tieubachlongtctn
31-03-2007, 12:12 AM
thưa em vàng cánh mai rồi
ta lại về với chỗ ngồi năm xưa
thoảng nghe cơn gió giao mùa
lòng ta chợt nhớ ngày đưa đón tình
vẫn còn đây bụi trúc xinh
mà xưa em đã nín tinh đợi chờ
môi tìm môi nóng đôi bờ
đến bây giờ nhớ nghe trơ nỗi hàn
thưa em xuân rực thôn làng
mà sao em nỡ bỏ ngàn sót xa
để tình ta mãi mù lòa
giữa đời hư ảo khóc òa trăm năm:timvo:
ta lại về với chỗ ngồi năm xưa
thoảng nghe cơn gió giao mùa
lòng ta chợt nhớ ngày đưa đón tình
vẫn còn đây bụi trúc xinh
mà xưa em đã nín tinh đợi chờ
môi tìm môi nóng đôi bờ
đến bây giờ nhớ nghe trơ nỗi hàn
thưa em xuân rực thôn làng
mà sao em nỡ bỏ ngàn sót xa
để tình ta mãi mù lòa
giữa đời hư ảo khóc òa trăm năm:timvo: