PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa!!!



MissKimHuong
03-07-2005, 07:06 PM
Rét lòng mình khi nói tiếng chia tay
Anh về đi sao vẫn còn đứng lại ?
Tay trong tay ?
Giờ thì anh đừng ngại !
Nhanh đi kìa kẻo cô ấy đợi mong !

Buốt lạnh người như đi giữa trời Đông
Không phải thế !
Bởi bây giờ chỉ Hạ
Mưa tháng 6 !
Một mình .
Buồn bã lạ ...
Phố đông người , thương cảm , chỉ mình ta .

Kỷ niệm nào , năm tháng sẽ nhanh qua
Chôn kí ức vào những vùng sâu thẳm .
Mưa kỷ niệm ....
Một ngày .
Xa xôi lắm
Nhớ về người . Ngày ấy ... Vẫn còn đau ....

Hòa nước mắt , dòng thơ lạc lối
Đêm mang về , một cõi sầu tương
Người đi biền biệt ngàn phương ...
Ta người ở lại sầu thương chất chồng

Mưa tháng 6 , nghẹn dòng lệ tủi
Kỷ niệm nào , lũi thũi mình ta
Người đi nghàn dặm phương xa
Nỗi lòng ở lại đắng cay , đọa đày

Ta vẫn biết đời này xa mãi
Sao vẫn chờ , vẫn nhớ mình ai ?
Mưa hoài trên những bàn tay
Không nghe lạnh rét chỉ nghe nhói lòng ?

Chút dư cảm ngược dòng thương nhớ
Lệ lạc loài , lệ chảy bơ vơ
Sầu tình theo những trang thơ
Cùng mưa hòa điệu , tri âm chỉ mình .

------------------------------------------

mọi người nên nhớ đây là thơ sưu tầm đấy..ko fair tơ sáng tác đâu

[QUOTE]http://img234.echo.cx/img234/8683/banner43hb.jpg

------------------------------------------------------------------------
Tháng năm mưa, bất chợt rồi lại nắng
Còn đường dài nhuộm màu nước lê thê
Bóng em khuất nơi cuối đường xa tít
Anh đứng trông ,lòng trống vắng làm sao

Em bước nhẹ qua từng con phố nhỏ
Bỏ sau lưng dáng người ngày nào đó
Cơn mưa rào làm ướt cả áo mây
Nhuốm lạnh tình em trong một thoáng giây

Em ra đi ,lòng anh buồn......tan vỡ
Tựa như mưa tuôn mãi chẳng chịu dừng
Anh lẫn thẫn bước đi về lạnh lẽo
Bởi mình anh chịu trận cùng cơn mưa

Anh lê bước giữa mịt mùng mưa gió
Mưa tháng năm sao mà như giông bão
Cuốn tình ta vào bể tận thiên thu
Sâu thăm thẳm. cùng mịt mù tăm tối

Anh chỉ ước mưa đừng làm như thế
Đừng làm anh trở thành kẻ dại khờ
Đừng hóa anh thành con thuyền vô định
Rồi ngày mai thuyền sẽ đổ bến nào

---------------------------------------------------------------------------------------------
lãng đãng!
tháng sáu ơi ! trời lại ướt..
mưa!
anh đi rồi ..!
mưa có buồn mưa có nhớ anh không?
chiều nhẹ rơi hai đứa cùng nhau ướt
bỗng bật cười, khúc khích giọt mưa
em lặng im !anh cũng lặng im !
chỉ có mưa..
lí lắc hạt rơi rơi..
hè đi rồi, mưa lạnh tắt ngoài hiên
trưa nắng chói sao nghe lòng chợt ướt
rơi rơi..giọt nắng đùa vui
không còn ..
mưa !