Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình chết



lamvulove
02-04-2007, 04:34 AM
Trót sinh ra mang kiếp tình si
Anh lâm lổi trao nàng tình ý
Dể hôm nay trái tim nghi kị
Tại sao em lừa dối anh chi?

Anh cứ nghĩ tình ta bền đẹp
Nhưng ngờ đâu hồn đã kéo rèm
Anh mong ước tự tay mở lấy
Và để rồi đau khổ vì em

Có nhớ không tình ta thuở trước?
Thuở hẹn hò hai đứa chung đôi
Rồi hôm nay minh anh lặng bước
Tại sao em ko nói lời nào

Lối xa hoa lấy đi lòng trong sáng
Sự đua đòi đã cướp mất em tôi
Tuổi hôn nhiên em con dài lắm
Dưng đễ hư danh án mất tâm hồn

Vì yêu em anh đã quá ngu si
Dể hôm nay thấy mình khờ dại
Cuộc đời anh em đâu là trọng đại
Và tương lai phía trước còn dài

Thế là quá đủ rồi em ạ
Những trabg thơ mộng ước hôm nào
Chỉ còn lại vài dòng chử nhỏ
Còn hồn thơ chết lặn vào mây

Em dối lừa như mặt trời mọc phía tây
Cho anh hỏi:hồn em có ai nấy
Hay là em giã như ko nhận thấy
Lấp tình anh bằng những áng mây đen

Quá đủ rồi chỉ như thế thôi em
Em đừng mang tình yêu đọ san hèn
Anh hy vọng cho em ngày nao đó
Có 1 người yêu em hơn cả chính anh ... !!!

biển trong chai
04-04-2007, 01:09 AM
Tình thôi chết tan vùi suốt kiếp
Mối buồn thôi cũng đã nằm yên
Ôm chi cho lắm tư phiền
Thoáng hư vô lại vẽ miên man hồn

Hương quá khứ ngủ muôn vàn nỗi
Tình hư tan bay giữa trần gian
Cười trong cả những lỡ làng
Cười trong những lúc bàng hoàng.Cho quen !