PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình ca hạnh phúc - không tên



tomato123
03-07-2005, 07:58 AM
1.Lần đầu tiên cô gọi cho điện thoại cho anh làm anh hơi bất ngờ .Một cuộc hẹn được sắp đặt .Và bây giờ anh ngồi cùng cô trong một quán cafe thơ mộng .
-Làm sao em có số điện thoại của anh ?
-Em hỏi đài truyền hình .
-Họ đâu có số của anh ?
-Nhưng có địa chỉ liên lạc .
-Họ giữ bí mật cho người tham gia mà .
-Em đã nói dối để có nó !
-À !-Anh ngạc nhiên vì cô bé ngồi trước mặt mình .Không xinh nhưng cứ buộc người ta phải nhìn mãi .Gương mặt hơi ốm nhưng toát lên một vẻ cứng cỏi,bướng bỉnh .Cô làm anh thú vị .
-Tại sao em muốn gặp anh ?
-Vì anh đẹp trai .
Anh khẽ nhíu lông mày .
-Như vậy thì có lẽ em sẽ chẳng muốn gặp anh khi anh xấu trai ?
-Rất may là anh đẹp trai ! Dĩ nhiên em thích những người đẹp trai,nhưng đâu đơn giản vậy ! Em muốn họ phải có cái đầu ,chứ nếu không trông họ giống như tượng trưng bày trong tủ kính .Và anh thì hình như có đầu !
-Sao em lại nghĩ vậy ?
-Em thấy anh trả lời các câu hỏi trên tivi rất hay,hóm hỉnh và có sức thuyết phục !
-Vậy tại sao anh chỉ "hình như có đầu"?
-Vì em không chắc những gì trên tivi là chính xác !
-Nên em muốn gặp anh ?
-Đúng là như vậy !
-Em thấy sao ?
-Có lẽ em đã đúng một nửa,nửa còn lại chờ thời gian trả lời .
-Trước đây em đã làm quen như thế này bao giờ chưa ?
-Chưa bao giờ !
-Vậy anh là người đầu tiên ?
- Đúng !
-Tại sao ?
-Vì em muốn thử trước khi một chuyện sẽ xảy đến với em .
-Đó là chuyện gì ?
-Bí mật !
2.Anh và cô gái lại ngồi cùng với nhau sau rất nhiều buổi hẹn hò .
-Em nghĩ em đã nghĩ sai khi cho rằng anh có đầu !
-Tại sao em lại nói như vậy ?
-Vì anh chẳng hiểu gì cả !
-Hiểu điều gì ?
-Em yêu anh !
-Anh không tin !
-Chỉ tại vì không yêu em nên anh mới nói như vậy ?
-Anh ... rất yêu em!
-Sao em không thấy ?
-Anh cũng chẳng thấy là em đang yêu anh !
-Nên anh mới không tin ?
-Đúng !
-Vậy 2 chúng ta yêu nhau sao ?
-Chúng ta yêu nhau nhé !
-Em không muốn .
-Tại sao ?
-Vì em không yêu anh nữa rồi !
-Tại sao lại thay đổi mình nhanh chóng như vậy ?
-Vì anh yêu em !
-Khó hiểu quá !
-Em chỉ yêu những người nào không yêu em thôi , như vậy mới là thử thách !
-Em không muốn tận hưởng cảm hạnh phúc khi có được nó sao ?
- Như vậy thì quá yếu đuối !
-Em thật là kì lạ !
3.Anh yêu cô gái một cách đau khổ ,làm sao cô gái lại nói với anh như vậy ?Cô đối xử với anh như với một con rối .Có tiếng điện thoại .
-Em muốn gặp anh .
-Nhưng tôi không muốn gặp cô nữa .
-Nhưng em muốn nhìn thấy mặt anh .
-Để làm gì ?
-Làm khổ anh !
-Hoặc cô có vấn đề,hoặc cô quá ác độc !
-Em muốn nhìn một gương mặt bị bỏ rơi sẽ như thế nào ?
-Cô bắt đầu làm phiền tôi đấy cô bé ạ !
-Trước đây anh đâu có nghĩ là phiền ?
-Nhưng tôi không nghĩ cô lại trơ trẽn đến vậy !.
-Anh không nên chua chát với em như vậy .
- Nếu cô đừng quá bốc đồng !.
-Anh muốn em phải làm sao ?
-Đừng gọi cho tôi nữa !
Anh cúp máy một cách lạnh lùng và giận dữ .Tại sao trên đời này lại có người con gái như vậy chứ ?
4. Anh ngồi với một người đàn ông trong 1 quán vắng .
-Tại sao anh muốn gặp tôi ?
-Cháu muốn biết về người con gái trong tấm ảnh để ở nhà bác .
-Anh quen cô ta à ?
-Cháu yêu cô ấy !
- Cô ấy là con gái tôi,và nó đã chết .
Anh lặng người:
-Tại sao ?
-Nó có bệnh nan y .
-Cô ấy không hề nói cho cháu biết .
-Nó đã rất hạnh phúc khi sắp ra đi,tôi thấy nó chỉ cười suốt ngày thôi .
-Cháu xin lỗi !.
-Vậy anh là người đã làm cho con gái tôi hạnh phúc ?
-Cháu đã có lỗi khi không hiểu cô ấy .
-Nó muốn có 1 tình yêu trọn vẹn,đó là yêu nhau và chia tay .Nó đã rất yêu anh .
-Và cũng muốn chia tay trước khi mọi chuyện xảy ra .Cô ấy thật khó hiểu .
-Anh hãy quên nó đi !
-Cháu cũng muốn lắm,nhưng cháu quá sốc .Có lẽ cháu cần thời gian .
-Hãy yêu con gái tôi như một hoài niệm .Chúc anh hạnh phúc !
Anh bước chậm trên con đường vắng .Anh mãi yêu em,cô bé của anh .Dù anh không hạnh phúc !