Xem đầy đủ chức năng : Nhớ...hay là quên....
~ Chàng Ngốc ~
29-03-2007, 09:10 PM
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Nhớ ai nỗi nhớ vu vơ thế này
Nhớ ai, ai nhớ lắm thay
Nhớ ai nỗi nhớ đong đầy giấc mơ....
Một vài tâm sự vẩn vơ
Một vài đoản khúc hóa thơ nhớ người
Mong cho khuôn mặt xinh tươi
Mong cho giữ mãi nụ cười vẹn nguyên
Giọt buồn, tí tách ngoài hiên
Như mang đâu đó từ miền gió xa
Nhớ người rồi nhớ đến ta
Tháng năm gió thoảng... hẳn là sẽ quên...?
Quên để nhớ, chỉ nhớ thêm
Vì quên mà nhớ để đêm mộng dài...
.................................................
( Spam đc bài ... 500 rồi ^^ )
tieubachlongtctn
29-03-2007, 11:26 PM
nhớ ai thơ thẩn cuồng quay
nhớ ai thơ thẩn những người xa xưa
nhớ ai trong những giấc mơ
nhớ ai trong những đợi chờ dư âm
nhớ ai thao thức bâng khuâng
nhớ ai một tiếng trong ngần thiết tha
sẽ quên trong những cách xa
sẽ quên trong những nhạt nhòa thời gian
sẽ quyên trong những lo toan
sẽ quyên trong những ngàn năm đợi chờ
sẽ quyên trong những trang thơ
sẽ quyên trong những bơ vơ ngọt ngào
~ Chàng Ngốc ~
30-03-2007, 10:30 AM
Quên...
Dù rằng cố nói sẽ quên
Mà sao lòng vẫn nhớ thêm nhớ hoài
Quên đi một giấc mơ dài
Quên đi một thủa, một ai đợi chờ
Quên đi chẳng thể bây giờ
Quên đi hồn sẽ vu vơ lạnh lùng
Quên đi chẳng nhớ chẳng mong
Quên đi quên hết ngóng trông tháng ngày
Quên đi dù một phút giây
Quên đi...mà nhớ cứ đầy trong tim....
................................................
Nike2812.
30-03-2007, 11:36 PM
Chỉ còn
Một cánh gió xa lạ,
Cuốn thu đi,
Vội vàng.
Nghiêng nghiêng chiều vắng,
Một dòng sông
Nằm đôi bờ,
Rất xanh.
Con đò sang ngang,
Trời mây đang thổn thức,
Tiếng mưa buồn cũng chực
Rớt rơi.
Chiếc lá còn xanh,
Rời xa cành cùng gió,
Kề vai người nói nhỏ,
Rất êm.
"Quên đi thôi.
Dòng sông lơ đễnh,
Đã không còn
Lung linh ngàn nắng tỏa.
Bờ đê hiu quạnh,
Đã không còn
Cánh diều thả hồn mây.
Chôn sâu đi
Giấc mơ tình thơ ngây ngày đó,
Vì giờ này người yêu bé nhỏ,
Đã xa rồi,
Tất cả,
Thật xa".
tieubachlongtctn
30-03-2007, 11:39 PM
nói tiếng quên nhưng trong lòng chẳng thể
vẫn ngọt ngào bởi lưu luyến đầu môi
.............
tôi nhớ nhiều lắm người ơi
tôi nhớ giọng nói tiếng cười thân quen
tôi nhớ những phút êm đềm
tôi nhớ thêm những điềm nhiên ngọt lành
tôi nhớ một buổi trăng thanh
tôi nhớ một tiếng trung thành khi xưa
tôi nhớ cả những giấc mơ
tôi nhớ cả những bơ vơ ngậm ngùi
tôi nhớ khi cách xa rồi
tôi nhớ khi đã ngàn đời cách xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.