ghet_em_nguoiyeucuaanh
02-04-2007, 01:33 AM
Giữa mùa thu nghe lòng như nức nở
Khóc cho người hay ta khóc cho ta
Chuyện ngày xưa đã trở thành dĩ vãng
Sao mỗi độ thu về lại vẫn cứ nhói đau
Tháng Bảy không anh tháng Bảy buồn
Mùa lá đổ, mưa bịu buồn giăng kín
Cũng chẳng hiểu vì sao mình mắc nợ
Với trái tim buồn chẳng chịu tan
Khóc đi em, tiếng khóc trong lành ngày thơ nhỏ
Khóc đi em khi nỗi nhớ đong đầy
Quê MẸ đó là nỗi lòng thương nhớ
Nhớ hàng cau, nhớ tiếng mẹ ru hời
Khóc đi em trong tiếng khóc nguyện cầu
Cầu cho bão, cho mưa đừng đi về nơi đó
Nơi bờ xa của đất Mẹ thân yêu
Nơi dải cát của nỗi lòng xa xứ !
Lối xưa về nay vắng bóng ngưòi xưa
Vắng một tiếng chim gù trong mỗi sớm
Vắng một tiếng cưòi trong trẻo nắng
Vắng một nụ cưòi, vắng một nửa mùa thu !
Mẹ nói rằng chuyện hai đứa yêu nhau
Mẹ đã biết nhưng không hề ngăn cản
Con yêu ai, con có quyền lựa chọn
Hạnh phúc của mình, con hãy giữ nha con
Mẹ chỉ có một điều, một điều mẹ biết
Mưa đầu mùa dễ cảm lắm nha con !
Có phải nhờ mưa phượng thắm hồng
Nắng vàng vì vậy mà vàng óng?
Phố xá, đường hè, mà sạch bóng?
Mùa mưa tuyệt quá Sài Gòn ơi!
Sài gòn ơi có nhớ hay không?
Hình bóng của người em gái nhỏ
Mái tóc mây trong chiều quấn gió
Và đôi mắt mát tựa như mưa ...
Sài Gòn ơi, tôi chẳng quên đâu!
Vẫn ngọt đầu môi kỉ niệm đầu
Tuy rằng giờ mãi
Khóc cho người hay ta khóc cho ta
Chuyện ngày xưa đã trở thành dĩ vãng
Sao mỗi độ thu về lại vẫn cứ nhói đau
Tháng Bảy không anh tháng Bảy buồn
Mùa lá đổ, mưa bịu buồn giăng kín
Cũng chẳng hiểu vì sao mình mắc nợ
Với trái tim buồn chẳng chịu tan
Khóc đi em, tiếng khóc trong lành ngày thơ nhỏ
Khóc đi em khi nỗi nhớ đong đầy
Quê MẸ đó là nỗi lòng thương nhớ
Nhớ hàng cau, nhớ tiếng mẹ ru hời
Khóc đi em trong tiếng khóc nguyện cầu
Cầu cho bão, cho mưa đừng đi về nơi đó
Nơi bờ xa của đất Mẹ thân yêu
Nơi dải cát của nỗi lòng xa xứ !
Lối xưa về nay vắng bóng ngưòi xưa
Vắng một tiếng chim gù trong mỗi sớm
Vắng một tiếng cưòi trong trẻo nắng
Vắng một nụ cưòi, vắng một nửa mùa thu !
Mẹ nói rằng chuyện hai đứa yêu nhau
Mẹ đã biết nhưng không hề ngăn cản
Con yêu ai, con có quyền lựa chọn
Hạnh phúc của mình, con hãy giữ nha con
Mẹ chỉ có một điều, một điều mẹ biết
Mưa đầu mùa dễ cảm lắm nha con !
Có phải nhờ mưa phượng thắm hồng
Nắng vàng vì vậy mà vàng óng?
Phố xá, đường hè, mà sạch bóng?
Mùa mưa tuyệt quá Sài Gòn ơi!
Sài gòn ơi có nhớ hay không?
Hình bóng của người em gái nhỏ
Mái tóc mây trong chiều quấn gió
Và đôi mắt mát tựa như mưa ...
Sài Gòn ơi, tôi chẳng quên đâu!
Vẫn ngọt đầu môi kỉ niệm đầu
Tuy rằng giờ mãi