Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu đó chỉ có hình bóng anh thôi!!!
babybear
29-03-2007, 04:38 AM
Anh yêu ơi!Em lại nhớ anh...........Nhớ anh cồn cào và da diết............Em phải làm sao đây khi hình bóng của anh cứ hiện hữu trong tâm trí của em???Em không muốn hình ảnh của anh ,những kỉ niệm đã có giữa anh và em ám ảnh trong em mãi như thế này đâu..............Em đã đau khổ quá nhiều rồi và dường như em cũng không còn đủ sức lực để chịu thêm một chút gì gọi là ''cay đắng'' nữa.Em muốn giấu kín nỗi nhớ về anh và tự nhủ với lòng mình rằng :
không cho bất kì ai biết rằng em đang nhớ về anh nhưng hình như sức chịu đựng của em cũng có hạn,nó không cho phép em làm như vậy nữa và thế là em lại phải ngồi đây để viết nên những dòng thư này cho thỏa hết nỗi lòng.hic....hic.
Em không dám nhắn tin hay gọi điện cho anh mặc dù trong lòng em đang thổn thức nghĩ về anh bởi em sợ cái vô tình và lạnh lùng đến đáng sợ của anh lắm.Có ai đã nói với anh rằng là anh rất ác chưa??????????Em không thể tin được trái tim em lại yêu anh nhiều đến thế?Và nó đã bị rỉ máu khi anh đã đâm vào nó ngàn vết thương mà không biết đến bao giờ nó mới lành lại được..........Ui!Sao anh lại ác với em như vậy chứ?Anh đã từng nói với em rằng cuộc gặp gỡ giữa anh và em là một định mệnh hay là duyên số?
Em đã trả lời như thế nào anh còn nhớ chứ?Em đã trả lời anh rằng :Định mệnh đã giúp chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới làm cho định mệnh trở thành hiện thực phải không anh?Nhưng giờ đây câu nói ấy đã trở nên vô nghĩa và em cảm thấy rằng câu nói đó của mình đã sai bởi giữa em và anh đó là chỉ là một định mệnh cay đắng...........Một định mệnh với em chỉ toàn là nước mắt mà thôi.......Và giá như ko có cuộc gặp gỡ gọi là ''định mệnh ''đó thì có lẽ em đã không phải khổ và sống trong sự cô đơn buồn tẻ khi vắng anh như thế này....Em đã làm sai điều gì mà ông trời nỡ đối xử với em như vậy chứ??????Em có đáng bị trừng phạt như vậy không anh????Bây giờ ,dù em có nói như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã rời xa em...........mãi mãi.......để vui bên người con gái đó........Em có níu kéo thì cũng chỉ thêm đau khổ cho cả hai đúng không anh????????? Chính vì thế ,nếu có một phút chạnh lòng thoáng nhớ về em thì anh hãy nghĩ rằng: ở nơi xa này em vẫn sẽ luôn cầu chúc cho anh vui vẻ và hạnh phúc!!!
Anh hạnh phúc là điều em mong muốn
Dù bên anh không phải là em..............
trami88
29-03-2007, 07:01 AM
Anh yêu ơi!Em lại nhớ anh...........Nhớ anh cồn cào và da diết............Em phải làm sao đây khi hình bóng của anh cứ hiện hữu trong tâm trí của em???Em không muốn hình ảnh của anh ,những kỉ niệm đã có giữa anh và em ám ảnh trong em mãi như thế này đâu..............Em đã đau khổ quá nhiều rồi và dường như em cũng không còn đủ sức lực để chịu thêm một chút gì gọi là ''cay đắng'' nữa.Em muốn giấu kín nỗi nhớ về anh và tự nhủ với lòng mình rằng :
không cho bất kì ai biết rằng em đang nhớ về anh nhưng hình như sức chịu đựng của em cũng có hạn,nó không cho phép em làm như vậy nữa và thế là em lại phải ngồi đây để viết nên những dòng thư này cho thỏa hết nỗi lòng.hic....hic.
Em không dám nhắn tin hay gọi điện cho anh mặc dù trong lòng em đang thổn thức nghĩ về anh bởi em sợ cái vô tình và lạnh lùng đến đáng sợ của anh lắm.Có ai đã nói với anh rằng là anh rất ác chưa??????????Em không thể tin được trái tim em lại yêu anh nhiều đến thế?Và nó đã bị rỉ máu khi anh đã đâm vào nó ngàn vết thương mà không biết đến bao giờ nó mới lành lại được..........Ui!Sao anh lại ác với em như vậy chứ?Anh đã từng nói với em rằng cuộc gặp gỡ giữa anh và em là một định mệnh hay là duyên số?
Em đã trả lời như thế nào anh còn nhớ chứ?Em đã trả lời anh rằng :Định mệnh đã giúp chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới làm cho định mệnh trở thành hiện thực phải không anh?Nhưng giờ đây câu nói ấy đã trở nên vô nghĩa và em cảm thấy rằng câu nói đó của mình đã sai bởi giữa em và anh đó là chỉ là một định mệnh cay đắng...........Một định mệnh với em chỉ toàn là nước mắt mà thôi.......Và giá như ko có cuộc gặp gỡ gọi là ''định mệnh ''đó thì có lẽ em đã không phải khổ và sống trong sự cô đơn buồn tẻ khi vắng anh như thế này....Em đã làm sai điều gì mà ông trời nỡ đối xử với em như vậy chứ??????Em có đáng bị trừng phạt như vậy không anh????Bây giờ ,dù em có nói như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã rời xa em...........mãi mãi.......để vui bên người con gái đó........Em có níu kéo thì cũng chỉ thêm đau khổ cho cả hai đúng không anh????????? Chính vì thế ,nếu có một phút chạnh lòng thoáng nhớ về em thì anh hãy nghĩ rằng: ở nơi xa này em vẫn sẽ luôn cầu chúc cho anh vui vẻ và hạnh phúc!!!
Em hạnh phúc là điều em mong muốn
Dù bên anh không phải là em..............
bcodon
29-03-2007, 07:19 AM
Nếu đó là những lời chúc thành thật thì không bao giờ hạnh phúc lại ngoảnh mặt với bạn !!
Phía trước sẽ là bầu trời cho những người biết chờ đợi , và là vực thẳm cho những kẻ ích kỷ. Mà chính ban đã xem hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của chính bản thân thì không khi nào ông trời không có mắt cả !!! Chúc bạn sẽ tìm thấy một nữa cho riêng mình !!!!
THẾ GIAN NÀY CHỈ SỢ THIẾU SỰ CHÂN THÀNH , KHÔNG BAO GIỜ THIẾU MỘT NGƯỜI CON TRAI ĐỂ BAN CÓ THỂ YÊU CHÂN THÀNH
emvanyeuanh1971984
29-03-2007, 09:29 AM
tâm sự của bạn cũng giống như tâm trạng của một người mình biết !Người đó yêu anh mà không dám bày tỏ, biết rằng anh có bạn gái nhưng vẫn cứ lặng lẽ dõi theo.Chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho "người ta" được hanhk phúc. Nhìn thấy anh cười là đủ để người đó vui ![B]finallap99 có một người đang vì anh mà mang tâm trạng đó đấy !
babylove_hue
30-03-2007, 06:46 AM
Hạnh phúc của người đó cũng chính là hạnh phúc của bản thân mình , bạn cứ tin như thế đi. Rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ tìm được một hạnh phúc mới cho riêng mình , vui vẻ lên nhẹ
maimaikhongthoi
31-03-2007, 05:11 AM
toi khong biet tinh yeu tu dau den nhung toi cung da yeu 1 ngươi that sau dam de roi hom nay moi dau kho lai danh ve phan minh.va anh da xa toi de theo ngươi con gai khac ,du vay nhung chua bao gio toi nghi toi se wen dc anh ,mot ngươi ma lan dau tien den voi toi.da co rat nhieu ngươi ngo loi nhung dương nhu toi chi xem do la ban.khong ai co the thay the dc anh ay.ko biet anh co hieu va cho toi 1 lan co hoi ko nhi.toi rat mong ngươi ay biet dc va mo rong long minh voi toi du chi 1 lan.
