gió_đi_hoang
31-03-2007, 06:40 AM
TUYỆT VỌNG
Ta đắm mình trong men rượu đắng
Muốn ngụp lặn trong dòng chảy lãng quên
Muốn ngũ mê một sáng xuân trở về
Muốn tan biến giữa đất trời vụn vỡ...
Ta muốn lòng chẳng còn thương nhớ
Nhưng giá băng ta cảm thấy đớn đau
Muốn tìm quên trong một giấc mơ nồng
Sao ta sống mà mang nhiều tội lỗi ?!?
Ta những tưởng tâm hồn mình đã chết
Chẳng còn đau , chẳng còn thấy đắng cay
Nhưng thót tim một thoáng giây hững hờ
Ta xé nát trái tim trong quặn thắt...
Rồi bật khóc trong loạn tâm ... sợ hãi
Cuời điên dại ta buông đời lả lơi
Muốn gục xuống thu mình trong bóng tối
Muốn quên đi nỗi chới với mịt mù....
Ta tuyệt vọng đắm chìm trong bế tắc
Cố vẫy vùng đi tìm ánh trăng mơ
Mãi lang thang ta tìm ai xa vắng
Uớt mắt buồn hiu hắt thóang hoài mong....
Ta đắm mình trong men rượu đắng
Muốn ngụp lặn trong dòng chảy lãng quên
Muốn ngũ mê một sáng xuân trở về
Muốn tan biến giữa đất trời vụn vỡ...
Ta muốn lòng chẳng còn thương nhớ
Nhưng giá băng ta cảm thấy đớn đau
Muốn tìm quên trong một giấc mơ nồng
Sao ta sống mà mang nhiều tội lỗi ?!?
Ta những tưởng tâm hồn mình đã chết
Chẳng còn đau , chẳng còn thấy đắng cay
Nhưng thót tim một thoáng giây hững hờ
Ta xé nát trái tim trong quặn thắt...
Rồi bật khóc trong loạn tâm ... sợ hãi
Cuời điên dại ta buông đời lả lơi
Muốn gục xuống thu mình trong bóng tối
Muốn quên đi nỗi chới với mịt mù....
Ta tuyệt vọng đắm chìm trong bế tắc
Cố vẫy vùng đi tìm ánh trăng mơ
Mãi lang thang ta tìm ai xa vắng
Uớt mắt buồn hiu hắt thóang hoài mong....