhiều việc ác
sao lại đặt nich la tuyệt tình?
Gió_ấm
03-04-2007, 03:13 AM
Mùng mười mẹ đẻ con ra
Oa oa tiếng khóc thật là đáng yêu
Thang tư hoa bưởi nở nhiều
Hương đưa thơm ngát buổi chiều bâng quơ
Cánh diều nâng những giấc mơ
Véo von tiếng sáo lửng lơ giữa trời
Dịu dàng khúc hát à ơi
Mong con mau lớn xây đời đẹp hơn
cô bé mắc nai
04-04-2007, 04:13 AM
Làm mỹ nữ... đành cam yên phận
Học thiêu thùa may vá lấy Công
Dung nhan ấy xem như phấn nhạt
Nói nhẹ nhàng đức Hạnh..... soi thân
heheh Công Dung Ngôn Hạnh
Gió_ấm
09-04-2007, 07:54 PM
Anh không hứa chỉ yêu em duy nhất
Nhưng hứa răng yêu nhất sẽ là em
Họ sẽ đi nếu em còn ở lại
Suốt cuộc đời anh sẽ mãi yêu em
tieuvanha
11-04-2007, 09:25 PM
làm người đâu thể vẹn toàn
chữ hiếu chữ tình ko thể chung đôi
anh đành chọn chữ hiếu để xa em
xa em anh lấy vợ giàu
lấy vợ giàu anh mới có tiền chơi game
ndt_td
12-04-2007, 12:47 AM
Làm trai cho đáng len chai
chai thì nửa lít chai thì sáu năm
Đây mới là cho đáng lên " chai " nè hehe
petter1988
12-04-2007, 02:18 AM
gái càng đẹp gái càng ko chung thủy
điếu thuốc tàn tri kỉ đời trai
bước ra giang hồ chưa từng rơi nước mắt
mà giờ đây phải ôm hận khóc sầu
đêm về khuya ngàn sao rơi lấp lánh
xã hội buồn bắng bóng ng tôi yêu
hãy biến tim tôi thành cây mã tấu
chém bay đầu những kẻ nói yêu em !!!!!!!!!
kô đâm ko chém đời kô nể
kô tiền kô bạc gái kô theo
Tình yêu sống mang nhiều cay đắng
Nếu chết rồi nó rut ngắn thời gian
Dang tay ôm mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình đầu khó quên
Căn phòng dù chật chọi
Cũng chứa đã bao người
Trái tim em rộng rãi
Chứa đủ mình anh thôi
congtu_nhagiau
24-04-2007, 01:02 AM
Đời trai có khi chẳng yêu ai
Đời trai tri kỉ điếu thuốc tàn
Đời trai say đắm chén rượu nồng
Đời trai tay kiếm,tay đào tiên.
Gió_ấm
24-04-2007, 03:47 AM
Nhâm nhi điếu thuốc ly diệu cạn
Kết ban văn thơ nhớ ngẩn ngơ
nobitavmeou
24-04-2007, 07:13 AM
ly rượu cạn ko say ko phải rượu
điếu thuốc tàn ko khói điếu thuốc cay
đời trai sương gió nhiều trai sạn
bước vào đời mấy chữ ngất ngưởng say
khongten_vn20032000
24-04-2007, 07:18 AM
Đọc thơ hoá thành ngu ngơ
trong đây toan những kẻ khờ vì yêu
Vì yêu cứ đâm ra liều
Ba mẹ cũng chém người yêu là gì
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.