PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình thủy tinh...



Dahlina
31-03-2007, 05:11 AM
Chiều buông rơi trên từng nhánh lá cỏ
Ánh lam chiều nhuộn tím ánh hoàng hôn
Mây che giăng phủ kín một mảnh hồn
Tim vụn vỡ, hồng thủy tinh tan nát .

Ngày quen nhau bên em, anh khẽ hát
Khúc hát muôn đời để ca ngợi tình yêu
Anh nói rằng, anh yêu em rất nhiều
Yêu mãi mãi, muôn đời không thay đổi .

Khi em giận, anh tỏ ra hối lỗi
Mua món quà để thay vật làm tin
Và để rồi sau bao công kiếm tìm
Em cứ ngỡ thần tình yêu gõ cửa .

Thủy tinh vỡ cho tim muôn vết cứa
Gượng cười buồn em lặng lẽ chia tay
Ngày qua ngày em chìm trong cơn say
Chẳng phải rượi mà làm em chát chua .

Hồng thủy tinh giờ cũng phải tàn úa
Cánh rủ màu bởi tại những vết thương
Nhưng lòng em sao mãi cứ vấn vương
Cứ buồn khổ vì anh - hoài niệm cũ .

Thủy tinh xưa giờ đã bị rêu phủ
Cánh bạc màu, phai nhạt bởi thời gian
Vết thương em giờ cũng đã chữa lành
Chỉ hình bóng anh là vẫn còn ở lại .:sad2: