Xem đầy đủ chức năng : tìm quên....
nusatthu_dethuong18bmt
29-03-2007, 06:31 PM
em biết anh yêu người con gái ấy:timvo:
thoáng thấy em anh vội cúi đầu :meo:
em có giận đâu , đừng làm thế
cứ tự nhiên cho em bớt đớn đau
tieubachlongtctn
29-03-2007, 11:57 PM
em có biết anh rất... vu vơ
đã tìm quên trong những lần nhung nhớ
để trái tim thêm một lần trắc trở
bởi nhớ thương..khẽ khắc vào lòng
em có biết anh đã..rất thầm mong
được cùng em trong những chiều hoang vắng
em có biết..anh không còn phẳng lặng
nhìn em cười trong từng hạt..buông rơi
thì em ơi đừng nói lời vội vã
để lệ sầu khẽ hoen ướt quanh mi
....
hiepsivodanh
15-04-2007, 01:31 AM
Tuyệt woa' đi , các bạn lấy ý tưởng đâu ra sao mà tuyệt vời ghê. Mình rất thích những bài thơ này đó. Ước gì mình nhanh chóng sẽ có được ý tưởng để ra tặng các bạn nhĩ. Mình bye nha. Thơ hay lắm.
supper_can
15-04-2007, 10:07 AM
tình yêu ấy giờ đâu còn tha thiết
của buổi đầu lúc mới quen nhau
xa rồi sao? một lời từ biệt
chẳng lẽ chỉ em biết đớn đau.....?
tôi muôn tôi quên đi một người
một người ngự trị trái tim tôi
hỡi nhân thế... vì sao tình oan nghiệt
" bởi tình đầu chỉ là khói mây thôi ".
nusatthu_dethuong18bmt
15-04-2007, 06:46 PM
Ngày Anh ra đi nước mắt rơi đầy
Bước chân vội vã trên con phố quen
Em nhặt từng mảnh vụn ký ức
nhớ nụ hôn vụng dại ngày mới quen
supper_can
16-04-2007, 05:21 AM
mộng đã tàn thời gian đâu chảy ngược
níu kéo làm gì có được gì nữa đâu
nước mắt rơi ta nào đâu biết trước
tình đã vụt qua như chiếc lá rơi mau...
tieubachlongtctn
21-04-2007, 07:37 PM
Ngày Anh ra đi nước mắt rơi đầy
Bước chân vội vã trên con phố quen
Em nhặt từng mảnh vụn ký ức
nhớ nụ hôn vụng dại ngày mới quen
ngày tôi đi chẳng ai người đưa tiễn
để lệ buồn tôi khẽ khóc lẻ loi
xe lăn bánh mà lòng tôi chẳng biết
đã xa rời thành phố tuổi thơ tôi
..............
ừ ngày anh đi nước mắt hòa đưa tiễn
giọt lệ buồn đã hoen ướt quanh mi
bước chân vội lắm..
nhưng lòng chẳng nghĩ gì
cho ký ức hòa theo từng mảnh vụn
nụ hôn đầu bao giờ mà chẳng vụng
đã quen đâu mà thành thạo bao giờ
lòng rơi rớt để lại một vần thơ
nhòa nước mắt viết nên trang kỷ niệm
nusatthu_dethuong18bmt
22-04-2007, 06:11 PM
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu..
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng dáng anh
theo em trên bước dài....
Cơn mưa chiều đang tới....
Mưa hay nước mắt..... môi mặn đắng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.