PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa CÁch



xuanmai_ptt
28-03-2007, 08:49 PM
Người của hôm nay đã khác rồi.
Tôi tìm sao thấy quá xa xôi.
Tim người đâu nhớ hình tôi nữa.
Tim đã vỡ rồi, một mảnh đôi.

Có lẽ từ đây đã cách xa
Có lẽ ngày qua ta đã lỡ
Một chuyến đò ngang chẳng bến bờ.

Trà Bạc Hà
28-03-2007, 10:58 PM
Xa cách thôi mong khúc trùng phùng
Nhạn buồn cánh mỏi giữa tầng trung
Dấu yêu hờ hững tàn cuối tiệc
Thôi nhé từ đây khuất mịt mùng

Xa cách và rồi tháng năm qua
Ngày nối đuôi ngày ta vẫn ta
Thênh thang chen lấn điều thắt nút
1 lần qua rồi mãi mãi xa