Lang thang
29-03-2007, 04:06 AM
Một nơi đã từng cho ta bao nhiêu kỷ niệm , biết bao buồn vui, bao người bạn đã từng chia sẽ với LT, thậm chí đã từng có người mà LT ...iu . Đã từng ngày. từng giờ, năm tháng trôi qua, giờ đây nó đã phát triển thật to, thật nhiều người càng biết đến và gần như cái tên HHT đã gắn liền với nhiều người.
Còn nhớ cái thời gian đầu tiên vào HHT, lạ lẫm, chằng biết ai, đúng lúc đó là thời gian mới sang đây nữa, biết bao buồn vui đổ hết vào cho HHT, viết cứ thế và trả lời .
HHT đã cho ta biết bao kỷ niệm, kể cả những niềm vui vô tận và cũng có cả những giọt nước mắt đến đau lòng. Tất cả những điều đó đã trôi qua, và xin được cám ơn cũng như những dòng chữ này đây xin gửi đến tất cả những người bạn đã từng một thời chia sẽ , an ủi động viên LT , để cho LT biết được cái gì là vui ,cái gì là đắng, cái gì là cay của cuộc đời này .
Còn nhớ cái thời gian đầu tiên vào HHT, lạ lẫm, chằng biết ai, đúng lúc đó là thời gian mới sang đây nữa, biết bao buồn vui đổ hết vào cho HHT, viết cứ thế và trả lời .
HHT đã cho ta biết bao kỷ niệm, kể cả những niềm vui vô tận và cũng có cả những giọt nước mắt đến đau lòng. Tất cả những điều đó đã trôi qua, và xin được cám ơn cũng như những dòng chữ này đây xin gửi đến tất cả những người bạn đã từng một thời chia sẽ , an ủi động viên LT , để cho LT biết được cái gì là vui ,cái gì là đắng, cái gì là cay của cuộc đời này .