Xem đầy đủ chức năng : Ai hứng thú với thơ lục bát không ???
Mình bắt đầu trước nhé
Mọi người nối tiếp nhỉ :5:
Trả lại em những bình yên
Riêng anh ngồi gỡ muộn phiền tháng năm
Đêm nằm mơ phố
30-03-2007, 01:32 AM
nắng mưa vẫn sẽ ghé thăm
và câu thơ cũng thôi nằm chiêm bao
<sao không 4 câu cho nó đỡ cụt hứng>
Cuối đường gió vẫn lao xao
Mà đêm lạc mất vì sao lưng trời
(Hai câu để đo độ hài hòa mờ )
Phong Cầm
30-03-2007, 01:48 AM
Cái gì cũng chỉ một thời
Cả điều trăn trở sẽ vơi một ngày.....
Đêm nằm mơ phố
30-03-2007, 01:50 AM
nắm điều gì giữa đôi tay
câu thơ ngân khẽ cho ngày bình yên
-:-ChipChip-:-
30-03-2007, 05:35 AM
chài pé zdốn ko cóa từ ngữ văn thơ phong phú nhưng cho zdô góp zdui nha
Lặng ngồi dưới tán bàng già
Dưới đêm khuya khoắt nhớ về 1 ai
Pé nài đúng là không được phong phú từ ngữ cho nhắm
Lặng ngồi dưới tán bàng già <---Lặng ngồi dưới tán bàng già
Dưới đêm khuya khoắt nhớ về 1 ai<---Giữa đêm khuya khoắt nhớ mà làm chi :so_funny:
...............................
Tìm em trong một chữ duyên
Chiều quay quắt nắng,chợ phiên thưa người
tieubachlongtctn
31-03-2007, 12:07 AM
Trả lại em những bình yên
Riêng anh ngồi gỡ muộn phiền tháng năm
nắng mưa vẫn sẽ ghé thăm
và câu thơ cũng thôi nằm chiêm bao
Cuối đường gió vẫn lao xao
Mà đêm lạc mất vì sao lưng trời
Cái gì cũng chỉ một thời
Cả điều trăn trở sẽ vơi một ngày.....
nắm điều gì giữa đôi tay
câu thơ ngân khẽ cho ngày bình yên
Tìm em trong một chữ duyên
Chiều quay quắt nắng,chợ phiên thưa người
để anh lệ khẽ..tuôn rơi
để tim.. nhuộm thắm..ngàn đời phôi pha
Chanh Chua
31-03-2007, 11:16 AM
Còn đâu những buổi chiều tà
Cùng em đuổi bắt,hái hoa bên đồi...
Lost.
31-03-2007, 11:30 AM
Bây giờ ngơ ngẩn mình tôi
Âm thầm đếm bước giữa trời thênh thang
biển trong chai
31-03-2007, 12:25 PM
Bây giờ ngơ ngẩn mình tôi
Âm thầm đếm bước giữa trời thênh thang
Gió qua song - gió vội vàng
Em quên em nỡ sang ngang với người !!!
Phong Cầm
02-04-2007, 05:12 AM
Ta về nối lại tiếng cười
Ghép câu yêu đã đánh rơi bao giờ.
Vịt Ngố
02-04-2007, 05:28 AM
Em về gom hết vần thơ
Của ai một thủa dại khờ bên nhau
Đa Tình
02-04-2007, 06:42 AM
Mãi yêu ai té lộn nhào
Đập đầu xuống đất miệng gào tại ai?
Lost.
02-04-2007, 06:45 AM
Tại trời tại đất - nào ai !!!
Tại duyên tại số không cài vào nhau !!!
Đa Tình
02-04-2007, 07:05 AM
Tại trời ổng ở quá cao
Nhìn lên nhìn xuống lật nhào xĩu ngang
kidosaizo090
02-04-2007, 11:19 PM
Còn anh thì ở giữa đàng
Làm sao ma lại đàng hoàng thế kia:bicycle:
Hoài mong ngày tháng lê thê
Bước chân lưu lạc bốn bề thênh thang
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 12:29 AM
Hoài mong ngày tháng lê thê
Bước chân lưu lạc bốn bề thênh thang
Tìm em.Khắp chốn nhân gian
Đường xa khuất nẻo nắng tàn-vẫn đi.
éc_min
05-04-2007, 12:47 AM
Trắng trơn đó có còn gì
Ta tìm trong tiếng biệt ly nụ cười.
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 12:51 AM
Hỏi mình liệu có thấy vui
Kệ,cười một cái cho đời nhẹ tênh.
éc_min
05-04-2007, 01:05 AM
Một mình tôi lại chông chênh
Một mình tôi lại bồng bềnh mình tôi
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 01:08 AM
Em đi thả nắng lên trời
Tan làn hương nhẹ ,sầu rơi xuống trần
éc_min
05-04-2007, 01:16 AM
Từng cơn nắng cuối ngại ngần
Đung đưa cứ thế em dần xa tôi
Trà Bạc Hà
05-04-2007, 01:25 AM
Nơi tôi lắng tiếng em cười
Trong ngần một khắc thả đời vô lo
éc_min
05-04-2007, 01:28 AM
Em đi không chút đắn đo
Kệ tôi ở lại rối vò tiếng......yêu.
Thêm vào góc phố liêu xiêu
Nụ cười sương khói những chiều mùa đông
mauxanh_aolinh
06-04-2007, 12:02 AM
.........................................
Đêm đêm những ngóng cùng trông
Trông người chẳng thây.mênh mông..cõi buôn..
..........................................
Pà Kô khó tính
06-04-2007, 02:01 AM
Chiều nay lá rớt về nguồn
Chiều nay tôi lại cười suông một mình !!!
*pInk horizon*
06-04-2007, 02:05 AM
Người sao mãi cứ xa xôi
Để tôi cô lẻ tiếng cười nhạt tênh
mauxanh_aolinh
06-04-2007, 03:34 AM
Cuộc đời thì mãi bấp bênh
Đời lính cũng vây..lênh đênh chốn nào.?
Tìm người trong giấc chiêm bao
Tìm người trong vạn vì sao trên trời
Tìm người tìm trọn một đời
Mà sao ko thấy..hỡi người nơi đâu??
miu chan
07-04-2007, 08:43 AM
Chiều nay lá rớt về nguồn
Chiều nay tôi lại cười suông một mình !!!
Tưởng đi hết nẻo đường tình
Bỗng nụ cười nhạt nhắc mình - cô liêu
biển trong chai
07-04-2007, 08:48 AM
Loanh quan vẫn một chữ yêu
Vẫn liêu xiêu với những điều....viển vông
miu chan
07-04-2007, 08:52 AM
Loanh quanh với ngóng cùng trông
Để rồi lại viết những dòng vu vơ
Đa Tình
07-04-2007, 08:57 AM
Loanh hoanh với những vần thơ
Giật mình mới biết một thời đã qua
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:01 AM
Loanh quanh cũng những xót xa
Để rồi nhận thấy tình là giấc mơ
Đa Tình
07-04-2007, 09:07 AM
Hết mơ ta lại tìm mơ
Cho đời bớt nhạt cho thơ chút sầu
biển trong chai
07-04-2007, 09:09 AM
Trăng rơi chết đuối dưới cầu
Tình rơi ướt sũng từ lâu lắm rồi
Vịt Ngố
07-04-2007, 09:17 AM
Bồi hồi một chút bồi hồi
Hỏi lòng còn nhớ nụ cười năm xưa
:5: :5:
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:20 AM
Thời gian tic tắc thoi đưa
Gửi tình theo gió nhưng chưa thấy về ...
biển trong chai
07-04-2007, 09:25 AM
Chỉ còn lại những bước đi
Và trong tâm tưởng biệt ly vẫn đầy
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:32 AM
Lời yêu trao vẫn ngất ngây
Sao cho khỏi mộng một ngày...tìm nhau
< ko phải là ăn gian, mà là chậm wa nên sửa..hic >
miu chan
07-04-2007, 09:39 AM
Người đi chẳng biết về đâu
Giật mình mộng hão , lệ sầu hoen mi
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:46 AM
..thôi thì mộng có ich chi
Coi như hư ảo , thôi thì sẽ quên
thôi người ngon giấc hằng đêm
mình ta lại ngắm ngoài thềm sương rơi...
miu chan
07-04-2007, 09:50 AM
Hình như...mình lại hư rồi
Nhặt vài ngơ ngẩn về chơi một mình
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 09:55 AM
Ngày mai hãy cứ ngoan xinh
Cứ quên đi kẻ một mình mộng mơ...
miu chan
07-04-2007, 09:59 AM
Ừ thì mình cứ phớt lờ
Ai đâu nghĩ ngợi vu vơ làm gì
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 10:06 AM
Mây gió ,uh sẽ qua đi
Mấy lời thơ khép cớ ji...không vui...
Vịt Ngố
07-04-2007, 10:09 AM
Gió theo mây tới chân trời
Nơi đây chàng Ngốc bồi hồi nhớ mong
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
miu chan
07-04-2007, 10:11 AM
Chẳng hỉu...
mình có buồn không
Thẩn thơ thơ thẩn dỗ lòng :
"vẫn vui"
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 10:19 AM
...cười lên một tiếng ngậm ngùi
Cười thêm lần nữa là vui thôi mà
Chẳng mong nhớ, chẳng cách xa
Đôi dòng ngơ ngẩn cũng là đã vui
Vịt Ngố
07-04-2007, 10:23 AM
Vui gì gió thoảng mây trôi
Người đây ta đó chia đôi nỗi lòng
~ Chàng Ngốc ~
07-04-2007, 10:31 AM
...vui vì tâm trí đã thông
vui vì người ấy giờ ko thấy buồn...:)
tieubachlongtctn
07-04-2007, 08:16 PM
vui vì nước chảy mây tuôn
vui vì mây núi ngon ngồn thương nhau
vui vì đã tỏ nguồn cơn
vui vì ai đó giận hờn vu vơ
vui vì đã được đối thơ
vui vì tôi đã đợi chờ người thương
mauxanh_aolinh
08-04-2007, 05:49 AM
Vui vì mọi cái bình thường
Vui vì bỗng thấy hạt sương trên trời
Vui vì mọi sự ở đời
Vui vì em nói một lời yêu tôi
~ Chàng Ngốc ~
08-04-2007, 08:35 AM
...vui...chỉ là khẽ cười vui
Nhưng hồn thơ vẫn ngậm ngùi... xot xa
Thơ kia ai có hiểu ta ...?
Nói thì như vậy, thực ra là buồn...
tomato123
08-04-2007, 09:30 AM
Đèn vàng
hắt bóng mưa tuôn
Ai vui hời hợt
ai buồn nhớ mong
Ai tươi xinh
chín mộng lòng
Cho ai e ngại
buồn
không
nói gì
*pInk horizon*
08-04-2007, 09:38 AM
Vui là vui thật hay là
Chút cười như thể cho lòng bớt đau
ndt_td
08-04-2007, 10:35 PM
Chỉ có 1 mình lặng thinh
Ngồi nhớ người tình những lúc đơn côi
**qiutian**
10-04-2007, 11:14 PM
Tin yêu thôi đã chết rồi
Như cơn gió thổi mây trôi cuối chiều
anhz90
11-04-2007, 08:07 AM
Tìm em Khắp chốn nhân gian
Đường xa khuất nẻo nắng tàn vẫn đi.
Trắng trơn đó có còn gì
Ta tìm trong tiếng biệt ly nụ cười.
dẫu mai ta có đổi đời
thì ta vẫn nhớ những lời thề kia
Mắt Đen
11-04-2007, 10:10 AM
Tin yêu thôi đã hết rồi
Như cơn gió thổi mây trôi cuối chiều
Tìm đâu một chút trong veo
Lối về đã ngập rong rêu mất rồi
~ Chàng Ngốc ~
11-04-2007, 10:22 AM
Thuyền tình...thôi cứ nổi trôi
Mênh mông sóng nước đâu nơi bến chờ
**qiutian**
11-04-2007, 07:09 PM
Vườn hoang lạc bước bơ vơ
Ánh dương vụt tắt câu thơ rã rời
~ Chàng Ngốc ~
11-04-2007, 10:14 PM
Bàn chân cứ bước chơi vơi
Theo mây gio.. giữa đất trời..thênh thang
**qiutian**
11-04-2007, 10:30 PM
Vẽ thêm một nét điêu tàn
Vẽ thêm một nét cho hàng lệ hoen
Lost.
12-04-2007, 12:31 AM
Phố buồn ta vẽ trăng lên
Người buồn vẽ nắng cho đêm nhẹ lòng
~ Chàng Ngốc ~
12-04-2007, 11:01 AM
Vẽ buồn vào tận mắt trong
Lệ hoen mi..cạn.. vẫn long lanh buồn
Vịt Ngố
12-04-2007, 11:22 AM
Quanh đi quẩn lại toàn buồn
Cười lên một chút thấy luôn yêu đời
Cuộc đời mới được là bao
Mà sao lại cứ ước ao nỗi buồn
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
.~*Bơ Vơ*~.
12-04-2007, 11:28 AM
Cưòi mà lệ đắng vẫn tuôn
Thì thôi, ta cứ mãi buồn cho xong
Vịt Ngố
12-04-2007, 11:37 AM
Người vừa mới bước vào đời
Mà sao như mất nụ cười trên môi
Buồn hoài cũng chỉ vậy thôi
Sao không vui vẻ cuốn trôi cái buồn
:5: :5: :5:
Dùng nick chung hả??:so_funny:
.~*Bơ Vơ*~.
12-04-2007, 11:42 AM
Cái buồn ko giống mưa tuôn
Nói cuốn là cuồn cái buồn đc sao
Thả buồn theo mộng trăng sao
Tự nó tan biến khi nào tàn đêm...
(nhầm :so_funny: )
( nè, vik nối đi, toàn kết thúc bằng " buồn"...tớ hết từ nối rùi )
Vịt Ngố
12-04-2007, 11:55 AM
Đêm tàn rồi lại tàn đêm
Đến khi trời sáng hết đêm sang ngày
Chơi thơ mà chơi kiều này
Làm cho nát óc có ngày tớ die
:so_funny: :so_funny:
Mắt Đen
12-04-2007, 08:50 PM
------------------------
Ghé vào,
thả một câu thơ
và đôi dòng viết
vu vơ
tặng người
Miễn cưỡng hiểu cho thì vẫn là lục bát
~ Chàng Ngốc ~
12-04-2007, 09:30 PM
Êm như giọt cổ tích rơi
Nhẹ như nốt nhạc dù lời vu vơ
Mắt Đen
12-04-2007, 10:10 PM
Có ai đang ngóng cơn mưa
Mùa xanh biêng biếc lưa thưa gió về
~ Chàng Ngốc ~
12-04-2007, 10:23 PM
Đâu, nắng đâu ấy... đợi tớ kiếm cái dây , ấy buộc cho tớ một sợi nắng nhá...:chayle:...
Mưa ngóng nắng, nắng ngóng mưa....
Người Điên Yêu Thơ
12-04-2007, 10:40 PM
Gió về, gió kéo mây về
Rồi ngày lại cứ lê thê mưa buồn
Mưa buồn ai có thấy buồn
Để rồi lệ cứ rơi tuôn đêm ngày
éc_min
12-04-2007, 10:55 PM
Ta buồn giữa những tỉnh say
Trăng tàn rượu nhạt , gió gày rơi nghiêng
Nắng mưa còn trở ưu phiền
Huồng chi đôi phút cuông điên với đời
Vịt Ngố
13-04-2007, 08:24 AM
Cánh bướm lả lơi , chơi vơi
Hoa thơm khoe sắc bướm ơi đừng đùa
:so_funny: :so_funny:
éc_min
13-04-2007, 09:38 PM
Bụi đời những bận hơn thua
Tình đời đen trắng già nua lâu rồi
~ Chàng Ngốc ~
13-04-2007, 10:14 PM
Nhuốm buồn chỉ một chút thôi
Trăm năm nhìn lại cuộc đời vẫn xanh
Lost.
13-04-2007, 10:19 PM
Tim nghiêng vẫn giữ ngọt lành
Mưa in nắng xoá chẳng đành quên đi !!!
~ Chàng Ngốc ~
13-04-2007, 10:29 PM
Quên hay nhớ có ích gì..?
Miễn sao đừng mãi buồn vì ngày xưa...
Lost.
13-04-2007, 10:31 PM
Chẳng buồn dẫu hết đón đưa
Sáng nay mưa đã đủ vừa nhớ - quên !!
Trecon_muadong
13-04-2007, 10:37 PM
Chẻ đôi bóc nửa câu thơ
Thả trôi giọt nước xuống mùa lãng du
:so_funny:
Lost.
13-04-2007, 10:40 PM
:dien: hoy khỏi hỉu :chayle:
~ Chàng Ngốc ~
13-04-2007, 10:56 PM
Nỗi lòng khó nói thành tên
Nắng- mưa, quên - nhớ , ngày- đêm... quay vòng
**qiutian**
13-04-2007, 11:11 PM
Giữa bờ quên - nhớ đếm đong
Chênh chao nỗi nhớ má hồng tàn phai
~ Chàng Ngốc ~
13-04-2007, 11:16 PM
Lệ sầu lén đọng mắt ai
Nhẹ lăn khẽ... vẽ sầu dài trên mi
Người Điên Yêu Thơ
13-04-2007, 11:24 PM
Người buồn ta có vui gì
Khẽ đưa tay vuốt bờ mi nặng sầu
**qiutian**
13-04-2007, 11:31 PM
Người đi cơn gió bạc màu
Người đi để lại nỗi sầu thiên thu
Người Điên Yêu Thơ
13-04-2007, 11:35 PM
Người đi buồn cả mùa thu
Người đi nhuộm hết một khu rừng buồn
**qiutian**
13-04-2007, 11:43 PM
Nắng rồi tan biến giọt sương
Để lại chiếc lá vấn vương bốn mùa
amy_le
13-04-2007, 11:45 PM
hè ơi hè đến làm chi
chỉ tôi nơi ấy, người đi mất rôi...
Người Điên Yêu Thơ
13-04-2007, 11:47 PM
Chỉ còn lại áng mây trôi
Để tình tôi phải mồ côi một mình
**qiutian**
13-04-2007, 11:52 PM
Đưa tay hứng ánh bình minh
Em đem về nhuộn sợi tình đã phai
Lost.
13-04-2007, 11:54 PM
Pic thơ nay cũng đã dài
Nhưng còn pic khác phiền ai mở dùm :D:D
Ai rảnh mở topic khác cho mọi người cùng vào đối tiếp nhé :D Mir đóng nó lại vì quá tải ròy:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.