bebon
28-03-2007, 07:07 PM
đêm nay lại thêm một lần nữa nươc mắt em rơi vì nhớ anh !
chỉ còn 2 phút trôi wa là bắt đầu một ngày mới , cũng ngày hôm nay cách đây 1 năm là ngày mà chúng mình phải rời xa , có phải tình yêu trong em ko đủ lớn để giữ chân anh hay là vì lòng tự trọng của người con gái trong em quá cao để rồi em phải xa anh mãi mãi. đã 1 năm qua mà hình bóng anh cũng chẳng phai mờ gì trong em , đã nhiều lúc em cố quên đi những hình ảnh đó nhưng tất cả đều ko thể được , càng cô quên anh đi thì hình ảnh anh lai càng rỏ hơn trong em , có phải vì em đã quá yêu anh.càng yêu anh bao nhiêu em càng hận anh bấy nhiêu , anh đã thất hứa , những lời hứa của anh chỉ như gió thoảng mà thôi , anh đã thay lòng , 2 từ bxa yêu ngày nào đã trở thành dĩ vãng rồi , bây giờ em cảm thấy cô đơn lắm , em thật sự cần vòng tay đó ngày nào mà giờ sao nó xa quá vậy anh , chiều nay cùng đám bạn đi chơi mà tự nhiên những kí ức đó quay lại làm cõi lòng em tê dại , ko biết anh có nhớ đến em va những kỉ niệm ngày nào đó ko ,và ko biết cho đến ngày nào hình ảnh của anh trong em mới nhạt nhòa ??? " i cánt make u love meem ko thể làm cho anh yêu em ??? em đang cảm nhận được" breaking my heart ! " trái tim mình đan vỡ tan ra ,và có nhiều lúc em tự hỏi bản thân" where is the love ? " nơi nào là tình yêu ? em hy vọng rằng , em mong rằng chỉ được quên và tình yêu đó ko phải là nơi anh nữa để em ko phải đau khổ như thế nay......
chỉ còn 2 phút trôi wa là bắt đầu một ngày mới , cũng ngày hôm nay cách đây 1 năm là ngày mà chúng mình phải rời xa , có phải tình yêu trong em ko đủ lớn để giữ chân anh hay là vì lòng tự trọng của người con gái trong em quá cao để rồi em phải xa anh mãi mãi. đã 1 năm qua mà hình bóng anh cũng chẳng phai mờ gì trong em , đã nhiều lúc em cố quên đi những hình ảnh đó nhưng tất cả đều ko thể được , càng cô quên anh đi thì hình ảnh anh lai càng rỏ hơn trong em , có phải vì em đã quá yêu anh.càng yêu anh bao nhiêu em càng hận anh bấy nhiêu , anh đã thất hứa , những lời hứa của anh chỉ như gió thoảng mà thôi , anh đã thay lòng , 2 từ bxa yêu ngày nào đã trở thành dĩ vãng rồi , bây giờ em cảm thấy cô đơn lắm , em thật sự cần vòng tay đó ngày nào mà giờ sao nó xa quá vậy anh , chiều nay cùng đám bạn đi chơi mà tự nhiên những kí ức đó quay lại làm cõi lòng em tê dại , ko biết anh có nhớ đến em va những kỉ niệm ngày nào đó ko ,và ko biết cho đến ngày nào hình ảnh của anh trong em mới nhạt nhòa ??? " i cánt make u love meem ko thể làm cho anh yêu em ??? em đang cảm nhận được" breaking my heart ! " trái tim mình đan vỡ tan ra ,và có nhiều lúc em tự hỏi bản thân" where is the love ? " nơi nào là tình yêu ? em hy vọng rằng , em mong rằng chỉ được quên và tình yêu đó ko phải là nơi anh nữa để em ko phải đau khổ như thế nay......