babylove_hue
02-04-2007, 05:27 AM
Có phải là bây giờ anh hết yêu em rồi , phải không anh? Tại sao yêu em nhiều như thế , anh lại bảo em nên chấp nhận tình cảm của người khác , một người khi em không hề có tình cảm. Mấy ngày nay anh cứ lẩn tránh em hả anh?
hoahongmuaxuan
02-04-2007, 06:53 AM
sao bạn giống tôi thế. tôi cũng thế khi người ta bên cạnh mình thì thấy bình thường khi người ta xa rồi mình mới biết yêu ngươi ta thế nào khi mình gọi diên thì người ta thờ ơ.Nhưng thôi cái gì đã qua nên cho nó qua biết đâu sau này cả tôi và bạn sẻ gặp được người con trai tốt hơn
hu0ng_h0a`
02-04-2007, 09:07 PM
Trong tình yêu bao giờ cũnG có đau khổ bao giờ cũnG có hạnh phúc , hạnh phúc khi tình yêu của mình dành co họ được họ đáp lại và đau khổ khi yêu mott. người mà hok được họ đón nhận tình yêu của mình. Tôi cũNG đã từng yêu và cũng đã từng chia tay một người , người đó tôi yêu lắm yêu đên nỗi quên cả bản thân mình yêu anh ấy một cách điên cuồng, bọn bạn của tôi nói là tôi dại trai nhưng tôi hok nghĩ như thế. Đó là tình yêu của tôi dành cho anh , môt tình yêu thiêng liêng và bất tận nhưng rồi mooit. ngày anh nói không còn tình cảm vối tôi nữa , tôi thật sư sững sờ trước lời nói của anh dành xcho tôi , anh nói mình chia tay đi anh hok còn yêu tôi nữa , tôi thật sưm không biết mình phải làm ji` bây giờ nữa không biết nói ji` cả cứ để cho anh , anh đã đi còn tôi thì cứ đứng đấy. Tôi đành phải châp nhận sự thật phũ phàng này tôi đã khóc khóc nhiều làm khóc để quên anh đi nhưng tôi không thể na0` quên được anh. Càng khóc tôi càng nhớ về anh càng nhớ về những kỉ niệm đẹp của anh và tôi , rồi thời gian cứ thê" trôi đi tôi bắt đầu sống một cuộc sống mà không có anh đi đau tôi cũNg chỉ toàn thấy những kỉ niệm của anh và tôi , tôi đã đau khổ biết bao , rồi đến một hôm anh nói với tôi là anh muốn quay lai với tôi anh nói anh vân~ yêu tôi anh không thê>? sông ' thiếu tôi , và anh nói là sẽ đợi câu trả lời của tôi. Sao lai như thê" tôi đã bắt đầu quên được anh thì anh lai nói quay lai với tôi , tôi phải lma` ji` đây phải trả lời với anh như thê" nào đây............
emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-04-2007, 06:36 PM
BẠN NHỚ ĐỦ CHƯA???????????? NẾu cảm thấy đã đủ , nếu khóc hoài có thể mang anh ấy quay trở về , nước mắt của ko những cả bạn, cả tôi , mà bất cứ ng` con gái nào trên thế giới cũng sẵn sàng rơi xuống hết...... Ai cũng có wuye62n yếu lòng, nhưng đừng yêu đến mức mà làm cho ng` ấy cảm thấy chán ghét và xem thường bạn nhé , bạn đang làm mất đi giá trị của bản thân..... Tại sao ko lưu về cho mình ký ức vui vẻ về ng` đó.... mà lại coi đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh chỉ mang toàn cho bạn nước mắt??????
Suy nghĩ một chút......... mệt mỏi một chút........... rồi sẽ tốt thôi l.< !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.